1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo Gõ Mõ (Go Mo Times)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi doan_truong_nhan, 20/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ!
    [/quote]
    Về rồi à? Anh về ngủ đây nhá, he he
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Về rồi à? Anh về ngủ đây nhá, he he
    [/quote]
    Dậy đi! Bốp..Bốp.. Nhậu nhẹt - Bê bối thế à ... Bài vở thì không chịu viết. Bốp..
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm chưa tỏ ...​


    [​IMG]
    Cơn bão trung tuần tháng trước vừa qua đi qua để lại những tàn phá nặng nề cho các công trình, tuyến đê biển tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh etc. nhưng nó cũng chỉ là khởi mào cho những cơn lốc, gió giật cấp 11 ?" 12 trong cơn bão số 7 tràn vào đất liền rạng sang nay. Trời đất gầm rú mạnh hơn lần trước nhiều lần, niềm hân hoan của một bộ phận siêu nhỏ công dân VN vì vậy cũng hân hoan chẳng kém!!! Trong căn phòng của Vụ Phòng Chống Thiên Tai - Bộ Nông Nghiệp, VP Chính Phủ, các Tỉnh Sở và thậm chí các phòng ban huyện, tiếng dồn gập, than thay cho cảnh tan hoang cũng không đè nén đước những nụ cười mãn nguyện thầm kín ?
    Bù lại vài mảng hỏng học ở Sầm Sơn, Đồ Sơn etc, của đợt trước là cả 300m đê Nghĩ Phúc (Nam Định), series of tuyến đê Hoàng Châu ?" Văn Chấn (HP), Ninh Phú (Thanh Hoá) v.v, gió rít, mưa xối xả, giật tung, xé toạc tất cả các tuyến đê này, lả lướt cắp theo những mảng công trình to tổ bố lên trời, xuống nước. Người ta nhìn thấy cảnh ?oloạn dân? tang tóc, nheo nhóc khắp các vùng ven biển Bắc _ Trung Bộ ? số thiệt hại chẳng bút mực nào nghi hết và số chứng cứ cho việc rút ruột công trình, tham ô cũng theo đó mà tan biến, ?oquả thật cơn bão đã giải toả nỗi niềm chưa ngỏ này của chúng tôi, một cơ hội hiếm có để tiếp tục các kế hoạch hành động tiếp theo? - lời của một quan chức.
    Tôi đã được nghe kể về các tay chơi SG, nổi trội hơn cả là mấy tay cán bộ sau khi đi thị sát các đợt lũ MeKong Delta. Những tay chơi này có khuôn mặt buồn bã, người bình thường dễ bị xúc động khi đụng phải những gương mặt đó còn người đã từng biết đến những việc ?orõ như ban ngày nhưng nắng chẳng thể soi vào? thì coi đó là những diễn viên bậc thầy của VN. Cho đến chiều nay, nhiều gia đình đã phải sơ tán, các vùng ven biển ngập đầy nước nhưng vẫn có những nỗi niềm sung sướng ẩn tiềm trong những đôi mắt thân thương ...
    Theo GMT
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 27/09/2005
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ bão TBình nhà iem lúa má mất mùa... Lại nghèo rồi... Cho em sang KBC lánh nạn nhé...
  5. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ùh, em ở bao lâu cũng được, khổ thân con bé, hik hik!!!
    hum qua, mình cũng vừa gọi điện cho mấy người bạn ở một số vùng ven biển ... đứa thì ngồi trên mái nhà, đứa ngồi trên cành cây etc. reply ...hik (BC2 ... Bốp Bốp ... đưa khăn tay cho anh!)
  6. GD

    GD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu - Trang sức!
    Khi nói chuyện về tình yêu bây giờ, chúng ta rất dễ gặp ý kiến: hôm nay yêu, mai có thể xa rồi ... đây là một lời than hay sự ngộ nhận, quan điểm???
    Trên sàn nghệ thuật bây giờ là hàng loạt cái ca sĩ mang dáng dấp babies như: Đan Trường, Đức Tuấn, Quang Vinh, Lê Hiếu..., nếu đi sâu thêm còn phải bổ sung thêm nữa là đồng tính (sao giờ đồng tính nó mọc lên nhanh thế!!!). Đó là những người mang lời ca tiếng hát, dễ mang đến nhận thức và rất có thể "cảm hoá" thanh niên theo phong cách, quan niệm về cái đẹp, tình cảm giống họ?!
    Còn nhớ hôm nào cặp ca sĩ nổi nên như là tấm gương mẫu mực cho giới trẻ học tập, cảm nhận về "tình yêu" Thanh Thảo - Quang Dũng nhưng giờ đây thì "Tôi từng yêu rất nhiều và chịu đựng cũng rất nhiều. Đã đến lúc tôi nhận ra rằng một khoảng cách vô hình nào đó không cho chúng tôi ""Tôi chỉ mong muốn gặp một người thật lòng yêu tôi" - Thanh Thảo nói. Vậy, tình yêu là gì? Đâu là tình yêu thực sự? Liệu cô đang đi tìm tình yêu đích thực hay rút cục cô cũng như nhiều người phụ nữ khác dù thích cái gì trẻ trung, hồng hồng, baby cũng không nên tin tưởng, dùng lâu dài?!
  7. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Phong cách Gõ Mõ - Phong cách Pro !!!

  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bác vừa phải thui nhé, Bác làm gì có khăn tay, mấy lần lau mũi em toàn thấy Bác lôi vạt áo lên lau còn gì. Khăn ai người nấy dùng..lá..la..la
  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    biết rồi, lúc nào tặng vậy, cứ nhắc khéo cơ!
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    ứ thèm! Bác Tự lo cho bản thân mình đêêê

Chia sẻ trang này