1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo Gõ Mõ (Go Mo Times)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi doan_truong_nhan, 20/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Không thích, lão cũng vật
    Thôi thì hãy cứ gật
    Măc kệ cho lão vật
    Rồi cho lão ăn đập!
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cảm nhận chẳng thú vị tẹo nào cả! giọng văn nghe cay cú quá cậu ạ!
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    O*, các vị đang sáng tác thơ gì, ghe cứ là lạ
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 01/10/2005
  4. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    He he, để hâm nóng không khí thảo luận về việc có nên thay đổi mods hay không, tớ xin post lại bài dưới đây.
    Hy vọng các PV GMT sẽ góp các phóng sự, phân tích xung quanh vấn đề này! he he
    ---------------------------------------​
    Các bạn thân mến,
    Sau cuộc bầu cử đầy hào hứng của KBC cách đây hơn 3 tháng, KBC đã có những chuyển biến tích cực, rất nhiều chủ đề thú vị đã đã lập lên, nhiều bài viết hay, thành viên của KBC cũng như các vị khách tham gia giao lưu rầm rộ (). KBC thực sự đã, đang và sẽ trở thành nơi giao lưu & học hỏi, xả stress lành mạnh cho dân cư KBC và khách thập phương.
    Tuy nhiên, KBC đã thiếu vắng đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Vì lý do này hay lý do khác thì đó đều là sự thiệt thòi cho KBC. Đặc biệt thời gian qua, một số mods như conhuighe9 & travucu vắng mặt một cách khá lâu. Các mods có thể đảm trách cho nhau khi ai đó vắng mặt nhưng sự vắng mặt lâu dài như vậy cũng giảm đi sinh khí có thể có cho diễn đàn.
    Một vấn đề phát sinh trong thời gian gần đây là sự xuất hiện của hàng loạt các bài viết chửi bậy của các nicks xa lạ. Sự không thường xuyên của một số mods cũng vì vậy đã khiến KBC nhiều khi chìm trong các bài chửi bậy, chúng ta không thể chấp nhận được điều đó.
    Vì sự sôi nổi của diễn đàn, hy vọng chúng ta có thể đưa ra được giải pháp thích hợp cho vấn đề này.
    Cá nhân tôi xin đề cử baotrungvip & havalo vào vị trí mods thay thế. Nhưng vẫn hy vọng các bạn đã vắng mặt sẽ thể hiện mình hơn nữa!
    ----------------------------------------------​
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ghê ư? Bác nói trật
    Chẳng là hôm Chủ nhật
    Vip đi khám bệnh tật
    Bác sĩ nói: "đau ... ật ! "
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko biết vật
    Nhưng mà em nói thật
    Nếu các bác muốn vật
    Thì em xin hầu ...vật
    (Thấy hay hay bon chen tý, mong các bác bỏ quá cho)
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Từ bi mới thành Phật
    Chú đã không biết ...vật
    Mà cứ muốn ...gà gật
    Coi chừng phải... phẫu thuật
    (Trẻ con mà cũng thấy là hay hay à... Trẻ con dạo này hư quá... Đi chỗ khác chơi )
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hướng tới ngày thành lập Box 28/10
    Chuyện xảy ra từ xa, xa lắm, Hồi đó đang còn là thời kỳ mẫu hệ, Từ chủ tịch xã cho chí trưởng làng trưởng thôn trưởng bản nói chung tất tần tật các chức vị quan trọng đều do chị em phụ nữ nắm quyền.Tại ngôi làng KBC nhỏ bé và yên bình kia cũng không ngoại lệ, Cai quản ngôi làng là một bà già hắc ám với biệt danh BC2.Vào một ngày đẹp trời, vì nổi giận với tay thư ký thuộc quyền thanhk43 đã dám cãi lại mình,bà ta bèn ra nghiêm lệnh bắt hết đàn ông, con trai từ sơ sinh 6 ngày tuổi đến 106 tuổi trong làng nhốt hết vào vườn thú, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tất nhiên, trong mớ đàn ông tội nghiệp và tội lỗi ấy, có cả ông chồng doan_truong_nhan thân yêu của bà.
    Mọi người phụ nữ đều cảm thấy sung sướng với quyết định ấy và hãnh diện vì đã chứng tỏ được sức mạnh không gì lay cản nổi của nữ giới đối với những cha đàn ông ba trợn. Đặc biệt, các bà vợ có chồng chuyên nhậu xỉn, đánh bạc đá gà, uống rượu, lăng nhăng trai gái đều cảm thấy khoẻ re vì đã có nơi chắc chắn để quản lý những thằng cha tầm bậy đó. Làng KBC trở nên trật tự một cách kinh khủng, ban đêm, thôn xóm im lặng, các chỗ du hí đóng cửa, các cô gái thong thả dạo chơi mà không sợ bị tán tỉnh dai nhách, cướp giật, sờ sẫm. Đặc biệt nổi bật là vệ sinh đường phố tốt hơn bao giờ hết.
    Thế nhưng, một đêm kia, chuyện rắc rối lại bắt đầu xảy ra. Một cô gái hai mươi tuổi bỗng nhiên nhớ người yêu khóc ầm ĩ lên lúc nửa đêm, đánh thức cả xóm dậy, bà mẹ hỏi rõ lý do rồi cũng bật khóc như con gái. Đã hai tuần rồi, bà ngủ không được vì thiếu chồng bên cạnh, vì thiếu tiếng ngáy như trâu kéo gỗ thân thiết của ông. Và các cô ở những nhà lân cận, theo tinh thần ấy, cũng khóc theo, với những lý do tương tự như ta đã biết, Mà bệnh khóc là bệnh hay lây nhất của phụ nữ. Cho nên, từ thôn này lây sang xóm khác, cả ngôi làng KBC ầm ĩ tiếng khóc nhớ chồng, nhớ người yêu, kể cả những anh chồng và anh người yêu ba trợn nhất. Toàn thể phụ nữ khóc sướt mướt tới tờ mờ sáng và không ai dạy ai, mỗi người đều tự khám phá ra rằng đàn ông đối với họ còn cần thiết và quan trọng hơn chính bản thân họ nữa.
    Họ cử ra những ngời phụ nữ lỗi lạc gồm nhà báo, luật sư, giáo sư tới chất vấn bà già BC2, yêu cầu thả hết đàn ông ra. Khi phái đoàn đến gõ cửa , bà già BC2 ra tiếp họ, tướng mạo bà tiều tụy, mắt đỏ quạch, trõm lơ, xem ra đầy vẻ đau thương. Bà luật sư, trưởng phái đoàn lấy làm lạ, hỏi:
    - Xin lỗi, hình như chị bị bệnh?
    - Nào tôi có bệnh gì đâu. Tôi... tôi nhớ nhà tôi quá.
    Rồi bà thị trưởng khóc ầm lên, tiếng khóc làm rung rinh các cửa sổ. Tội nghiệp chồng bà, một ngời đàn ông đẹp trai, nghiêm chỉnh (mỗi tội hơi hâm hâm) cũng bị nhốt vào sở thú theo lệnh của chính bà ban ra, bỏ bà bơ vơ, phòng không chiếc bóng nửa tháng trời nay!
    Sụt sùi chán bà quyết định:
    - Các bà theo tôi. Chúng ta đi "rước" các ông ấy về. Tôi lên án quyết định sai lầm của tôi, đả đảo những ai coi thường đàn ông!
    Các bà trong phái đoàn hô vang:
    - Đả đảo!
    Rồi sực nhớ ra họ hô tiếp:
    - Đàn ông vạn tuế!
    Một đồn mười, mười đồn một trăm, trăm đồn ngàn, mọi phụ nữ tiến theo chân bà già BC2 , chạy như bay vào vườn thú. Họ giăng lên các biểu ngữ:
    - Vạn tuế đàn ông!
    - Đàn ông bất diệt!
    Rồi họ phá banh các chuồng sư tử, chuồng cọp, chuồng gấu, chuồng chim, chuồng voi, hai ba bà vào khiêng một ông, hôn hít chút đỉnh và vác trên vai chạy ra. Bà già BC2 nhanh nhất, nhảy ào xuống hầm cá sấu, bế người chồng lên, chạy ra như vận động viên maratông với nụ cười tươi rói nở ra trên đôi môi khô héo
    Vậy là từ đó ngôi làng KBC trở nên yên bình và hạnh phúc hơn bao giờ hết..hết...hết...hết..hết...hết...hết..hết...hết...hết (Hình như vấp đĩa)

  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    CHÚ VỊT BAO TRUNG ​
    Đang nằm rũ rượi trong chuồng vịt xiêm, BaotrungVip vểnh tai lắng nghe những tiếng reo nồng nhiệt của các ông chồng khi gặp lại các bà vợ, của các chàng trai vui mừng khi gặp lại người yêu. Baotrung vip nhà ta cũng nôn nao không kém, vẫy tay ra ngoài cái lỗ mà người nuôi thú hay thả thức ăn vào, Baotrungvip gào lên:
    - Anh đây! Người yêu ơi, anh đang nằm trong chuồng ..vịt đây nè.
    Nhưng không ai nghe thấy tiếng của Vip cả vì họ đang qúa vui với niềm vui hội ngộ và đau đớn hơn là họ đã không thể nghe thấy rõ tiếng người phát ra từ cái mỏ của Baotrung. Vì thực ra nửa tháng trời xa người yêu, ngày ngày Baotrung luôn miệng lẩm nhẩm đọc thơ, mà toàn thơ rượu mới chít chứ. Đọc nhiều quá đâm ra lú lẫn, rốt cuộc bác Baotrung chỉ nhớ được đúng một từ : VIP. Cho đến ngày thứ 15 - ngày mà bà già Bc2 quyết định giải phóng thế giới đàn ông, vui quá, Baotrung lại luôn miệng đọc và đọc chệch sang là: Vít..vít..vít...vịt..vịt..vịt . Cái miệng xinh xắn (hơi móm... mà móm duyên) đã dần chuyển sang thành cái mỏ vịt.
    Lúc bấy giờ, gào mãi mà không thấy người yêu tới bế đi, Baotrung khóc um lên. Nước mắt chảy như suối. Nước mắt chảy tới đâu lông vịt mọc ra tới đó. Khi tất cả mọi người đang ăn mừng thịt chó tại đình làng KBC thì Baotrung đã hóa thành một chú vịt.
    Điểm danh lại tất cả đàn ông, thanh niên, trẻ em, bà gà Bc2 thấy thiếu mất Baotrung. Cả làng KBC túa ra đi tìm. Chạy tới nhà người yêu của Baotrung thì mới tá hỏa ra là nàng ta đã lấy chồng (một người làng bên) ngay sau khi Baotrung bị nhốt vào chuồng vịt 2 giờ. Đến nửa đêm, cả làng KBC vẫn chưa tìm ra bóng dáng chàng Baotrung thi sĩ. Không ai bảo ai, họ lần lượt kéo nhau về...khò..khò và nghĩ thầm: Mặc xác nó.
    Nửa đêm hôm ấy, đang check lại công việc cai quản làng, Bc2 giật mình khi nghe thấy tiếng cào cào vào cửa. Nhìn ra, trời ơi một chú vịt xiêm xấu xí có cái mỏ móm đang ngước như van xin rất tội nghiệp. Linh cảm đó chính là chàng thi sĩ Baotrung, Bc2 bế chú vịt vào nhà lấy... bánh đúc trong tủ lạnh... í quên.. thời đó làm gì có tủ lạnh... lấy bánh đúc trong chạn ra nhét vào mỏ Baotrung. Chú vịt nuốt lấy nuốt để. Mượn phép của Harry Porter, Bc2 nói chuyện với Baotrung:
    - Sao nhà ngươi ra nông nỗi này?
    - vít..vít.. Hu hu...do vít...rượu vít..
    - Nhà ngươi không thể đổ lỗi cho rượu được. Nhưng thui, nếu nhà ngươi hứa với ta từ này cố gắng tu tỉnh, hạn chế uống rượu, tán gái trong Box... í quên trong làng thì ta sẽ mượn phép cho người trở lại thành người. ok?
    - hứt...hứt... Chắc Đấng tối cao cứ tưởng con tán được nhiều iem lắm à...huhu... Làm quái gì có. Cả mấy năm oline đằng đẵng con tán được mỗi một cô. Mà đấng tối cao thấy đấy, nó đã bỏ con đi lấy chồng từ 15 ngày trước roài...vít..vít... Làm kiếp vịt chắc sướng hơn làm người mà bị đá như thế. Đời con sao khổ thế này..huhu... Thôi hãy cho con mãi mãi làm vịt đi..huhu
    Nghe vậy Bc2 bó tay. Và từ đó, Baotrungvip đội lốt vịt đến tận bây giờ.
    Chuyện cổ tích đến đây là hết.
  10. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đọc bài này NKBYMT chân thành mong toàn thể chị em phụ nữ của KBC và của TTVNOL thông cảm, lượng thứ và bỏ quá cho!
    PHỎNG VẤN GÃ SÁT GÁI duonglong CỦA KBC (nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của gã, 7 - 10 - 1981).
    Gã sát gái duonglong: TÔI CHỈ CẦN HẮT XÌ HƠI MỘT CÁI LÀ CÓ HÀNG ĐÀN CÁC EM XINH ĐẸP BÂU LẤY TÔI!
    Hôm qua, 4 tháng 10 năm 2005, tại đình làng KBC đã diễn ra cuộc thi " Đong Gái" với sự tham gia của các anh hùng hào kiệt trên khắp trái đất. Kết quả, gã sát gái duonglong đã giành chức " Người đong gái giỏi nhất hành tinh" qua thành tích làm cho 1000 người đẹp của quả đất muốn được làm vợ gã. Phóng viên Gà Gô đã có cuộc trò chuyện với gã sau chiến thắng cực kỳ ấn tượng này tại quán rượu " Tú chó".
    Gà Gô: Chào duonglong. Anh có cảm nghĩ gì khi có tới 1000 mỹ nhân muốn làm vợ anh?
    duonglong: Thường thôi. Xung quanh anh lúc nào mà chả có một đàn các em bám theo. Phải không Cưng nhỉ? (Gã vừa nhai thịt chó vừa vỗ đánh đét một cái vào mông một em khá xinh đẹp)
    Gà Gô: Anh có thể cho biết anh biết đong gái từ lúc nào không ạ?
    duonglong: Từ lớp mẫu giáo nhỡ cậu ạ. Lúc đó anh mới 4 tuổi nhưng đã biết đong cô giáo 24 tuổi " Cho anh thơm tay Cưng nhé?"
    Gà Gô: Trời! Như vậy anh là một thiên tài đong gái.
    duonglong: Thường thôi!
    Gà Gô: Theo anh thành công của anh nhờ vào các yếu tố nào?
    duonglong: À hót hay cậu ạ. Con gái không khác gì một chú bê non, thích nhồi của ngon vật lạ vào miệng và vào tai. Càng nhiều càng tốt. Ngoài ra anh cũng là một bợm rượu tương đối tốt. Con gái ngày nay rất thích mẫu đàn ông nam tính. Mà uống rượu là một biểu hiện rõ rệt nhất của nam tính.
    Gà Gô: Thưa anh tiền có là một thành tố quan trọng trong nghệ thuật đong gái không ạ?
    duonglong: Không Ku ạ. Anh xuất thân rất bần hàn. Đến nỗi 15 tuổi anh cũng chỉ có mỗi cái khố cả anh và thằng em 13 tuổi cùng chung nhau mặc. Mà chú thấy đấy, bây giờ anh chẳng thiếu thứ gì: nhà lầu, xe hơi, vàng, đô la... Tất cả cũng nhờ gái đấy!
    Gà Gô: Vừa rồi anh đã tổ chức một cuộc biểu tình khỏa thân nhằm phản đối nạn săn bắt chó trộm. Tại sao vậy?
    duonglong: À anh rất khoái cầy tơ bẩy món tẩm rượu. Thú thật, ngoài gái ra chỉ có món này là đủ sức làm anh "không thể hoãn cái sự sung sướng lại được!". Nên nếu lũ trộm bắt hết chó đem bán cho lũ bợm khác thì anh lấy đâu ra mà sờ...sung sướng được?
    Gà Gô: Nghe đồn có rất nhiều tầng lớp, giai cấp phụ nữ phải quỳ gối trước anh?
    duonglong: Đồn con bọ chó gì? Thật 200% đấy. Nông dân có, công nhân có, trí thức thật và nửa mùa cũng có. Rồi cả bác sĩ, thú sĩ, nghệ sĩ, hoạ sĩ, ca sĩ, doanh nhân, người mẫu, diễn viên. 10 tuổi có, 20 tuổi có, 30, 40, 50 ... đến 100 cũng có. Nói chung anh thuộc týp đàn ông thích ăn tạp.
    Gà Gô: Anh đã bao giờ cảm thấy bực bội thậm chí nổi máu "chưởng" vì họ chưa?
    duonglong: Úi dồi ôi! Có mà hàng trăm ngàn thúng bực cũng có ấy chứ. Nhưng còn tung chưởng thì không bao giờ. Anh rất yêu phụ nữ. Thiếu họ cũng như thiếu rượu anh không sống được (nhẩy mèo mướp của anh nhẩy? Vừa nói hắn vừa cù nách một em khác).
    Gà Gô: Anh có nhớ có bao nhiêu người tình đi qua đời mình không?
    duonglong: Cứ mỗi lần đong được một em là anh lại làm thịt một chú chó. Theo như số liệu của gã "Tú chó" chủ quán thì đã có tổng cộng 888999 em chịu quỳ gối trước anh.
    Gà Gô: Quả là một con số kỷ lục. Vậy anh có dự định làm tròn con số này không?
    duonglong: Có chứ! Anh dự định đến 100.000000 là anh sẽ về hưu. Nhường sân chơi cho các em trai đang hăng tiết vịt. Chứ thú thật anh cũng thấy mỏi lưng mỏi gối lắm rồi.
    Gà Gô: Vâng chúc anh thoả nguyện. Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện lý thú và bổ ích này.
    duonglong: Chúc độc giả Gõ Mõ đong gái càng ngày càng giỏi
    Lời ngỏ của NKBYMT gửi duonglong : Chúc mày hay ăn chóng lớn uống rượu và đong gái giỏi nhân dịp 25 mùa lá rụng của mày. Hê hê hê hê Sinh nhật vui vẻ nhé?[
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 05/10/2005

Chia sẻ trang này