1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời bao cấp

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi BTT, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không biết mệnh đề trên có đảo lại được không nhỉ
    Không chừng Nạn nhân chất độc màu da cam là lăng băm (hoặc con của lăng băm)
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ngoài TQ ra thì nước nào hỗ trợ nhiều nhất cho Khmer Đỏ, để bọn diệt chủng ấy sống được ấy nhỉ
    Gợi ý : nước nào mà yêu tự do dân chủ nhất ấy
  3. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là 1 cách giải thích đấy. Bây giờ mỗi tháng Mĩ phải chi 6 tỷ USD cho chi phí chiếm đóng Iraq, không biết VN lúc ấy phải chi mỗi tháng bao nhiêu nhỉ ? Dù sao chính sách bao cấp như vậy cũng giúp VN vượt qua được giai đoạn ấy.

    Còn kêu ca tại sao ban đầu VN phải ủng hộ Khơ me đỏ, thì hãy kêu ca luôn tại sao Mẽo lại nhảy vào ngăn cản tổng tuyển cử để xảy ra chiến tranh, tại sao Pháp lại chiếm VN, Đông Dương làm thuộc địa để xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy...
  4. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lộn, không để ý tên topic. Đúng là cái tên Tư sản mại bản chẳng có ý nghĩa quái gì ở đây. Đổi thành thời bao cấp có lý hơn.
  5. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nên cẩn thận trước khi nói!!!
    Năm 1975, Khơ-me đỏ là ai? Là ông cựu hoàng Xi-Ha-Núc (lúc đó là *************), là thủ tướng Hun-Xen (lúc đó là tiểu đoàn trưởng), là cựu ************* nay là chủ tịch đảng nhân dân Cămpuchia Heng-Xam-Rin (lúc đó là sư đoàn trưởng), là chủ tịch quốc hội Chia-Xim (lúc đó là bí thư tỉnh ủy), chưa kể một lô những nhân vật khác sau này sẽ bị bọn Pôn-Pốt thủ tiêu vì tội có "bộ óc Việt trong xác Khơ-Me".
    Bác nào sang Phnông Pênh cứ thử vào Tuol Sleng mà xem, trên mấy chục nghìn người bị tra khảo ở đây, đa số trước đều là cán bộ Khờ-Me đỏ chứ làm gì có "tư sản mại bản"
    Hề hề, mà đến hôm nay, vào năm 2005, trên website của ông cựu hoàng Xi-ha-núc, ngày 17/4/1975 vẫn là ngày giải phóng Phnông-Pênh đấy thì sao!!
    http://www.norodomsihanouk.info/biography/king-cv.htm
  6. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    495
    Cảm ơn bạn, nhưng ai đó tự ý đổi chủ đề mà không thông báo cho tớ.
  7. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    495
    Bác nên đọc kỹ lại bài viết XUÂN TRUNG - QUANG THIỆN của Tuổi trẻ online hé mở tí chi tiết đánh tư sản dân tộc, trước thời bao cấp.
    Chủ hãng xe Hiệp Thành rất quen biết với ông nội tớ.
    Ông kể: nối nghiệp gia đình theo nghề lái xe, đến năm 1973 ông Thành sắm được một chiếc xe ca trị giá 3,5 triệu đồng, tương đương hơn 100 lượng vàng thời đó.
    Đây là một tài sản lớn, nghề khác không dễ có được. Ông Thành được xem là nhà tư sản ?onhỏ? và ông đã có thể mơ đến chuyện thành lập một hãng xe. Lúc ấy dân tài xế nói riêng, những nhà buôn, dịch vụ nói chung làm ăn khấm khá.
    Bến xe miền Tây khi đó có một số hãng xe lớn sở hữu hàng chục phương tiện đắt tiền như Hiệp Thành, Phi Long, Á Đông... không ngừng phát triển.
    Nhưng sự phát triển đã dừng lại bởi ?osáng kiến? công ty công tư hợp doanh. Tất cả mọi chiếc xe lớn nhỏ dù của ai cũng đều phải đem góp vào công ty. Giá xe do Nhà nước định mà trên thực tế thì nó chỉ tương đương với 1% giá thật. Đã vậy, công ty chỉ mua chịu trả dần, mỗi lần một ít. Có người đến khi không còn ở công ty, hoặc đã chết vẫn chưa được trả hết. Mà dù có được trả hết thì khoản tiền đó cũng không đủ mua chiếc xích lô. Bán xe xong, ai biết lái xe thì được nhận làm công nhân của công ty. Lái theo chuyến, ăn lương theo qui định. Ai không biết lái xe thì coi như mất xe.
    Có những ông chủ hãng xe 30- 40 chiếc, cai quản hàng trăm lái, phụ xe nay muốn quá giang 30-40km nếu không mua được vé thì vẫn bị đẩy xuống bến xe ngơ ngác trong bụi khói. Nhiều ông chủ xe xin mãi mới được làm phụ xe, còn bị anh lái xe mình thuê ngày xưa mắng mỏ mỗi khi trái ý.

    Mua như cướp
    Thời ấy, bà Tư Tây, nông dân ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành (An Giang) có 50 công ruộng. Mỗi năm thu hoạch hơn trăm giạ lúa. Theo qui định của Nhà nước, nhà bà chỉ được giữ lại khoảng 60% (đủ để ăn), số còn dư buộc phải bán cho Nhà nước.
    Giá bán thấp hơn tiền vốn bỏ ra nên nhà bà cũng như tất cả những nông dân trong vùng đều cố gắng tìm cách giấu lúa không cho chính quyền biết. Cuối vụ từng đoàn cán bộ, có khi cả du kích đeo súng vào từng nhà đo bồ (kiểm tra lúa).

  8. amcuuky

    amcuuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chú tiểu hổ kia ăn nói cẩn thận, chú không được xúc phạm đến những nạn nhân chất độc màu da cam, chú không phải là người Việt thì chú biến đi. Không anh lại nhai chú bây giờ
  9. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì không khác gì thời Pháp.
    Rượu ta nấu nó cho rượu lậu.
    Muối ta làm nó bảo muối gian.
    Ít ra tụi Pháp còn không quản lý kiểu vậy với khoai, gạo và thịt.
    Mới vài năm mà cuộc sống của người dân miền Nam đã vậy thì người dân miền Bắc với cuộc sống hơn 30 năm trong hoàn cảnh đó thì còn vất vả hơn như thế nào.
  10. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Ngu vừa thôi.
    Thằng pháp không cho nấu rượu để bán rượu của nó sản xuất.
    Chính quyền CM không cho nấu rượu để giữ lương thực cho kháng chiến và triệt tệ nạn rượu chè.
    Cố nhồi một cái gì đó vào sọ đi lang băm. Đồng ý là người ta chả ai ghét thằng thiểu năng trí tuệ, vì nhân đạo. Nhưng đã thiểu năng mà cứ bạ đâu cũng sà vào góp chuyện thì lòng nhân đạo cũng tắt nhanh lắm đấy
    Đề nghị tmkien cho nhận xét về Gmail

Chia sẻ trang này