1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời bao cấp

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi BTT, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn là người không có hiểu biết và hẹp hòi. Tuy nhiên là thầy thuốc thì thấy người bị bệnh thì mình phải chữa, không thể chọn bệnh nhân được.
    Vấn đề ở đây là nấu rượu ở thời Bao Cấp. Lúc đó nhà nước ta có bán rượu quốc doanh khá nhiều.
    Thành ra việc bạn bảo chính quyền không cho nấu rượu để giữ lương thực... là hoàn toàn không có cơ sở.
    Đó là chưa kể tới "gạo ta làm, họ cho gạo lậu. Lợn ta nuôi, họ bảo lợn gian" như trong bài báo đã dẫn chứng.
    Bạn còn thắc mắc gì không. Nếu cần mình sẽ bốc thêm toa thuốc khác cho bạn.
  2. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Thuốc chưa xi nhê gì cả. Bốc toa khác xem thế nào?
    Có khi muốn lành lặn như thầy, thầy thử trộn thêm vị dioxin vào xem có được ko
    Đến năm 1986, chính sách lương thực vẫn đặt rất cao vào dự trữ đề phòng chiến tranh.
    Còn chuyện lợn gian thầy nghe đâu nói thế? Bên Cali à???
    Nhà nước cấm trồng lúa gạo thời nào thế nhỉ??? Chắc phải dùng nhiều dioxin mới hiểu được thầy nhỉ
  3. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà vẫn có rượu quốc doanh??
    Thời Pháp họ không cấm dân làm muối. Họ chỉ cấm dân bán muối (trừ khi bán cho chính quyền). Cái này có khác gì chính sách ta áp dụng với gạo hay lợn thời bao cấp. Thời bao cấp, ta cũng cấm dân bán gạo hay lợn, ngoại trừ bán lại cho chính quyền.
    Bạn còn thắc mắc gì không??
  4. nguenhoang

    nguenhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ngày nay nc ta cấm ma tuý(xưa cũng vậy) còn ngày xưa ởmiền nam các chú ngụy lập ra chính phủ ma tuý.báo hại lính mẽo về nc đa số rơi vào tình trạng sùi mép lên cơn,có lẽ các chú ấy muốn báo đáp mẽo
  5. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cái việc cấm dân nấu rượu thì về lý do giải thích có khác nhau (cao đẹp hơn một tí) nhưng kết quả thì vẫn vậy: dân không được nấu rượu, thích uống thì mua rượu nhà nước mà uống!
    Nhà nước mình không cấm trồng lúa gạo mà ngược lại, lại bắt dân trồng lúa gạo, không cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang trồng các cây khác hay nuôi thủy sản để bảo đảm "an ninh lương thực" mới chết chứ. Cái chính sách thiển cận này vẫn còn được kéo dài tới tận gần đây đã làm nông nghiệp VN (đặc biệt ở vùng ĐBSCL) mãi không khá nổi. Xuất khẩu gạo rất nhiều nhưng thực tế giá trị gia tăng lại ít, lợi thế chủ yếu dựa vào giá nhân công thấp. Dân ở Cà Mau bức xúc quá vì cứ bị bắt trồng lúa mà không được nuôi tôm nên đã hè nhau phá đập để đưa nước mặn vào đồng nuôi tôm. Cái tư duy muốn bảo đảm "an ninh lương thực" là di sản của một nền kinh tế nông nghiệp thiếu thốn, thực chất là bắt người nông dân phải chịu nghèo (tuy thoát đói) và trói chặt nông dân vào mảnh ruộng bé nhỏ của họ. Cái này lại là hệ quả logic của quan điểm cổ hủ: Đất đai là sở hữu toàn dân. Vì thế nên nhà nước có quyền bắt dân trồng thứ mà nhà nuớc thích trên đất của mình đã cho nông dân thuê.
  6. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Kiến thức kinh tế tệ quá .
  7. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đọc qua một tài liệu nào nói VNCH cho phép dùng ma tuý cả. Nếu bạn biết, tôi xin cám ơn.
  8. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    chịu khó xem phim tài liệu nhiều vào
  9. langkhachvn

    langkhachvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có đấy. Khi lật Bảo Đại và đánh nhau với Bảy Viễn tay chân của Bảo Đại, Ngô Đình Diệm giương chiêu bài "bài trừ tệ nạn". Một loạt động hút trước nằm trong tay của Bảy Viễn bị dẹp tiệm. Nhưng ngay sau đó ít lâu, Diệm lại cho dựng nó lên và dân Sài Gòn lại thoải mái chích hút.
    Ngô Đình Nhu dùng phi cơ buôn ma tuý. Cái này tư liệu lịch sử ta, Mỹ, Pháp, VNCH đều có đầy đủ cả. Thiệu, Kỳ sau này cũng kế tục sự nghiệp, cũng dùng chuyên cơ buôn ma tuý. Nghi ngờ thì có thể đọc hồi ký của Tướng Nguyễn Chánh Thi, trong đó ông ta kể lại cụ thể về chuyến bay mà ông ta vô tình ngồi lên, sau đó được Kỳ, Thiệu nói công khai là "Mới bắt được chuyến hàng ma tuý, định đem về bán lập quỹ đen" Thế đó, chóp bu VNCH "bắt được" ma tuý, nhưng không đem huỷ hoặc truy bắt tội phạm mà "đem về bán lập quỹ đen chia nhau". Bán ở đâu? Sài gòn. Vậy cái này có gọi là VNCH cho phép dùng ma tuý không? Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Chánh Thi vẫn hóm hỉnh hỏi xỏ " Bắt được bao giờ? bao nhiêu? của ai? đem bán được bao nhiêu?" Kỳ, Thiệu và một số tướng tá ngồi chung chuyến không ai trả lời.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Gmail xem phim "The unknown images" chưa vậy? Pháp quay đó. Khỏi phải kêu phim của mấy ông VN bị nhồi sọ
    Có cảnh bán ma túy công khai đầy đường, xem mở con mắt. À, còn nhớ cảnh trước cửa hàng Linda gì gì ấy. Lại còn cảnh mấy anh Mỹ ngồi phê thuốc nữa chứ Chắc Gmail tòan đọc tài liệu trong sáng của nhà nước cuốc ra đây mà.

Chia sẻ trang này