1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời bao cấp

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi BTT, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leminh86

    leminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tin này xuất phát từ quốc nội nhưng nó chỉ rộ lên ở hải ngoại, trong nước có mấy ai biết đến đâu. Em nếu không vào ttvn thì cũng chẳng biết tin này chui từ đâu ra. Lại nói thêm về ông TĐS này, ông này tuy về hưu nhưng ghê lắm nha, biết đủ thứ trên trời dưới đất, dưới trướng của ông có rất nhiều tay trong nên ông biết được toàn những chuyện kinh thiên động địa như ám sát, thuê CR, rồi ông tung hê lên những trang web hải ngoại cho bà con sướng chơi. Thêm nữa, ông này cứ khoe rằng mình gửi thư cho lãnh đạo. Ông gửi thư góp ý là chuyện của ông, sao cứ phải khoe ra cho mọi người, nêu không phải là muốn có cái danh hão sao.
    comcast rất thạo ba cái tin này, vậy cho mình hỏi vụ ám sát này diễn ra ngày nào, tại sân quần vợt nào k ?
  2. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    [Đây không phải phao tin đồn. Tôi chỉ trích lại 1 đoạn trong bài viết của cụ Trần đại Sơn đăng trên:

    http://www.ptdcvn.org/TACGIA_TACPHAM/TranDaiSon/TDS-ChoNguXuan.htm
    --------------------------------------
    Mấy hôm vài tháng trước,các báo Việt báo, Người Việt, Calitoday đồng loạt đăng tin ông VVK bị ám sát. Sau đó thấy ông xuất hiện thì tất cả lại nói là vì ********* sợ báo Hải ngoại nên trước một tin như thế,đẩy ông ra cải chính. Vô vàn tin vịt được đăng. Nếu giở tờ báo cũ hồi 80x ra thì thấy đăng tin có 2,000 chiến binh phục quốc đang hoạt động chiến đấu nơi bưng biền VN,cần góp tiền chuyển lửa. Thế là nhiều người bị lừa tiền.
    Khoảng nửa tháng nay báo hải ngoại của người Việt tại Mỹ và Úc la om xòm lên về trang Web của các người dân chủ đang ở sờ sờ tại VN. Kể cũng hay,vì mấy chục người đối lập lại được Nhà nước cho tồn tại viết bài chửi mình. Nhưng vào xem ảnh toàn thấy ông Khuê chụp ảnh tại Sứ quán Mỹ, ông Chính chụp ảnh tại Mỹ. Rồi có các bài của ông cụu Trung tá Việt nam Cộng hoà bây giờ lại thấy tự nói là Đại diện đạo Hoà Hảo đang ở tại miền Nam là ông Liêm. Rồi nhiều bài ,bài nào cũng kêu thưa,mách bẩm báo với Mỹ om xòm. Thật chẳng khác gì hoạt động con thoi của nhóm đối lập,dân chủ ra vào đi chợ ở Sứ quán Mỹ hồi trước khi lật ông Diệm 1963 hay lật ông Agende ở Chilê hay gần ta là nhóm đảo chính Lonol ở Cambodge. Giả sử họ họat động độc lập mới khách quan. Đằng này cái gì cũng dính tới Mỹ. Mấy ông ấy đang la lối kiến nghị đòi Mỹ không cho VN vào WTO vì đó là món quà.
    Được BearMoscow sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 13/12/2005
  3. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm quan sát của tui, thì các lá cải hải ngoại thường ít khi tự nhận tung tin đồn nhảm.
    Sau vụ giật tít vịt đồng chí VVK bị ám sát phải vô bệnh viện cấp cứu, mấy ngày sau ông ấy xuất hiện trước đại chúng , các lá cải lập tức đính chính , thực ra không phải "vô bệnh viện Nguyễn Oanh" mà là chỉ ..hụt thôi . Ngay sau khi các lá cải đính chính, đồng chí signed comcast cũng có bài đổi giọng từ "bệnh viện nguyễn oanh" sang ..ám sát hụt thui . Vịt nhỏ nối tiếp vịt to, cứ râm ran truyền đi cả tổng .
  4. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao có nhiều anh em post bài trắng quá, không biết định biểu tình trắng hay các cụ hương chức trong làng đang học theo mấy cụ Không Nghe, Không Thấy, Không Nói trong tuồng Quan Âm Thị Kính nhỉ? nếu thế thì thật là yêu nghệ thuật dân tộc!
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Ở Hà Nội có quán cafe báo có trưng bày các hiện vật hồi bao cấp cũng vui phết. Thỉnh thoảng ra đấy uống cafe ngắm lại những đồ ngày xưa cũng thú.
    Tiện đây các bác cho hỏi hồi trước đọc báo thấy có một bác vào Quảng Bình mua đất lập trang trại tái tạo lai một trạm nghỉ của Bộ đội trên đường mòn Hồ Chí minh, có bác nào biết thông tin chỉ với
  6. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe đó ở chỗ nào hả bác?
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    lôi cái này lên cho các bác đọc
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Có nghe vụ này, nhưng chưa được chứng kiến tận mắt. Chắc là thú vị lắm!
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nói chuyện quán quốc doanh giải khát thời bao cấp, thìa (muỗng) thường bị đục thủng một lỗ nhỏ để khách khỏi bỏ túi quần.
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chắc chỗ ấy đây.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-JE2eFkY4bb.zAPFcFAGK.Q--?cq=1&p=531
    Làng sinh thái chiến đấu.
    Ở Quảng bình rất buồn, trời lại trở lạnh nên không thể tắm biển. Người ta mách cách thị xã Đồng Hới khoảng hơn chục km có một khu sinh thái chiến đấu nên tôi đội mưa đến xem sao.
    Nghe tên thấy lạ, đã sinh thái lại chiến đấu, mà đã chiến đấu sinh tử lại còn sinh thái?
    Hỏi đường mãi rồi cũng tìm ra. Dân ở đây đơn giản chỉ gọi là: "Khu vườn của bác Liên". Bác Liên tên đầy đủ là gì tôi cũng không rõ, đợt này bác lại đang ở Hà nội nên không có điều kiện tìm hiểu kỹ. Bác đi vắng, khu vườn của bác có 3 người trông coi.
    Bước và khu vườn là một hố bom rất to mới được đào. Người hướng dẫn kiêm bảo vệ, kiêm vệ sinh, kiêm tất cả mọi thứ bảo là hố bom ấy là tàn tích, chỉ mới sửa lại cho gọn gàng. Xung quanh hố bom bác Liên cho cắm một cây nhiệt đới, một ít vỏ bom bi, một đuôi tên lửa của bộ đội ta. Nó được thu mua từ những cửa hàng phế liệu, nhưng dù sao, cũng là những hiện vật của thời chiến tranh.
    Một chiếc cầu phao thô sơ bắc trên mấy chiếc thùng phi sơn xanh quân đội vắt qua một mương nước dẫn tôi vào khu chính. Một tấm biển báo: "Bắt đầu từ đây, quí khách không được hút thuốc" khiến tôi khá hồi hộp. Có lẽ là sợ cháy nổ súng đạn gì chăng? Rất nhiều tấm ảnh đen trắng được in khổ to trên giấy nhựa đóng khung treo dọc đường đi. Tôi bắt lỗi được một bức ảnh có tựa đề bộ đội vào trận. Ảnh chụp ba bốn chú bộ đội ngực đeo bao xe căng phồng hộp tiếp đạn, lúc lỉu hai bên sườn lựu đạn, vai khoác ruột tượng đựng gạo, cười rất tươi để đi vào cõi chết.
    Tôi hỏi một trong ba người hướng dẫn:
    _ Bức ảnh này chụp khi nào vậy?
    _ Hồi đánh Mỹ đó anh.
    _ Bộ đội đánh Mỹ có được phát quần áo rằn ri không? Trong ảnh có 1 người mặc áo rằn, một người khác mặc quần rằn đấy! - Tôi thắc mắc.
    _ Dạ.- Người hướng dẫn dạ thế tôi không rõ là đồng ý hay phản đối.
    _ Có biết loại bao xe ba băng đạn ở giữa, mỗi bên 2 quả lựu đạn có từ khi nào không?
    _ Dạ.
    Đến đây thì tôi không định tranh cãi nữa. Bốn quả lựu đạn thò chuôi ra khỏi bao xe đều là lựu đạn diễn tập, vỏ bằng nhựa xanh, trong nhồi cát, nổ đến bép một cái to bằng quả pháo tép là cùng. Quần áo rằn và kiểu rằn như trong ảnh chỉ có vào nhữung năm...9X. Ấy thế mà không biết bao nhiêu người đứng trước tấm ảnh rút khăn mùi xoa ra lau nước mắt vì một thời thanh xuân cả tin.
    Đường dẫn tiếp theo là giao thông hào, hai bên có hầm ếch, nông choèn, bé tị. Như thể chứng minh là cái hầm ếch có thể dùng được, người hướng dẫn ngồi vào rồi làm động tác bắn máy bay. Tôi phì cười.
    Chủ khu vườn đã cho xây dựng độ chục ngôi nhà theo kiểu thời chiến, vừa nhà vừa là hầm liên thông. Cũng thấy có nhà trẻ, lớp học với mũ rơm để trên bàn, nơi hội họp như thật. Cái như thật là tôi nghe thấy người khác nói thế, chứ tôi không sống vào thời Quảng bình khói lửa để có thể thẩm định được.
    Thế là hết làng sinh thái chiến đấu tọa trên diện tích 12 ha. Đoạn cuối của đường ra, có một nhà chờ để khách ngồi viết cảm tưởng và ngắm chiếc két đặt ở góc có khoét một lỗ thay hòm công đức của nhà chùa.
    Cảm nghĩ lúc này của tôi về làng sinh thái chiến đấu rất là bát nháo. Nó có vẻ giống như một bảo tàng tư nhân nhưng có quá ít hiện vật để gọi là bảo tàng. Nó có vẻ sinh thái vì người tham quan được đi dưới hào như thời chiến nhưng thiếu máy bay quần thảo trên đầu. Nó là cái gì thì tôi không luận ra.
    Trên đường về Đồng hới, tôi cứ tự hỏi về chữ sinh thái ở đây có nghĩa là gì?
    Có người bảo, nếu không thêm chữ sinh thái vào đây, thì bác Liên không xin được 12 ha đất. Thế nên mới có cụm "Làng sinh thái chiến đấu".
    Tôi thì lại đang kì vọng về một trạng thái bệnh lý hậu chiến!
    DD

Chia sẻ trang này