1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thọc mạch vào chuyện riêng tư của các thành viên KBC - ối dời ơi ! chuyện động trời !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi toctem1982, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachiusa_vnn

    cachiusa_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác Travucu này, mọi người thắc mắc quá trời rồi, chờ hoài mà có thấy bác trả lời đâu cơ chứ... nhanh lên nào ,để người chưa biết thì được biết, biết rồi thì biết nữa có sao đâu, để người chưa có cơ hội thì nhào dzô,,, hehehhe
  2. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ .... Cám ơn mọi người đã đặt câu hỏi cho tui. Nhưng vì thời lượng phát sóng có hạn cho nên chỉ trả lời nhưng câu hỏi hay và ấn tượng thôi. Mà nhìn chung thì các câu hỏi cũng giống nhau cả bà con nhỉ. Vì vậy những câu hỏi của ai mà chưa được trả lời thì sẽ trả lời vào một thứ 7 gần nhất hihihihi.
    Câu trả lời đầu tiên dành cho KKD:" Cái ảnh của anh chụp ở cạnh bờ hồ đấy em ạ. Đó cũng là nơi anh làm việc và là nơi anh đang ngồi để trả lời câu hỏi của em."
    "ơ hờ còn về kái việc mà toctem1982 nghe đồn ý hả? Thì đúng là nghe đồn mà...Travucu có bao giờ có kiểu trả lời lửng lơ con cá vàng thế đâu nhỉ. Nhưng mà đúng là anh làm ở bờ hồ thật hihihihi. Anh chả biết nứa nhưng mà người ta bắt anh đúng 7h30 phải có mặt ở đó để ăn sáng, ăn sáng xong khoảng 8h bắt ngồi check mail, đọc tin, chat và ttvnol.com mệt mỏi lắm. Đang chat vui thì đến khoảng 11h30 lại bắt đi ăn trưa , bực cả mìn vì đang chat với mấy bé liền . Ăn chưa tiêu đã bắt nhau đi ngủ , cứ làm như mình là trẻ con ý, đã hẹn với mấy bé là trưa sẽ chát mà cứ bắt phải đi ngủ. Vừa bắt người ta ngủ xong thì 1h đã dựng dậy để lại đọc tin mới cập nhật , check mail mấy bé gửi cho và lại chat hihihi Đấy công việc của anh đấy , nhiểu việc và bận vô cùng. Cứ gọi là sờ chét liên tục. Mà sờ chét là anh lại phải chát, chát nhiều thì lại sờ chét vì vậy một tuần anh cứ ở trong cài vòng luẩn quẩn ấy suốt , deck chịu được nữa rồi .
    " hihihi Còn chuyện vợ con thì khó nói lém em ơi. Nghĩ đến chuyện nè là anh thấy sởn gai ốc lên. Nhưng mà em hỏi thì anh đây cũng xin có vài nhời. Anh đâu có được chọn vợ mà có lẽ vợ sẽ chọn anh hihihihi".
    ơ hơ ...Buồn ngủ rồi , ai có câu hỏi thì để ngày mai nhé hihihii Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.

    TRAVUCU 
  3. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ .... Cám ơn mọi người đã đặt câu hỏi cho tui. Nhưng vì thời lượng phát sóng có hạn cho nên chỉ trả lời nhưng câu hỏi hay và ấn tượng thôi. Mà nhìn chung thì các câu hỏi cũng giống nhau cả bà con nhỉ. Vì vậy những câu hỏi của ai mà chưa được trả lời thì sẽ trả lời vào một thứ 7 gần nhất hihihihi.
    Câu trả lời đầu tiên dành cho KKD:" Cái ảnh của anh chụp ở cạnh bờ hồ đấy em ạ. Đó cũng là nơi anh làm việc và là nơi anh đang ngồi để trả lời câu hỏi của em."
    "ơ hờ còn về kái việc mà toctem1982 nghe đồn ý hả? Thì đúng là nghe đồn mà...Travucu có bao giờ có kiểu trả lời lửng lơ con cá vàng thế đâu nhỉ. Nhưng mà đúng là anh làm ở bờ hồ thật hihihihi. Anh chả biết nứa nhưng mà người ta bắt anh đúng 7h30 phải có mặt ở đó để ăn sáng, ăn sáng xong khoảng 8h bắt ngồi check mail, đọc tin, chat và ttvnol.com mệt mỏi lắm. Đang chat vui thì đến khoảng 11h30 lại bắt đi ăn trưa , bực cả mìn vì đang chat với mấy bé liền . Ăn chưa tiêu đã bắt nhau đi ngủ , cứ làm như mình là trẻ con ý, đã hẹn với mấy bé là trưa sẽ chát mà cứ bắt phải đi ngủ. Vừa bắt người ta ngủ xong thì 1h đã dựng dậy để lại đọc tin mới cập nhật , check mail mấy bé gửi cho và lại chat hihihi Đấy công việc của anh đấy , nhiểu việc và bận vô cùng. Cứ gọi là sờ chét liên tục. Mà sờ chét là anh lại phải chát, chát nhiều thì lại sờ chét vì vậy một tuần anh cứ ở trong cài vòng luẩn quẩn ấy suốt , deck chịu được nữa rồi .
    " hihihi Còn chuyện vợ con thì khó nói lém em ơi. Nghĩ đến chuyện nè là anh thấy sởn gai ốc lên. Nhưng mà em hỏi thì anh đây cũng xin có vài nhời. Anh đâu có được chọn vợ mà có lẽ vợ sẽ chọn anh hihihihi".
    ơ hơ ...Buồn ngủ rồi , ai có câu hỏi thì để ngày mai nhé hihihii Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.

    TRAVUCU 
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tóm gọn cuộc sống bác Cu trong mấy câu sau vậy:
    Quanh năm buôn bán ở ven hồ
    Nuôi đủ 5 con với 1 bồ
    Tính ra cũng để được một ít
    Khoảng trăm năm nữa đủ 1 đô

    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tóm gọn cuộc sống bác Cu trong mấy câu sau vậy:
    Quanh năm buôn bán ở ven hồ
    Nuôi đủ 5 con với 1 bồ
    Tính ra cũng để được một ít
    Khoảng trăm năm nữa đủ 1 đô

    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  6. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    mấy câu thơ của iem thò lò bao hàm một cách mơ hồ hít về cuộc đời của bác roài.
    híc,iem phải công nhân cuộc đời của bác đúng là sướng , thia mà bác còn bị xì trét, ui, iem chỉ muốn được xì trét như của bác thui.
    iem có một câu hỏi nho nhỏ nữa dành cho bác:
    giả sử ngày mai là ngày mùng 8/3 roài,mà hụi ta có rất nhiều các chị, các iem mà hoa thi lại rất là đắt. vậy bác sẽ chọn mua quà(vật chất- những đồ có thể ăn dược) hay là mua hoa ạ
    nào các chị iem, hãy cổ vũ cho bác ấy đi...hehe( chúng ta sắp biết trước wà 8/3 roai)
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  7. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    mấy câu thơ của iem thò lò bao hàm một cách mơ hồ hít về cuộc đời của bác roài.
    híc,iem phải công nhân cuộc đời của bác đúng là sướng , thia mà bác còn bị xì trét, ui, iem chỉ muốn được xì trét như của bác thui.
    iem có một câu hỏi nho nhỏ nữa dành cho bác:
    giả sử ngày mai là ngày mùng 8/3 roài,mà hụi ta có rất nhiều các chị, các iem mà hoa thi lại rất là đắt. vậy bác sẽ chọn mua quà(vật chất- những đồ có thể ăn dược) hay là mua hoa ạ
    nào các chị iem, hãy cổ vũ cho bác ấy đi...hehe( chúng ta sắp biết trước wà 8/3 roai)
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  8. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thôi em nghĩ ai có người iu thì tặng hoa còn ai ko có thì tặng quà............ko thì đi măm măm chính sách đó nghe được a.

      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Anh Và Em..

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     
  9. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thôi em nghĩ ai có người iu thì tặng hoa còn ai ko có thì tặng quà............ko thì đi măm măm chính sách đó nghe được a.

      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Anh Và Em..

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     
  10. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này