1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo Gõ Mõ (Go Mo Times)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi doan_truong_nhan, 20/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Gà Gô là đứa nào thế?
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Em không bít cô ạ! Không có họ hàng gì cả...
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đón đọc số báo đặc biệt:
    Bố già Doantruongnhan - Tái xuất giang hồ!
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bố già Doantruongnhan và những canh bạc cuộc đời ​
    ------
    Một năm trước, Bố già Doantruongnhan tác ai tác quái, nổi đình nổi đám trong KBC. Bỗng một hôm..... mất tích. Đầu tiên, người ta đồn ầm lên là lão phải nhập viện vì bệnh viêm mũi, tại chuyên ngoáy lỗ mũi (). Nhưng hôm sau người ta lại đồn, cha mẹ bắt lão về quê lấy vợ, mà nghe phong phanh đâu đây lão đã có một cô vợ hờ ngay tại Hà Nội rồi (). Người ta còn đồn rất nhiều, chẳng bít đâu là thông tin chính xác, đâu là thông tin NT nữa, thế rồi tất cả cũng im. Chẳng ai nhắc tới lão nữa.
    Riêng chỉ có PV Gà Gô - một kẻ chuyên bới móc đời tư những người nổi tiếng là vẫn nung nấu ý định tìm hiểu về Doantruongnhan. Nói sơ qua về Gà Gô, gã đã bới móc đời tư Piccolo - Một cô giáo trường làng dịu dàng với tội danh cấu chồng, BC2 - Một đồng nghiệp của gã với tội danh nhận hối lộ, hay như Baotrungvip, Thank43, Ren - những gương mặt Mod mốc lên vì hơi rượu...
    Vốn là bạn thân, cũng là đồng nghiệp, Gà Gô không khó khăn lắm khi đi tìm Bố già và nhanh chóng bị Bố già bắt cóc, bịt mồm bằng những đồng xu keng keng mạ bạc ().... Cuộc đời của Gà Gô - Một phóng viên từng bẻ gẫy ngòi bút (chứ hổng phải cong... ) và Doantruongnhan - Bố già chuyên quyến rũ các cô gái mới lớn thì... từ nay sang một bước ngoặt mới. Chẳng ai biết bước ngoặt đó là gì, người viết bài này cũng không biết, cả làng KBC cũng chẳng ai biết. Nhưng có 1 người hay đó là chàng trai mang tên Duonglong - Một thanh niên trẻ nhưng bị ghẻ (mới đau chứ). Thời báo Gõ Mõ đã cử Phóng viên không ngừng cập nhật những thông tin về Bố già thông qua Dương Long.
    Cuộc đời và sự nghiệp của Doantruongnhan diễn biến như thế nào, mời các bạn tiếp tục theo dõi.... (gõ mỏi cả tay...)
    Thời báo Gõ Mõ.
  5. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hay quá xá. Đọc xong thấy cuộc đời thật đẹp
    Xin đăng ký làm reader dài hạn
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    Bố già Doantruongnhan và những canh bạc cuộc đời ​
    ------
    Canh 1: Cuộc tình với cô gái phóng dao.
    Vốn phong lưu, cuộc sống sẽ nhàm chán nếu lão không có một cô gái chân dài nào bên cạnh. Những ngày còn rủng reng tiền bạc, thông thường 1 ngày bên cạnh lão cũng phải 3 ả môi son má phấn õng à õng ẹo. Từ độ nhận trợ cấp thôi việc của GMT lão buồn bã và cũng chẳng màng tới gái gú gì nữa. Nhưng lại nảy ra một thú tiêu khiển lạ lùng. Chẳng là lão rất thích đọc truyện kiếm hiệp, có thể đọc say sưa, quên ăn quên ngủ. Thích thả hồn là những trang nam tử hán, đại trượng phu cứu nhân độ thế... ec..éc... Hôm đó, vào nhà sách, đập vào mắt lão là một con dao trên một bìa sách. Thích con dao, lão mua ngay cuốn sách. Đó là tấm Ván phóng dao của Nhà văn Mạc Can - một tác phẩm giải A văn học. Về nhà đọc say sưa và nảy ra ý thích: Phóng dao!
    Từ sở thích phóng dao, cuộc đời lão đã sang một trang mới. Lão đăng ký tại nhà văn hóa Ông Thọ học môn phóng dao. Người hướng dẫn là một cô gái có nhan sắc bình thường. Mũi cô to như quả cà chua. Tóc sơ cứng vì dùng keo quá nhiều. Mới đầu lão chẳng có xúc cảm gì cả. Nhưng ngày thứ 2, 3, 4, 5 và 6, 7... đã trôi qua. bàn tay điêu luyện của cô gái như lọ hồ dán chặt mắt lão vào. Về nhà, ăn uống cũng vun vút con dao phóng. Ngủ mơ cũng ú ớ phóng dao. Nghĩ ngợi nhiều quá, lão thấy yêu yêu cô hướng dẫn vô cùng.... Chẹp... Chắc yêu thật rồi!
    Kể cũng lạ...
  7. kiemkhach_vo_tinh

    kiemkhach_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    PHỎNG VẤN TÂN HOA HẬU VƯƠNG QUỐC KBC, BC2:
    CỨ ĐẠI GIA NÀO NHIỀU ĐÔ LÀ TÔI CẶP BỒ

    Cuộc thi Hoa hậu vương quốc KBC do báo Gà Quay & Lẩu Vịt tổ chức đã kết thúc ngày 1.10.2006. Sau 5 tháng tranh tài, vị trí Hoa hậu đã thuộc về cô sinh viên trường Võ thuật 19 tuổi BC2. Với giải thưởng là một chuyến du lịch xuyên hành tinh bằng xe công nông cùng 10 USD tiền thưởng, BC2 đang vô cùng hãnh diện và tự hào tận hưởng niềm vui chiến thắng. Trước giờ xuất hành chuyến du lịch qua trên dưới 200 nước với bao thú vị đang chờ đợi, Hoa hậu BC2 đã dành cho phóng viên GÀ GÔ của Thời báo Gõ Mõ buổi trả lời phỏng vấn cực kỳ chân thành và cởi mở .
    GÀ GÔ: Xin được thay mặt độc giả GMT chúc mừng chiến thắng của cô một lần nữa! Xin cho hỏi hiện tại tâm trạng của cô thế nào?
    BC2: Cảm ơn các bạn. Quả thực là tôi quá vui mừng nên không thể nói gì được. Tôi vô cùng cảm ơn những gã thanh niên ngốc ngếch và hiếu sắc đã chịu khó bầu chọn cho tôi qua mạng và điện thoại.
    GÀ GÔ: Nghe nói sau khi đoạt vương miện đến nay cô đã tăng trọng thêm được 25 kg?
    BC2: Đúng vậy! Không giấu gì các bạn tôi đã mắc bệnh nghiện ăn sau khi đăng quang. Hầu như 24/24h tôi đều ăn, không phanh lại được. Ai mời gì tôi cũng ăn.
    GÀ GÔ: Lúc đăng quang với chiều cao 1,03m cân nặng 199kg, với các số đo 500 - 300 - 600, theo đánh giá của các chuyên gia về sắc đẹp, đó là một hình thể cực kỳ chuẩn mực, chỉ có thể tồn tại trên máy tính, vậy theo cô đâu là bí quyết để cô sở hữu được sắc đẹp lộng lẫy này?
    BC2: Có lẽ là do tôi hay uống rượu và đánh võ. Một ngày mà tôi không đánh đấm một gã đàn ông nào là tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu! Một ngày không cho vào dạ dày 10 lít rượu là rôi không thể chịu được.
    GÀ GÔ: Còn lý do nào khác giúp cô chiến thắng không?
    BC2: À còn sự nỗ lực của bản thân tôi nữa. Trước khi đêm chung kết diễn ra tôi đã tâm sự với tất cả thành viên trong hội đồng giảm khảo, mỗi vị là 2 tiếng, 6 vị là 12 tiếng (Chú thích của GMT Ban giám khảo lần này gồm 6 thành viên là nam giới, đều trên dưới 120 tuổi).
    GÀ GÔ: Cô thấy các vị giám khảo của chúng ta như thế nào?
    BC2: Tuy già nhưng vô cùng sung sức, tôi hoàn toàn mãn nguyện về cuộc tâm sự này.
    GÀ GÔ: Cô quan niệm thế nào về người đàn ông của đời mình?
    BC2: Cứ ai là đại gia là tôi cặp, không hạn chế tuổi tác. Tôi không thích làm vợ vì tôi rất ghét phải đẻ đái và bế con! Ôi trời! Bẩn kinh người!
    GÀ GÔ: Xem ra có vẻ cô rất khoái tiền?
    BC2: Ai mà chẳng khoái? Anh hỏi câu ngu bỏ miẹ! Nếu không có tiền thử hỏi anh cho đất vào mồm để sống à? Nếu các anh giai không đủ tiền thì mời các anh giai đi chỗ khác. Tôi không cấm, không bắt ép!
    GÀ GÔ: Sau mỗi cuộc nhậu tình với 1 đại gia thông thường cô được hưởng cátsê bao nhiêu?
    BC2: 2 triệu$, dưới thì nghỉ cho khoẻ!
    GÀ GÔ: Vậy thì quá đắt! Có phải người đàn ông nào cũng rủng rỉnh tiền như vậy đâu?
    BC2: Nói chung tôi không hạ giá!
    GÀ GÔ : Nghe nói cô đang học karate, cô thấy học võ có giúp ích gì nhiều cho mình không?
    BC2: Hay chứ? Thằng nào mà ki bo là tôi đánh!Thằng nào định ăn quỵt là tôi bụp! Có thằng đã chết dưới đôi chân của tôi rồi!
    GÀ GÔ: Cô không bị truy tố sao?
    BC2: Truy tố làm sao được khi Bộ trưởng bộ An ninh là bồ ruột của tôi? Chàng này 70 tuổi mà tính khí còn rất trẻ con. Lúc nào cặp cùng tôi cũng rủ tôi chơi đu quay.
    GÀ GÔ: Với sứ mệnh của 1 Hoa hậu, cô có dự định làm từ thiện sau khi cuộc thi kết thúc không?
    BC2: Từ thiện làm con khỉ gì? Đi thăm mấy đứa mồ côi, mấy mẹ già không nơi nương tựa tẻ ngắt, chán thấy mồ! Tôi dự định sẽ làm từ thiện cho những kẻ bị HIV giai đoạn cuối đã chuyển thành AIDS, tôi dự định sẽ tặng mỗi đứa một chiếc ván thiên thật đẹp, hy vọng chúng sẽ thấy vui vẻ và lạc quan khi xuống suối vàng!
    GÀ GÔ: Cô muốn nhắn nhủ gì với các bạn gái trẻ nếu có dự định thi Hoa hậu trong năm tới?
    BC2: Chịu khó đi đêm cùng các vị giám khảo là chiến thắng!
    GÀ GÔ: Rất cảm ơn Hoa hậu BC2 đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn lý thú này! Mong rằng cátsê của cô trong thị trường đại gia sẽ ngày càng cao, đồng thời cô sẽ mua được nhiều ván thiên thật đẹp để tặng những kẻ nghiện ma tuý, những cô gái mại dâm hiện đang bị con vi khuẩn ăn thịt người HIV hành nhạ!

    Lời nhắn của Hoa hậu BC2 qua Thời báo Gõ Mõ:
    Quý vị là đại gia có tài sản từ 10 triệu $ trở lên nếu có nhu cầu đi ăn tối cùng BC2, mời liên hệ qua số máy điện thoại cầm tay 0000011111. BC2 sẽ nhiệt thành đón tiếp. Quý vị sẽ có cảm giác Quý vị đang là Vua Chúa ngày xưa. Bảo Đại sẽ phải phát ghen với Quý vị.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    BC2.
    Được kiemkhach_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 10/10/2006
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Choáng!
    mms://203.162.168.211/vnntv/thongtintonghop/Nam2006/thang10/ngay18_10/bt4_9xvaonhanghi.wmv
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thấy được gửi = Y! đoạn băng này từ lâu lắm rồi! Cũng choáng!
  10. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO TIN VUI
    Ban hôn lễ thành phố Bắc Ninh cùng gia đình vô cùng hoan hỷ báo tin:
    Con, cháu, chắt, chút chúng tôi là Piccolo do tuổi trẻ sung sức, phòng không đã lâu, sợ ế chồng vĩnh viễn, mặc dù đã bị gia đình kịch liệt phản đối, bản thân đã mất nước mắt nhiều ngày, đã tổ chức lễ chạm ngõ vào hồi 12h00 ngày 16 tháng 6 năm Bính Tuất (tức ngày 27.7.2006) cùng lão già 90 tuổi Play Boy, hưởng thọ 30 tuổi.
    Hôn lễ sẽ được tổ chức linh đình tại phòng 333, tầng 666 khách sạn Hà Nội Hilton vào hồi 14h00 ngày 15 tháng 11 năm Bính Tuất (tức ngày 31.12.2007).
    Lễ động phòng sẽ được tổ chức trọng thể vào hồi 23h00 cùng ngày tại phòng 111, tầng 222 khách sạn Adam&Eva.
    Thân xác cô dâu sẽ được đưa về nhà chú rể vào hồi 10h00 ngày hôm sau.
    Trong lúc hỷ gia bối rối có điều gì sơ suất, đáng tiếc mong bà con cô bác vô cùng thông cảm và rộng lòng lượng thứ.
    Sau khi đánh chén xong phần của mình tại khách sạn, nếu còn thức ăn thừa đề nghị bà con cô bác không được tranh nhau, cướp giật, lấy phần mang về đề phòng dẫm đè chết người.
    Thay mặt gia đình
    Kỵ nội Trần Sít cùng Bố nuôi Lê Mít

Chia sẻ trang này