1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo Gõ Mõ (Go Mo Times)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi doan_truong_nhan, 20/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    @nguoikinhbacyeumuathu:
    Bác quên em đã hối lộ bác vài chục T để bịt mồm bác rồi à? Bác để cho em làm ăn tý đã chứ! Cái quán mới mở ra mà bác đã gây chú ý của dư luận, rồi của bọn Cớm thế này thì có ngày bác cũng chẳng còn chỗ nào đâu mà tá túc qua đêm nhá!
    Bác cứ bình tĩnh rồi "đâu khác có đó, thịt chó có mắm tôm", sòng phẳng nhé, thế bác muốn bao nhiêu?
  2. nguyenphuong6

    nguyenphuong6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vui... vui... quanh chuyện giới tính



    Người Trung Quốc không biết hôn cho đến khi tục lệ này được du nhập từ phương Tây. Tuy nhiên, họ cũng không mấy mặn mà với cử chỉ được coi là một trong những hành vi lãng mạn nhất của loài người.
    - Một cuộc khảo sát toàn cầu về sở thích phái đẹp của đàn ông cho thấy phụ nữ mập mạp vẫn được ưa thích hơn những cô nàng mảnh khảnh.

    - Người Amazon tin rằng đàn ông què là những người tình tốt nhất, vì thế họ thường bẻ gãy chân của những tù nhân nam.

    - Sách hướng dẫn ******** cổ xưa nhất ra đời tại Trung Quốc... 5.000 năm trước.

    - Theo một cuộc khảo sát, sinh con chỉ là lý do xếp hàng thứ 2 cho hành vi quan hệ ********.

    - Bắp cải dại vẫn được coi là có chất ********.

    - Trong mùa động dục, gạc của hươu vô cùng nhạy cảm.

    - Con hàu thay đổi giới tính tuỳ theo nhiệt độ của mặt nước.

    - Trước khi giao phối, giun đất tạo ra một chất nhày đặc biệt để dính chúng với nhau.

  3. nguyenphuong6

    nguyenphuong6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy... bất lực


    Vào những lúc "yếu", người chồng rất cần sự nâng đỡ và chia sẻ của vợ.
    Dạo này, anh thường hay lảng tránh gần gũi với vợ, dù tình cảm dành cho nàng thì vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi. Nguyên cớ ư? Thật khó nói - mỗi lần ?olâm trận?, anh luôn là kẻ thất bại ê chề.
    Cái thể diện đàn ông qua sự ?oyếu - khoẻ? này có lẽ là cao lắm. Người ta có thể nhận mình AIDS nhưng khó mà cậy miệng công khai ?otôi hơi yếu?. Phải thế mà ngay cả trong các bệnh viện cũng chưa có khoa nào mang tên ?oYếu sinh lý??

    Sự ?oyếu? này được mô tả bằng nhiều tên khác nhau, như rối loạn cương, liệt dương, bất lực.. , nhưng bản chất chung thì chỉ có một: chàng không thể lên ?ophong độ? đúng lúc hoặc không đủ độ mạnh mẽ, khéo léo cần thiết.

    Bất lực do đâu?

    Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra sự bất lực ở đàn ông, bao gồm các yếu tố sinh lý, tổn thưởng, tác dụng phụ của thuốc điều trị các bệnh khác và cả do yếu tố tâm lý nữa.

    Các bệnh ?" bao gồm tiểu đường, bệnh thận, nghiện rượu kinh niên, viêm đa dây thần kinh, xơ cứng động mạch, và các bệnh tim mạch khác - chiếm không 70% các trường hợp bị bất lực. Ngoài ra, bất lực còn là tác dụng phụ của nhiều loại thuốc, như thuốc hạ huyết áp, kháng hista-mine, kích thích, an thần, giảm thèm ăn?

    10-20% trường hợp bất lực còn lại là do yếu tố tâm lý gây ra. Những yếu tố này bao gồm: stress, lo âu, cảm giác tội lỗi, trầm cảm, tự ti và sợ thất bại trong quan hệ ********.

    Hút thuốc và tình trạng thiếu hooc-môn sinh dục nam ?" testosterone cũng có thể dẫn đến bất lực.

    Tôi có ?oyếu? không?

    Hãy theo dõi và thống kê những lần ?othất trận? liên tục của bạn trong thời gian gần nhất. Nếu tình trạng này chỉ đôi lúc xuất hiện và nhanh chóng được khắc phục, thì có thể là bạn chỉ bị bất lực tạm thời. Còn nếu kéo dài quá 3 tháng, bạn nên đi gặp bác sĩ.

    Đa số đàn ông đều mặc cảm về chuyện này và thường nghiêm trọng hoá thành việc ?othiếu bản lĩnh đàn ông?. Vì lý do đó, ít người đủ ?odạn dĩ? để đến hỏi bác sĩ. Tuy nhiên, trong lòng những khổ chủ này luôn canh cánh cảm giác bất an. Bất an về vai trò của kẻ mạnh đã mất (theo họ nghĩ), và bất an vì lo lắng vợ hay người tình đi kiếm? kẻ mạnh khác.

    Cũng có nhiều phụ nữ đã ?odứt khoát? biến nỗi bất an ấy thành sự thật - dứt áo ra đi, gia đình tan nát, nhưng đa số âm thầm, nén lòng chịu đựng với những cái thở dài, những lượt trở mình trằn trọc, Hoá ra chuyện ấy cũng quan trọng chứ chẳng phải chơi.

    Bất lực có chữa được không?

    Tin vui đối với quý ông (dĩ nhiên cả với quý bà) là bất lực có thể chữa trị được. Các biện pháp điều trị bao gồm: liệu pháp tâm lý, bằng thuốc, dùng thiết bị hút chân không và giải phẫu.

    Ở Việt nam, phổ biến nhất có lẽ là cách dùng thuốc (như Viagra, Levitra, Cialis). Chúng không phải là những chất ********, nghĩa là khi uống vào chúng không tạo nên hứng thú yêu đương cho bạn. Chúng chỉ là những chất giúp cân bằng các chất sinh học xuất hiện ở ********* khi có hưng phấn ********.

    Sự cân bằng này làm các cơ trơn giãn ra và đưa máu dồn về *********, tạo và duy trì sự cương cứng. Nhưng nhớ là nếu bạn không có ham muốn thì thuốc này cũng chẳng? ?ophất cờ? nổi đâu.

    Tuy nhiên, dù là biện pháp nào thì bạn cũng phải có những thay đổi về lối sống (như năng tập thể dục, tham gia hoạt động xã hội?) và chế độ ăn (tăng cường các thức ăn có lợi cho tim mạch: giàu chất xơ, giảm chất béo bão hoà và sodium?). Dĩ nhiên là bạn phải... tin vào chính mình nữa. Có như vậy thì mới hy vọng lấy lại được bản lĩnh đàn ông!

    Hơn lúc nào hết, người phụ nữ lúc này cũng cần khéo léo, tế nhị để khỏi làm anh ấy ?omất mặt?, càng tuyệt đối không nên nói bóng gió, so sánh với một người đàn ông khác. Bạn nên cùng người đàn ông của mình tìm cách giải quyết rắc rối, bởi đó không chỉ là chuyện riêng của anh ấy mà là của cả lứa đôi, và là nhân tố đảm bảo hạnh phúc mái ấm gia đình.

  4. GD

    GD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chí phải!
    Toàn chuyện nhảm nhí, hư cấu, nói xấu và nhục mạ lẫn nhau. Dẹp, nên dẹp đi. Nếu khoái thì mở một cái topic: "Phóng viên bất đắc dĩ" mà viết về những cái mọi người đã nhìn, đã nghe và đã nghĩ với chính kiến của mình. Viết thế còn có chút giá trị nhân sinh nhân sinh chứ viết thế này chỉ tổ tốn tgian, chửi bới om sòm chẳng đến đâu. Mà gặp fải thằng trí thức nó chửi còn đỡ, chứ.... gặp mấy thằng cục cằn, thô lỗ chẳng cần biết trời đất là gì thì .... thôi rồi. Đúng là, "quân tử không nên chơi với tiểu nhân".
    Viết cái gì có hồn và có giá trị nhân sinh một chút đi các văn sỹ!!!!!!!
  5. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sản phẩm có cánh !
    Chết thế quái nào được
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Giật mình! Nhân tài nhân tài! Đợi dài cả cổ mới có người trả lời đúng như ý! Có cần trao phần thưởng không đây?
    Mà cậu ở Vĩnh Phúc à? Tớ là tớ rất yêu quý người VP đấy nhá!
  7. GD

    GD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    To: all members of Go Mo Times
    Tôi không ngờ Go Mo Times lại chỉ là nơi để mọi người nói xấu nhau. Khi doan_truong_nhan lập topic này có hỏi tôi về dự kiến phát triển nội dung nhưng chẳng hiểu thế nào bài viết đầu tiên của hắn lại là một chuyện hư cấu rẻ tiền. Tôi có mấy ý kiến và nhận xét sau:
    1) Nếu bảo Go Mo Times là nơi để các vị tập viết theo phong cách báo chí điều tra kiểu những tờ báo giật gân thì tôi tạm đồng ý. Nhưng Go Mo Times mang nhiều nhân vật trong box ra để nói xấu nhau quá. Tất nhiên những cách nói xấu dí dỏm và hài hước còn chấp nhận được nhưng chắc sẽ không tránh khỏi những trường hợp kiểu như nogoodfriend7. Tôi fản đối!
    2) Về nội dung, tôi thấy các vị chỉ nói về những chuyện các vị nghĩ ra hoặc đoán ra chưa cần biết đúng, sai, nên hay ko nên. Tại sao không viết những cái thực tế đang diễn ra trong cuộc sống, mắt thấy tai nghe nhưng hài hước hoá lên, viết những ý kiến bình luận, bộc lộ chính kiến, viết những cái để khơi gợi cái góc nhân văn trong con người, cảm cái tình, cái nghĩa, cái nhân sinh? Như thế há chẳng hữu ích hơn sao?
    3) doan_truong_nhan có nói với tôi rằng Go Mo Times sẽ là một cái đại loại như "Bảng phong thần" để nêu tên những nhân vật tạm gọi là nhiều tai tiếng trong box. Tôi bảo, "Vậy tại sao ông không đặt tên box là "Bình loạn box member" đi cho hợp với nội dung?". Fải chăng bởi vậy mà Go Mo Times không làm được cái nhiệm vụ của nó là trở thành một nơi post bài của những A-ma-tơ Ri-pót-tơ, nơi tập hợp những bài phóng sự, bài viết về chuyện đời, chuyện người, mà cũng không làm được cái ý nghĩa là một nơi bình loạn các nhân vật trong KBC. Nên chăng chúng ta split các box này thành 2 cái rành mạch: Go Mo Times sẽ có chức năng và nhiệm vụ của nó (tức là trở thành nơi tập hợp các bài viết, ký, phóng sự, cảm nhận... về chuyện đời, chuyện người dưới góc độ hài hước hoá và phê phán), còn cái thứ hai là "Bình loạn box member" để bàn luận, bình phẩm về các thành viên của KBC.
    Thực tế nội dung của Go Mo Times làm tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi mong các bác cho ý kiến cải thiện chứ ... để như vầy người box khác sang KBC giao lưu thấy hiện ra sờ sờ đầu tiên trong list các topic một "Go Mo Times" chứa toàn chuyện vô bổ, nhảm nhí thì họ cười cho trí thức Kinh Bắc ấy chứ?
    Vài ý kiến ká nhân kính chuyển các vị xem xét!
    Kính thư![/blue]
    [/size=4][/size=3]
    Được GD sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 30/08/2005
    u?c Nogoodfriend7 s?a vo 08:55 ngy 12/02/2007
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của bạn hiền cho topic này!
    Những sự việc bao gồm cả ngoài đời & online được nhìn dưới góc độ hài hước là điều tôi rất tâm đắc.
    Trong những bài viết của tôi bằng nick này có bài dở, có bài tôi tạm hài lòng bởi vậy mà tôi cũng cảm nhận và cho rằng trong topics cũng vậy, có bài hay, bài dở và chúng ta luôn hy vọng & cố gắng sx những bài không tệ, mang tính xây dựng nhưng luôn giữ được hài hước.
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thời báo Gõ mõ thông báo: Kể từ hôm nay, nhằm mục đích cải thiện lại tình hình lạm dụng quá nhiều thể loại tin ngắn, phóng sự... kiểu giật gân, Tổng Biên tập Thời báo Gõ mõ quyết định tăng thêm các chuyên mục thơ văn, cảm xúc... giá cả không thay đổi, vẫn 5 Gold một lần truy cập. Mong nhận được nhiều đóng góp, bài vở của bạn đọc. Trân trọng kính chào.
    Mục Gửi nhớ thương - Thời báo Gõ mõ!​
    "Chẳng bao giờ đến được
    Chúng mình cần phải đi
    Con đường nhiều cách trở
    Con đường nhiều chia ly.
    Hạnh phúc là không đến
    Mà chỉ có tới gần
    Đời bao giờ cũng thế,
    Vui buồn trong tấc gang
    "
    Bánh xe thời gian vẫn vô tình, con đường chúng ta đi còn dài. Hành trang của tôi là nỗi nhớ trẻ con, pha một chút bồng bột và ngây thơ. Những gì hôm qua viết ra trên giấy, tựa đó là có nỗi nhớ trăm năm. Bong bóng tuổi thơ tròn trĩnh tựu trăng rằm, sao phút chốc tan thành bọt nước. Có ai nói là do không hòa hợp, liệu bao giờ nuối tiếc chi chăng?
    Một ngày mai giữa dòng đời xốn xang, kẻ đứng trên, người đứng dưới, sẽ thăm hỏi hay nhếch mép qua loa? Chỉ xin nhớ kỷ niệm ngày hôm qua, tôi cùng bạn bước vào hoang mạc xa vắng. Cát trăn trở nên thân phải bạc trắng, quan họ người ơi, một câu hát ru hời!
    Kỷ niệm trong tôi tím tận chân trời, bao năm tháng chắc không thể thay đổi. Ngày mai đây dưới dòng đời trôi nổi. Tôi sẽ tìm về với dấu ấn trẻ con.
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu mang nhau ra cãi cọ , bôi nhọ cuối cung KBC cũng chỉ là thế thôi sao . Những con sâu chui lủi làm những cái mà người đời kinh , kiểu như già nhưng mà ko biết làm gương cho con trẻ .. thế thì sao họ phát triển được vùi dập nhân tài quá

Chia sẻ trang này