1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thọc mạch vào chuyện riêng tư của các thành viên KBC - ối dời ơi ! chuyện động trời !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi toctem1982, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0


    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  2. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ế là cái chắc ...
  3. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ế là cái chắc ...
  4. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo không dùng nick Andray nữa?
    To conhuighe9: Người ta bảo em như vậy đó. Em có suy nghĩ gì về lời nói ngông cuồng này?

    TRAVUCU 
  5. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo không dùng nick Andray nữa?
    To conhuighe9: Người ta bảo em như vậy đó. Em có suy nghĩ gì về lời nói ngông cuồng này?

    TRAVUCU 
  6. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    ặ anh bỏÊo ai 'ó à....................bỏÊo chung cỏÊ KBC à hay riêng em hay ai 'ó anh nói kiỏằfu dỏƠu chỏƠm !<------------------ thơ chỏằc nhơn
    Dạ anh cao em câng chặa thăm ngặỏằ>c

      CuỏằTc Đỏằi Là GiỏƠc MặĂ Mang Tên Anh Và Em..

    YSUPHỏÂILIỏằ?U    
     
                
     
  7. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    ặ anh bỏÊo ai 'ó à....................bỏÊo chung cỏÊ KBC à hay riêng em hay ai 'ó anh nói kiỏằfu dỏƠu chỏƠm !<------------------ thơ chỏằc nhơn
    Dạ anh cao em câng chặa thăm ngặỏằ>c

      CuỏằTc Đỏằi Là GiỏƠc MặĂ Mang Tên Anh Và Em..

    YSUPHỏÂILIỏằ?U    
     
                
     
  8. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ối roài ôi, iem xin lỗi các bác vì đã chậm trễ trong công việc vốn dĩ phải làm thường xuyên đó là MC, iem xin lói nời xin nỗi sâu sắc với bác hủi, bác minh ạ.
    chả là iem đọc câu trả nhời của bác lộc nhà ta, hứng trí, iem mới tưởng bở, đầu óc quay cuồng, chân tay bất động.....2 dây,.úi dào, thía là iem vẫn mang niềm sung sướng này mãi tới tận hum nay, khi gặp trực tiếp bác ấy, iem mới mạo muội hỏi, thía là bị bác ấy rội cho một gáo nước lạnh, mới sực tỉnh..hoho..mới thấy mình cũng vô duyên ...chút xíu....., mong các bác cam thổng cho cái lỗi liềm của iem....
    dạ để tránh tình trạng gọi là buôn dưa lê, bán dưa chuột, iem xin vào chủ đề chính của chúng ta a.
    dạ thưa bác minh, iem nói thật , có giề sơ xẩy mong bác lượng thứ, bác người nhớn ko thèm chấp đưa nhớn hơn...
    iem hỏi khí hông phải, cái chân tay bác thì ***g ngồng, quá khổ, cơ bắp thì chẳng thấy đâu, người thì khi nhin tạo cho người khác cảm giác" cây chuối giữa cơn bão mùa đông", thía tại cớ làm seo mà bác có thể cưa đổ bác minh gái vỗn sừng sững giữa giời.......và tương lai còn có thể xây dựng một đội bóng đá gia đình với huấn luyện viên trưởng: bác minh gái, huấn luện viên phó, kiêm thêm một số chức năng.... là bác minh nhà ta đấy a.
    vốn iem đang nói về chuyện gia đình,chuyện chồng con....hoho..iem cũng hỏi qua bác hạnh hủi luôn ạ,
    dạ, từ lâu, iem đã nghe danh bác, vượt wa các bóc, từ hà nội cho tới tphcm, từ nước trong cho tới nước ngoài, về cái khả năng gọi theo kiểu văn chương là cái ruyên ấy mà.Chính về cái ruyên đó bác quăng quật lung tung, dẫn tới hậu hoạ , a..wen.. thành tích là bác có tới trên dưới 1 tá chồng...
    vậy bác làm ơn cho iem và đồng bào ở đây bít, bác nghĩ giề về luật hun nhân và gia đình?
    mà bác còn có cái sở thích (khá nà giống iem) rất hâm mộ các anh đẹp giai,híhí....chỉ cần nghe mỗi thấy đẹp giai là 2 mét cứ way vòng vòng.....vậy thì sau khi bì bõm trong KBC với toàn những anh , iem đẹp giai... bác có mưu đồ giề cho tương lai hông a? thí dụ là chài mồi thêm 5 , 6 ông chồng nữa chẳng hạn....
    iem xin hít a
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  9. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ối roài ôi, iem xin lỗi các bác vì đã chậm trễ trong công việc vốn dĩ phải làm thường xuyên đó là MC, iem xin lói nời xin nỗi sâu sắc với bác hủi, bác minh ạ.
    chả là iem đọc câu trả nhời của bác lộc nhà ta, hứng trí, iem mới tưởng bở, đầu óc quay cuồng, chân tay bất động.....2 dây,.úi dào, thía là iem vẫn mang niềm sung sướng này mãi tới tận hum nay, khi gặp trực tiếp bác ấy, iem mới mạo muội hỏi, thía là bị bác ấy rội cho một gáo nước lạnh, mới sực tỉnh..hoho..mới thấy mình cũng vô duyên ...chút xíu....., mong các bác cam thổng cho cái lỗi liềm của iem....
    dạ để tránh tình trạng gọi là buôn dưa lê, bán dưa chuột, iem xin vào chủ đề chính của chúng ta a.
    dạ thưa bác minh, iem nói thật , có giề sơ xẩy mong bác lượng thứ, bác người nhớn ko thèm chấp đưa nhớn hơn...
    iem hỏi khí hông phải, cái chân tay bác thì ***g ngồng, quá khổ, cơ bắp thì chẳng thấy đâu, người thì khi nhin tạo cho người khác cảm giác" cây chuối giữa cơn bão mùa đông", thía tại cớ làm seo mà bác có thể cưa đổ bác minh gái vỗn sừng sững giữa giời.......và tương lai còn có thể xây dựng một đội bóng đá gia đình với huấn luyện viên trưởng: bác minh gái, huấn luện viên phó, kiêm thêm một số chức năng.... là bác minh nhà ta đấy a.
    vốn iem đang nói về chuyện gia đình,chuyện chồng con....hoho..iem cũng hỏi qua bác hạnh hủi luôn ạ,
    dạ, từ lâu, iem đã nghe danh bác, vượt wa các bóc, từ hà nội cho tới tphcm, từ nước trong cho tới nước ngoài, về cái khả năng gọi theo kiểu văn chương là cái ruyên ấy mà.Chính về cái ruyên đó bác quăng quật lung tung, dẫn tới hậu hoạ , a..wen.. thành tích là bác có tới trên dưới 1 tá chồng...
    vậy bác làm ơn cho iem và đồng bào ở đây bít, bác nghĩ giề về luật hun nhân và gia đình?
    mà bác còn có cái sở thích (khá nà giống iem) rất hâm mộ các anh đẹp giai,híhí....chỉ cần nghe mỗi thấy đẹp giai là 2 mét cứ way vòng vòng.....vậy thì sau khi bì bõm trong KBC với toàn những anh , iem đẹp giai... bác có mưu đồ giề cho tương lai hông a? thí dụ là chài mồi thêm 5 , 6 ông chồng nữa chẳng hạn....
    iem xin hít a
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, muốn biết về luật lệ thì em cứ việc vào hiệu sách thó mấy quyển về mà tham khảo chứ bác đây ko am tường. Thực lòng là từ khi tôi bị ông chồng thứ 10 thuần phục tôi ko còn ý lấy thêm chồng nữa. Tôi đã tìm thấy điểm dừng của mình ở chàng fw5.Cho tôi được phép tâm sự đôi nhời về chàng lúc này vậy. Chàng là người chồng hoàn toàn khác 9 chồng trước của tôi. Chàng ko đẹp trai. Tôi được lấy chàng mà ko phải mất công theo đuổi như những chồng kia. Dù biết tôi có tới 9 đời chồng, lại thiếu sự kiên trì trong việc gìn giữ hôn nhân song chàng vẫn một lòng theo đuổi tôi. Từ hồi chàng chỉ là con muỗi ranh trong mắt tôi chàng đã nhiều lần ghen ***g lộn trước sự hăm hở của tôi đối với những gã ...tạm được ở ttvn. Chàng còn dùng những lời lẽ ích kỷ để ép duyên tôi với chàng. Lâu dần tôi thấy thích thú với chàng. Rồi tôi yêu chàng. Tôi cũng bắt đầu ghen tuông một cách điên rồ mỗi khi chàng lỡ nói đến chuyện chơi bời của chàng. Kết cục, tôi chịu thu nạp chàng làm chồng nhót -số 10. Và từ ấy tôi đi vào thực thi lời thề "chung thuỷ" . Tôi với chàng tuy kẻ nam người bắc, xa xôi ko kể siết. Nhưng vì vậy mà tôi thấy tình vợ chồng của chúng tôi càng vĩ đại lớn lao buộc tôi phải nâng niu chân trọng. Đôi lần bị bọn giai làng những người thích đùa ngỏ lời cúc cu tôi đều nhớ tới chàng rồi lấy hết sức bình sinh mà từ chối chúng nó.
    Vậy nên bây giờ các bác giai trong KBC (nếu ko có ai củ chuối)cứ yên tâm sống và làm việc ko sợ bị tôi quấy nhiễu.
    Kính thưa bác,
    Sau khi rơi vài giọt lệ nữ nhi thường tình thì em mới bắt đầu suy nghĩ.Đến đây em mới hay trên đời này vẫn còn một người như cậu ấy là em ko lấy được. Thấy bác lưu tâm đến lời nói lén lút đó em lấy làm cảm động quá chừng.
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)

Chia sẻ trang này