1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoe mọi người trên đời này còn TY chân thành hôn!?Chắc mọi người khó tin fai ko nhưng lại thật 100%

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daofuxuthanh, 16/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thoe mọi người trên đời này còn TY chân thành hôn!?Chắc mọi người khó tin fai ko nhưng lại thật 100% mới chết chứ lỵ !C

    Chuện là thế này!...E hèm!!!
    Ngày xửa ngày xưa (mấy năm rồi) tôi và nàng wen nhau, chúng tôi học cùng nhau trong 1 lớp . Ôi cai ngày ấy sao mà nhiều mơ mộng đẹp đến thế, mỗi buổi chiều tan trường em và tôi lại sóng bước trên đừơng về......(moi người nóng ruột chưa ?)
    Học THPT tôi đã mến nàng từ lúc nào ko hay , nhưng nàng cũng chỉ coi tôi như bạn thân thôi (tôi biết là vì tôi đã mạnh dạn viết thư "tỉnh tò" với nàng và dc nàng trả lời như thế) ,tôi đã rất đau khổ nhưng càng ngày nỗi nhớ nàng trong tôi càng tăng . Tôi ko làm chủ dc ý thức của mình nữa ,tôi lặng lẽ iu nàng và ko bao giờ nói ra nữa .
    Thế rồi các năm hoc PT cũng qua , nàng theo gia đình về TP sống cuộc sống fon hoa , tôi cũng thầm cầu chúc cho nàng vui vẻ .Trong suốt thời gian rời xa nàng , chưa 1 fut nào tôi ko nghĩ đến nàng ,tôi nhớ nàng đến ngây dại và tôi nhận ra ko có người con gái nào có thể thay thế dc nàng trong tôi .
    Thời gian trôi đi , khoảng cách ko gian và thời gian hinh như đã ko con đinh nghĩa tên tôi trong tiềm thức của nàng nữa. Nhưng tôi ko con đau khổ nhiều như trước đây nữa . Tôi thầm nhủ tôi đã iu nàng hết mình và tôi cảm thấy hạnh fuc vì điều ấy , vì vậy tôi ko có gì fai hối hận cả.Nỗi nhớ trong tôi vẫn trải dài ko ngày tháng .Tôi từ chối tất cả tình cảm vượt quá tình bạn mà những cô gái khác dành cho tôi , tôi nguêỵn giữ hình ảnh và những kỷ niệm với nàng mãi nguyên vẹn và lung linh trong trái tim tôi...
    Đối với thế giới em chỉ là một người
    Đối với tôi em là cả thế giới.
    (Đang theo mạch cảm xúc mà buồn ngủ wa... thôi fan kêt nhé!!)
    ......... Đến bây giờ cả tôi và em đều đã ra trường và công tác , cả 2 vẫn chưa có gia đình ,nhưng trái tim tôi vẫn nguyên vẹn giành trọn riêng em . Tôi vẫn hy vọng 1 ngày nào đó em như 1 nang Tiên sẽ chữa lành các vết thương trong tôi.
    Tôi vẫn yêu em , lặng lẽ yêu em đến suốt đời . Em có nghe thấy ko!?????

    xin ko ký tên
  2. kienh1

    kienh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chịu bác, em của bác trông như lào vậy!! có ảnh ko cho anh em chiêm ngưỡng
  3. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bác giống y xì em, cứ thích yêu đơn phuơng thôi. Bác liều tỏ tình phát nữa xem nào, biết đâu bác lại có một cơ hội để được làm quen đấy. Bác đang có lợi thế là yêu đơn phương gần chục năm rồi nên hỏi thẳng đi, nếu không được thì đỡ vấn vương lo làm việc khác. Bác à!
  4. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bác này hâm rồi, sắp điên đến nơi rồi. Bây giờ là bác đang yêu 1 hình bóng trong quá khứ thôi, chứ khi gặp lại em í bây giờ chắc bác sẽ nhận ra là tình cảm sẽ khác xưa nhiều.
    Bác đã xem phim Lolita chưa ạ? cẩn thận không giống nhân vật nam trong phim nhé.
    Tình yêu chân thành à? có đấy, nhưng nó chỉ chân thành vài năm đầu thôi, sau nó biến tướng thành nhiều chân khác....
  5. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi doc tam su cua TextDaofu chua nhi .
    Moi nguoi dong gop giup tui cau nha!
    cam on truoc nha !
    Tai vi gio cu cho em mai chac toi chet gia
    nhung vấn đề la ko sao wên dc the co đau ko???
  6. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Điều tra ngay xem nàng có ai chưa? Nếu chưa thì tiến lên đi chứ còn đứng đây kêu làm gì? Nếu có rồi thì thôi chứ còn hi vọng gì nữa, mà bạn mới chỉ yêu đơn phương thôi chứ 2 người đã yêu nhau đâu mà biết chân thành hay ko. Mà bạn cũng ko nói rõ hai người có liên hệ gì với nhau trong suốt khoảng thời gian qua ko? Thái độ của nàn g với bạn hiện nay ra sao.
    Tốt nhất bạn nên thể hiện đi, nếu ko được thì tìm đến một người khác. Một nửa thế giới là đàn bà mà, còn nhiều cơ hội khác chứ đâu chỉ có một người ấy đâu. Dù sao cũng chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc cho bác này vì bác có trí tưởng tượng phong phú quá. Bác chẳng chân thành tẹo nào với bạn gì của bác đâu, bác chỉ chân thành với cái bạn mà bác tưởng tượng ra thôi.
    Chán bác quá.
  8. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ặc bác này yêu kinh nhỉ, yêu hình bóng và qúa khứ... chả bù cho gà của em ..phù..em mệt.
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Yêu trong ảo ảnh. Nhưng CS nói cũng rất có lí. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Có khi gặp nhau, biết thêm về những cái xấu, cái dở của nhau, hiện thực hóa tình yêu đó, có lẽ tình yêu đó sẽ không còn đẹp như vậy nữa.
    Dù sao đi nữa đó vẫn là một kỷ niệm đẹp, nó đẹp một phần vì nó không thành hiện thực. Đó có thể coi là một may mắn cho mối tình đầu của mình.
  10. hiepsimu1285

    hiepsimu1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến !
    Nhưng vấn đề bây giờ là nàng rất khó hiểu ,tôi vẫn thường liên lạc vói nàng nhưng nàng vẫn í ẩn lắm ....
    Thôi thì các bạn giới thiệu giúp tui bà khác nha !
    Nếu hơn nàng của tui thì tui sẽ "chuyển" có dc ko các bạn?
    Sự thực là bây giờ làm sao tui wên dc nàng nè !
    Mà hơi buồn vì chưa có nhiều bạn gái đóng góp ý kiến vậy?
    Tui muốn nghe nhiều bank gái cho biết quan điểm để còn hiểu thêm tâm tâm lý con gái chớ! Fai ko các bạn???????
    Đao fủ.

Chia sẻ trang này