1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo Gõ Mõ (Go Mo Times)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi doan_truong_nhan, 20/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, hết thầy LÔ đến cô LÔ đều bỏ trường đi hết thế này thì tụi học sinh biết làm sao đây???
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0

    [​IMG][​IMG]
    Tên: Hahathayroai & Pinks_lips
    Tạm trú tại: KBC
    Tội danh: Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản công dân. Qua việc mở ra "Trung tâm xúc tiến tình củm", 2 tên này đã lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nạn nhân. Vụ việc vẫn đang được làm sáng tỏ.
    Nếu ai thấy tung tích của 2 tên này, ngay lập tức báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc báo cho chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ có phần thưởng $1 cho mỗi thông tin quý vị cung cấp giúp chúng tôi sớm kết thúc vụ án.
  3. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    TUYỂN PHÓNG VIÊN SĂN TIN và THIẾT KẾ VIÊN cho GOMOTIMES
    Lương, không giới hạn
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chơi luôn
  5. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT LỄ TRAO GIẢI THƠ KBC LẦN THỨ I
    GomoTimes - Ngày 22-2-2009, lễ trao giải cuộc thi thơ KBC lần thứ nhất được diễn ra trọng thể và hoành tá tràng tại sân khấu số 20 Lê Văn Hưu, Hà Nội. Xe dựng kín cả vỉa hè, người tham dự nôn nóng đến nỗi đi cả vào đường ngược chiều để nhanh chóng có một vị trí đẹp đặng ngắm nhìn rõ dung nhan các thí sinh giật giải. Khi lễ trao giải bắt đầu, BTC không còn cái vé nào. Phóng viên chúng tôi phải vất vả lắm mới tìm được một chỗ khá thuận tiện để quan sát. Đến dự lễ trao giải có ông Phờ-ren-sịp - lãnh đạo cấp cao của KBC, cô Cá - bộ chưởng tài chính KBC, ông Noi - vịt kìu Thụy Sĩ, chủ tịch 0 tỉnh Người quá nhọ, Nhà phê bình tác phẩm văng học Rùa tò môm, nhạc sĩ lổi tiếng suốt 4 mùa Nhật Nguyệt, phụ họa sĩ kiêm hiếp ảnh chuyên gia Kì kọ và nhiều người khác nữa.
    Nhạc được cất tạm, nhường sân khấu cho MC Vịt tè dầm, hào hoa mí lại phong nhã. Khán phòng im phăng phắc, nghe cả tiếng ruồi vo ve và thanh âm của những cái bụng chưa được lấp đầy. Tay MC Vịt bất chợt loé sáng, hàn quang đầy phòng, thì ra chiếc di động của anh đã được bật lên.
    - Thưa quý vị, tôi rất hân hạnh được công bố danh sách những thí sinh đoạt giải cao cuộc thi thơ KBC. Đây là tin nhắn được gửi bởi BGK cuộc thi.
    Quá hồi hộp và gay cấn.
    Phóng viên báo chúng tôi quan sát thấy MC Vịt đưa từ từ chiếc điện thoại lên cao ngang tầm mắt, sau đó anh cất giọng:
    - Đây là thí sinh đoạt giải cao nhất cuộc thi, đó là..., đó là..., đó là... (khổ quá thưa quý vị, tin nhắn điện thoại không có dấu) sinh viên thực tập với tác phẩm Soi gương (may quá thưa quý vị, cuối cùng anh cũng dịch xong thứ ngôn ngữ cuốc té này).
    Dưới khán đài, cô sinh viên thực tập đi lên trong sự xúc động tột cùng, giữa những tràng pháo tay. Ông người quá nhọ, chủ tịch 0 tỉnh (thuộc Luôn Say) được mời lên trao giải cho cô sinh viên.
    Quà tặng được trao trong không khí long trọng, đương nhiên hoa chỉ là phụ, phong bì mới là chính.
    Thí sinh có tác phẩm đoạt giải nhì sau đó cũng được công bố. Đó là tác phẩm Am (tiếng cuốc té), dịch sang tiếng Việt là Ấm của cô Thanh Gà. Khán phòng vỗ tay rào rào. Cô Gà bẽn lẽn đi lên với nụ cười bí ẩn như của Mona Lisa.
    Rất tiếc là thí sinh hương nhu đoạt 2 giải: giải ba và giải Tác phẩm được nhiều người bình chọn nhất đã không có mặt.
    Lễ trao giải đã thành công tốt đẹp. Phóng viên chúng tôi sau đó đã tiếp cận được đối tượng, à không, thí sinh giật giải cao nhất cuộc thi và làm một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng:
    PV GMT: Thưa cô sinh viên, cảm giác của cô lúc này thế nào?
    SVTT: Tôi... tôi không biết phải nói thế nào. Tôi cực kỳ hạnh phúc và xúc động. Tôi không ngờ mình lại có giải, lại là giải cao nhất. Quả thật, tôi... tôi... (sụt sịt)
    PV GMT: Hình như cô vừa từ trong Nam ra đây? Để tham dự buổi lễ hôm nay chăng, thưa cô?
    SVTT: Vâng, đó chỉ là một phần thôi.
    PV GMT: Cô nghĩ sao về tác phẩm Soi gương của chính mình?
    SVTT: Ồ, nó cũng giống như tôi nghĩ về chính tôi. Mà như vậy thì rất là chủ quan, đôi khi nó không chính xác lắm. Anh có thể tìm đọc nó và tự cảm nhận.
    PV GMT: Về cô hay về thơ?
    SVTT (cười to): Tùy.
    PV GMT: Vâng, tôi xin hỏi câu cuối cùng: Cô dự định làm gì với số tiền đó?
    SVTT (ngẫm nghĩ hồi lâu): Nếu là anh thì anh sẽ làm gì?
    PV GMT: Có thể tôi sẽ gửi cho một quỹ từ thiện nào đó?
    SVTT: Anh thật tốt quá. Tôi lại không được thế. Tôi chưa có kế hoạch cho khoản tiền này, có thể tôi sẽ mua cần và rủ anh đi câu cá :))
    PV GMT: Cô thật vui tính. Cảm ơn sự hợp tác của cô .
    Phóng viên chúng tôi lại loay hoay tìm thí sinh đạt giải nhì, cô Thanh Gà. Cô í đang bị vây quanh bởi đám đông người hâm mộ.
    PV GMT: Có vẻ cô rất được nhiều người hâm mộ?
    Gà: (cười)
    PV GMT: Cô cảm thấy thế nào lúc này?
    Gà: (cười)
    PV GMT: Cô có thấy tiếc khi không được giải nhất không?
    Gà: (cười)
    PV GMT: Vâng, cô thật là vui tính. Cảm ơn sự hợp tác của cô .
    Phóng viên chúng tôi đã toát hết cả mồ hôi vội vàng cáo từ. Chưa có cuộc phỏng vấn nào ngắn gọn và bí ẩn hơn thế.
    Cuộc thi, nói chung, đã thành công rực rỡ. Mọi người tiếp tục cuộc vui, thay nhau làm chủ sân khấu. Chương trình Karaoke được tiếp nối trong sự hân hoan của tất cả mọi người.
  6. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    10 gương mặt trẻ tiêu biểu của làng KBC​
    GMT-Tối 30/12, tại đình làng KBC đã có buổi vinh danh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu đang nỗ lực góp phần hồi sinh và phát triển làng KBC ở lĩnh vực... ăn chơi :D
    Đầu tiên là kikovn, còn gọi là Khỉ khô. Anh đã có công phát động phong trào ăn chơi và giành giật. Hiện phong trào đang được rất nhiều người hâm mộ.
    Thứ hai là gia tộc ngunguxx, với x chạy từ 0 đến 9. Hiện tại thì số lượng phân thân trong gia tộc này chúng tôi chưa nắm được. Song, căn bản là đều ngu cả. . Ngungu được mọi người trong làng, đặc biệt là gái làng hâm mộ, và ưu ái tặng cho cái tên Đại hiền nhân Ngu Ngu. Một hiện tượng kì bí hiếm có khó tìm, vì ngu cả tên lẫn họ nhưng ngungu luôn dẫn đầu trong các cuộc thi thố.
    Thứ ba là maybeU, với cái tên thân mật rất dễ thương là Mây Béo Ụ. "Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi" là những gì cô nhận xét về mình. Mây béo Ụ là một bóng hồng mềm mại, chuyên nghề giành giật và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, là người góp công lớn trong việc làm cho nhà cái đổ nợ. :D
    Danh sách đang còn cập nhật... (Phóng viên đang chạy giặc )
  7. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    GMT - Đúng vào lúc 8h00 phút ngày 9-1-2010, đã có một tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Chị Phan Thanh Gà, tức Gà Gấu, đang ngồi vá áo (bị chó cắn rách trong lúc hái hoa nhà hàng xóm) đã bất cẩn bị kim đâm vào tay. Máu chảy xối xả. Rất may đã được nhân dân gần đó đưa đi cấp cứu kịp thời.
    Bác sĩ Hoành Thị Giun nói: "Rất may đã có người sơ cứu kịp thời nên nạn nhân mới qua khỏi". Chị Rùa là người băng gạc sơ cứu cho nạn nhân, ỏn ẻn nói: "Có gì đâu, rữa đường thấy chuyện bất bình nà em xông vào ngày".
    PV: Cà cuống
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chao! Được bêu tên, quên, nêu tên thế này, sung sướng và vinh dự quá!
    Em cũng xin được bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc vì đã phát biểu cảm nghĩ quá muộn ạ!
    Nhân đây, em chỉ xin được phép đính chính một xíu xiu là "Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi" hoàn toàn không phải là những gì em nhận xét về mình. Câu này hoàn toàn không có điển tích, điển cố liên quan gì đến cá tính hay tất xấu nào của em cả. Dẫu sao, vô tình thế nào, nhờ câu này mà em cũng lừa được một số người. Hạnh phúc lắm! :D
    Dạo này bận rộn quá, không tham gia giành giật trong Game Shows được, em cũng thấy áp lực trách nhiệm khá nặng nề, dưng mờ may quá là mọi người vẫn tham gia tranh cướp, à, thi đấu như trẩy hội, nên chắc cái tên em sắp tự tin và quả quyết mà tuột khỏi danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu này rồi. Hơi buồn vì không thắng nổi tính háo danh, nhưng mà vẫn vui.
    Dù không phải người của KBC, nhưng mà thấy KBC đông vui, đầm ấm, em cũng vui lây. Em nói thật đấy ạ.
    Chúc đại gia đình KBC luôn an khang, phát đạt và toại nguyện nhớ!
  9. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    thôi chết rồi
    hôm nay ngungu nhà em lơ ngơ thế nào lại chui vào đây
    ngó nghêng thế nào lại đuọc các bác trong đây đội cho cái Mũ THành phần tiêu biểu
    thật tự hào và thật vui mừng..hết sức vui mừng
    danh hiệu các bác Ụp vào đầu em không biết là có đuọc không ?
    chứ em là ngungu mà
    hay các bác nói đểu em...Ý là dạng NGu tiêu biểu ....
    em TIỂU hèn NHÂN ngungu thôi ạ

  10. 99n99h

    99n99h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    em nhất trí bầu Đại hiền nhân Ngungu là nhân vật tiêu biểu của năm ạ
    Một phiếu cho ngungu

Chia sẻ trang này