1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo Gõ Mõ (Go Mo Times)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi doan_truong_nhan, 20/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ôi! ... sao ... nhiều thế nhỉ?!!!! Mày không biết anh bị người ta đá lên, đá xuống ... phát sợ lên đây nè, chỉ sợ thành tật thì ... hik hik ... đấy là mới có một đứa thôi đấy!
    Thui, SN anh, cho mày hầu rượu anh vậy!
  2. kiepcodai82

    kiepcodai82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhố quá
  3. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sắp có tittle rồi đấy nhưng hơi nhí nhố tẹo
  4. kiepcodai82

    kiepcodai82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bánh mỳ phải có pa tê
    Làm trai phải có máu D trong người
    Việc bác này có máu dê trong người chẳng có gì lạ cả. Em cũng dê.Thế nhưng mà có thành tích như bác duonglong này thì quả là bái phục
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    [
    b]CHUYỆN CỦA AMỖ ĐẠI HUYNH VÀ CHÚ VỊT BAO TRUNG[/b]​
    Lúc này cô người yêu cũ của Baotrungvịt - cái nàng đã lấy chồng (một người làng bên), đang ngồi tí tách cắn bóc hạt thóc sắp nảy mầm (do cơn bão số 7 vừa qua), nàng nghĩ tới Baotrung, không biết anh í đang làm gì nhỉ, nhưng làm gì thì mặc kệ, cho đáng đời, ai biểu iu nhau mấy năm roài mà gã chẳng bàn tới chuyện cưới xin gì cả. Cũng may có bà già BC2 với cái quyết định nhốt tất cả đàn ông của KBC thì mình mới có cơ hội ...lấy chồng.
    "Cho đáng đời, anh nhỉ" - Vừa nói nàng vừa quay sang vỗ đét vào đùi ông chồng mới cưới.
    Giọng ông chồng nhè nhè : Đáng đời ai? (Lời người post bài: Ủa, sao nghe quen quen thế nhỉ? Trùi ui, hình như.. là Amateu, hay Amỗ gì đó). Mà đúng thật, cái gã A mỗ người làng Phú Thọ đang ngật ngưỡng bên chai rượu, đĩa dồi chó.
    - Thì cái anh Baotrung vịt í, anh ấy chẳng là tình địch của anh còn gì? Bây giờ anh í khác xưa lém rồi
    - Có khác gì đâu, hôm qua anh còn gặp chú í tại quán Tư thịt chó KBC mà. Mấy lão công an mà gặp chú í thì cứ là khóc thét lên, vì mấy cái đo nồng độ... sẽ hỏng vì hết công xuất. Ơ mà anh hỏi này, sao tự nhiên em nhắc tới lão đó - Mặt hằm hằm đằng đằng sát khí...rượu, A mỗ quát lên - Hay "Tình cũ không rủ cũng đến" hả? tui nói cho em biết, em mà linh tinh leng teng là không xong với tui đâu đấy..
    Cô vợ sợ quá im thin thít như hạt thóc cô đang nhằn trong miệng.
    Quay lại với chai rượu, Amỗ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Phần lo sợ cô vợ chưa quên hình bóng xưa. Phần lo ngại vì mình đã ... quá hạn sử dụng... í không, đã qúa già, trong khi đó, cô vợ và Baotrung lại còn rất trẻ. Suy đi tính lại, mất ăn mất ngủ, mất uống rượu mấy đêm liền, Amỗ quyết định đi tìm Baotrung vịt để tranh tài cao thấp.
    Tại quán Ông tư Thịt chó - cái quán mà gã đã gặp cô vợ, trước sự chứng kiến của một vài anh em bạn hiền KBC, A mỗ quyết định giao đấu với Baotrung, ở đây không phải là giao đấu kiếm pháp, kiếm phép hay võ thuật gì cả (độc giả đừng có mơ) mà là thi đấu môn Tửu Tửu. Đây là môn thi đấu do chính Amỗ nghĩ ra. Vốn là người am hiểu thơ phú Trung Quốc, lại thêm nhiễm tinh thần của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, A mỗ chọn từ này vì nghe thấy hay hay và chắc nhẩm là mình thắng. Vì môn này Amỗ đã tập luyện 27 năm nay. Cũng nghe nói Baotrung cũng luyện môn này lâu lém rùi, nhưng... chậc, chắc không thể bằng mình được.
    - Hôm nay, dưới sự chứng kiến đông đảo của các chiến hữu, Tôi - A mỗ xin được giao đấu với Baotrungvip vì lý do.. Sắc Sắc (cũng lại là cái từ Amỗ tự sáng tạo ra... độc giả không hiểu, mặc kệ!). Bắt đầu...... ực..ực..ực..
    Bảotrung tái mặt: Thui chít mình roài, mấy ngày nay có ăn gì đâu, chỉ có 1 ít bánh đúc bà già Bc2 nhét cho hôm trước, không bít có đủ sức địch lại lão không. Thui, thua cũng được, miễn là Thua... vì rượu.... ực..ực..ực.
    - Ực..ực..ực..
    - Ực..ực.ực..
    7 ngày đã trôi qua, hầm rượu của ông tư Thịt chó đã gần hết. Sợ mất khách, ông phải đăng quảng cáo trên Tivi tìm đối tác kinh doanh... rượu, nghe nói tay đối tác này là người trên Lạng Sơn lận. 1000 bình rượu Mẫu Sơn được chuyển về, hai đối thủ vẫn say sưa ực..ực..ực mà quên mất đất, quên mất trời, quên mất người, quên mất nghiếc, quên hết ... chỉ nhớ mỗi ực..ực..ực thui.
    Đến ngày thứ 10, tay cầm bình rượu thứ 1000 - bình cuối cùng, Amỗ cất tiếng:
    - Baotrung đệ, 10 ngày nay ngất trong tiếng ực ực anh đã suy nghĩ rùi, quả là trên đời này không có gì hạnh phúc hơn khi có "kỳ phùng địch thủ" hay như chú, chú.. í lại nhầm.. đệ quả thực rất tuyệt vời... gần bằng anh. Anh nghiệm ra Sắc Sắc bi giờ chỉ là Không KHông thui, Tửu Tửu mới là số một. Trần gian này có mấy ai như chú. thui nếu chú vẫn còn tơ tưởng cái Sắc Sắc ấy thì anh sẽ tạo điều kiện cho.
    - Huynh à! Sắc Sắc với em giờ cũng chỉ là Hư Hư. Em cũng khoái Tửu Tửu như anh vậy...
    Hai Huynh đệ nhà này lúc đầu thì còn nhường nhịn cái Sắc Sắc, chẳng ai chịu nhận. Thế nhưng kết cục cuối cùng là:
    Giọng Ông Tư Thịt Chó: - Tổng cộng tất cả là 45.000.000 đồng, nếu không có Xiền thì ký vào đây.
    Mắt nhắm mắt mở, Baotrung và Amỗ trợn tròn mắt lên, tỉnh như sáo sậu: Đơn xin gán vợ (dành cho Amỗ) và Đơn xin làm Osin nam (dành cho Baotrungvịt).
    Cho đáng đời! Ai bảo uống nhìu làm chi!
    Được BC2 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 11/10/2005
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    ***
    ĐƠN XIN LÀM ÔSIN GIAI​
    Kính gửi: chị BC2
    Đồng kính gửi già làng trưởng bản cùng bậu xậu lâu nhâu làng KBC.
    Tên tôi là: Nguyễn Bảo Trung
    Bí ranh: baotrungvip
    Nguyên quán: Thôn Rượu, xã Bia, làng Thịt Chó - tỉnh KBC.
    Tôi làm đơn này kính đề nghị với chị BC2 một việc như sau:
    Ngày 11/10/2005 (tức ngày hôm nay), do cao hứng một tấc lên giời, cũng là do tri kỷ trùng phùng, rượu vào tiền ra, nên tôi và A mỗ trót ký nợ với chủ quán rượu là ông Tư thịt chó (quán lá đầu làng) số tiền là 45.000.000 Việt Nam đồng chẵn (tương đương với bao nhiêu tấn thóc thì cũng chả rõ, phê quá)
    Nay xét thấy nhà không còn gì để thế chấp, sức không còn để kéo cày, số nợ cao như núi thế kia biết đến khi nào san phẳng, suy đi tính lại chỉ còn một kế duy nhất. Thôi thì trăm sự này trông cậy cả ở chị BC2.
    Bấy lâu nay thấy chị đăng báo tìm người đấm bóp lúc ông nhà đi vắng, đìu hiu cô quạnh, mà tuổi xuân thì nó xồng xộc đi rồi xồng xộc đến (mà người ta vẫn gọi là tái xuân), tôi lúc đầu cũng chả đếm xỉa làm gì, nhưng nay sa cơ lỡ vận, nên làm đơn này mong chị chiếu cố cho tôi vị trí Ôsin giai trong nhà. Mặc dù đã xế bóng nhưng tôi xin cam đoan mình đủ tiêu chuẩn và kinh nghiệm để làm hài lòng quý chị BC2.
    Về lương lậu, mong chị chiếu cố. Tôi xin hứa sẽ phục vụ hết mình.
    Trân trọng cảm ơn và mong hồi âm của chị.
    Người làm đơn,
    Baotrungvip

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 11/10/2005
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đoạn trường tân thanh​
    Trải qua một giấc mơ dài
    Hôm nay tỉnh rượu ra ngoài dạo chơi
    Chân vừa khua được đến nơi
    Bàng hoàng bỗng thấy đất trời đảo điên
    Ai ngờ sau phút lên tiên
    Mười ngày liên tiếp huyên thuyên rượu chè
    Bây giờ mặt mũi xanh lè
    Cầm tờ giấy nợ, đá đè trên lưng
    Đường đường một đấng anh hùng
    Giờ đi đấm bóp lung tung thế này
    Từ nay sống kiếp đọa đày
    Trời xanh có thấu đất dày có hay???​
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 11/10/2005
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA .... ĐĨA THỊT NGAN
    Độc lập - Tự do - Miếng nào to... thì gắp​
    THƯ PHÚC ĐÁP, THÔNG BÁO
    V/v giải quyết việc làm cho người thất nghiệp

    Kính thưa qúy vị!
    Kể từ ngày ra thông báo đến nay, gia đình chúng tôi nhận được rất nhiều đơn từ hưởng ứng của qúy vị.... (Xin cám ơn quý vị... và nếu không chê xin mời all tới quán Ông Tư Thịt Chó làm một chầu...free nhé ). Nay chúng tôi xin thông báo như sau:
    - Chúng tôi không nhận thêm bất kỳ đơn từ nào nữa.
    - Lý do: Đã tìm được người (Ê! mấy cái người gửi đơn chậm chạp kia, thời buổi này là thời đại thông tin mà lề mề như thế thì xin việc sao đặng)
    - Ứng cử viên được chọn để làm công việc danh giá đó --->Anh em, huynh đệ Hatx (Họ đã sử dụng mạng liên thông rộng kết nối với máy tính của bà già Bc2 và thế là ok)
    - Lương lậu, bổng lộc: 2 bữa cơm rượu thịt chó + 1 bữa bánh đúc/ngày <--- Hatx cười phớ lớ về khoản này.
    Nay đã chọn được người, nên đề nghị quý vị không gửi đơn về nữa nhé. Khiếp! đọc đau cả mồm... í.. miệng. Nhớ nhé!
    Kính thư!
    TM Đại Gia đình
    Bà già Bc2
    (Đã ký ... một chữ ký to đùng)
    Được Bc2 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 13/10/2005
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    ÔNG TƯ THỊT CHÓ - ÔNG LÀ AI? ​
    Kể từ ngày lấy được vợ nhờ hậu cuộc tranh tài cao thấp của hai đại cao thủ Tửu Tửu (xem Chuyện Amỗ đại huynh và Chú vịt Bao trung ) và nhận thêm Ôsin nam là Baotrungvip, Ông Tư Thịt chó lấy làm sung sướng lém. Đi tới đâu là ông khoe tới đó. Cái giọng ngọng líu ngọng lô lại thu hút người nghe mới chít chứ. Ngày xưa giọng ông trầm trầm, diễn cảm nhưng qua năm tháng (vả lại ăn quá nhiều thịt chó) nên từng ngấn mỡ phúng phính dưới cằm. Ông lấy đó làm tiếc. Nếu được trẻ lại khoảng 20 tuổi mới thật cân xứng với cô vợ mới cưới (hic..hic... là cô vợ của Amỗ í). Ông buồn. Và ông sinh thêm cái tật uống rượu. Ông nhớ về những ngày tháng huy hoàng của mình. Khục..khục... chí ít ra ngày xưa ông cũng từng được mệnh danh là Tài tử. Ông làm thơ và đọc thơ nức tiếng một thời. Với bài thơ buôn chuyến, ông đã đạt giải Khúc.. khích chứ bộ (Xem Một cuộc Hội thơ trang 16)
    Và Ông Tư Thịt Chó - Ông Là Ai? Hehe.. Ông Chính là Người Quan họ..ọ..ọ..ọ.
    (Cuộc đời, sự nghiệp buôn hàng chuyến, chuyện tình yêu của Nguoiquanho chúng tôi sẽ đăng ở kỳ sau. Mời quý vị đón đọc. ok?)
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ôla, Ôla... đồng chí Tổng Biên tập GMT đi đâu roài, về toà soạn ngay có chuyện gấp. Nhanh lên, không thì Thư ký Bc2 cách chức đồng chí đấy..hí..hí..

Chia sẻ trang này