1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoe mọi người trên đời này còn TY chân thành hôn!?Chắc mọi người khó tin fai ko nhưng lại thật 100%

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daofuxuthanh, 16/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hổng bít kiếp trước tui nợ bả gì mà giờ bả chơi tui giữ zậy ta?
    Mà nè hoải thựt bà wê đâu đấy?
  2. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vẫn còn có người si tình vậy sao?yêu nhiều khổ nhiều,yêu ít khổ ít.Chúc bác theo đuổi TY của mình đến cung nhé.Để mọi người còn có cơ sở tin là có tình yêu chân thành.
    không tin lắm​
  3. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn !! Cảm ơn !!!
    Fải thế chứ , cũng có người cho tui lời an ủi chứ như con mụ ...Nf kia thì chán ko muốn post bài nữa !
    Mong mọi người tiếp tục cho em ý kín nha!
  4. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em cũng như bác này, em vẫn yêu và luôn nhớ tới người "không yêu mình" này, và sẵn sàng từ chối bất cứ người con gái nào khác ngoại trừ nàng. Và không lúc nào mà em không nghĩ đến cô ta. Chán vãi vậy đó.
    Nhưng em khác bác là em không tỏ tình, vì thái độ của cô ta đã nói lên rằng anh có tỏ tình cũng bại thôi.
    Thôi, tôi với ông băt tay nhau lập phái ngu đi nhé. Tui chấp nhận cái ngu này.
    (trích từ "kiếp gà", chuyện bây giờ mới kể, tập 1)
    Được kiepga84 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 18/12/2006
  5. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bài viết không có tý cảm xúc nào! cai tên topic hay hơn và không ăn nhập vì nội dung. Bài viết thì chuối củ lắm. Túm lại là trên đời này còn tình yêu chân chính nhưng hiếm lăm các bác ah. Hoạ hoằn lắm vài trăm năm nó mới rớt từ trên trời xuống 1 cái.
    Yêu cũng tính toán đủ đường, lấy nhau cũng tính toán đủ đường.
  6. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng vậy ,nhưng mà đã tỏ tình rồi,nhưng khi yêu thì suốt ngày chỉ cãi nhau thôi.Hoá ra mình cứ thần thánh nó lên.Chứ yêu vào mới thấy chán,bây giờ thì bỏ rồi ,nhưng mà vẫn không quên được hình ảnh của nàng trước khi yêu.
    Không hiểu thế là thế nào cả

Chia sẻ trang này