1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo Gõ Mõ (Go Mo Times)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi doan_truong_nhan, 20/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    thơ nhưng viết theo thể loại "Go Mo Times" nha, kô thì phí mấy topics thơ đi!
    thảo luận là một điều thú vị nhưng sẽ mất hết vị nếu nó không có tính xây dựng và sẽ chỉ còn là thú vật nếu văng tục mà chẳng có lý lẽ nào.
  2. alibaba78

    alibaba78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Go Mo Times ko fat hanh nua nhi? Tong bien tap dau roi?
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    ừ thế cũng được, để đăng báo lấy nhuận bút còn khoái hơn... hehe.. Đợi nhé, vài ngày nữa sẽ có thơ kiểu "GMT"...
  4. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    tớ cảm thấy quen quen rồi đấy!
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    CUỘC PHỎNG VẤN CỦA PHÓNG VIÊN GÀ GÔ BÁO GÕ MÕ VỚI NỮ THI SĨ BC2:
    Nữ thi sĩ BC2: VỚI TÔI THƠ LÀ MỘT MÓN LẨU CHÓ
    Mấy năm trở lại đây sự xuất hiện của nữ thi sĩ BC2 tại thi đàn KBC đã làm xôn xao dư luận. Với tuyên ngôn Thơ là một món lẩu chó chị đã chinh phục được những nhà phê bình thơ nổi tiếng khó tính và dở hơi nhất tại KBC. Đồng thời tạo nên sự hâm mộ thái quá trong những kẻ hâm mộ. Một kẻ hâm mộ chị là tên bợm rượu doan_truong_nhan đã đột nhập vào nhà chị và chui xuống gầm giường trong lúc chị đi vắng chỉ với mục đích là đánh cắp chiếc giẻ lau mồm của chị.
    Phóng viên Gà Gô đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và vui vẻ với chị trong lúc chị đang dẫn chó đi dạo buổi sáng.
    Gà Gô: Chào chị BC2! Chúc chị một ngày mới tốt lành
    BC2: Chào!
    Gà Gô: Chị có thể bật mí cho độc giả Gõ Mõ biết tại sao chị lại thích đi dạo cùng chó buổi sáng?
    BC2: Ngày trước chồng tôi còn sống tôi hay cùng anh ấy đi dạo buổi sáng. Sau khi anh ấy sang miền cực lạc cùng ông bà ông vải tôi vẫn còn giữ thói quen đó (chị cúi xuống thơm môi con cẩu: Cưng ơi! Thương lắm cơ)
    Gà Gô: Con đường nào dẫn chị đến với thơ?
    BC2: À một lần nựng mãi mà con trai tôi không ngủ, tôi bèn đọc cho nó nghe mấy câu:
    Con lừa con ngựa con la
    Ba con to thế lột da con nào
    Lột da con ngựa bạch cho tao
    Tao nấu tao nướng tao đào tao chôn
    Thế là thằng bé ngủ khì. Sau khi hỏi lại bạn bè biết đó là tôi đã làm thơ. Vậy là tôi cứ phát huy... phát huy mãi!
    Gà Gô: Độc giả rất ấn tượng với chị về bài thơ "Chồng và chó" của chị trong đó có những câu đã trở thành câu nói cửa miệng của chị em phụ nữ như:
    Em muốn anh gầm gừ
    Dùng lưỡi liếm lên móng chân mới toanh sáng nay em vừa sang sửa
    Chị có thể cho biết cảm xúc từ đâu mà chị lại có bài thơ này?
    BC2: À từ ông hàng xóm bạn ạ. Sau khi chồng tôi qua đời tôi cảm thấy rất trống trải và cô đơn. Tôi đã nhờ ông hàng xóm thỉnh thoảng sang tẩm quất hộ tôi. Tiền lương mỗi tháng là 5 triệu đồng.
    Gà Gô: Cao thế cơ ạ?
    BC2: Ừ! Anh ấy tạo cho tôi rất nhiều cảm xúc để làm thơ
    Gà Gô: Theo chị giữa nhà thơ và người bình thường có điểm gì khác nhau ạ?
    BC2: Có một điểm rất dễ nhận ra: Nếu một người bình thường đi đường va phải một cái cột điện, anh ta sẽ văng tục với cái cột điện rồi bỏ đi. Còn với nhà thơ, anh ta sẽ dùng đầu giáng một cái thật mạnh vào cái cột điện để trả thù.
    Gà Gô: Chị có thể cho biết suy nghĩ của chị về đàn ông?
    BC2: À họ rất giống con bò bạn ạ. Ngoan ngoãn, dễ bảo. Nhưng thỉnh thoảng nó cũng hay đá.
    Gà Gô: Theo chị để trở thành một thi sĩ nổi tiếng như chị, các bạn trẻ phải làm gì?
    BC2: Các bạn phải lang thang đầu đường xó chợ nhiều ngày. Nói chung càng nhiều càng tốt. Nơi đó đào luyện hiểu biết và kinh nghiệm sống trong xã hội cho chúng ta rất nhiều.
    Gà Gô: Ý chị nói là làm hành khất ?
    BC2: Đúng thế! Nghệ sĩ là những kẻ ăn mày của thế gian!
    Gà Gô: Như vậy chị muốn gửi thông điệp đến các bạn trẻ muốn làm thi sĩ nổi tiếng như chị bắt buộc phải đi ăn xin. Vậy chị có thể cho độc giả biết bài thơ mà chị tâm đắc nhất trong số các bài thơ mà chị đã sáng tác?
    BC2: Đó là bài thơ mang tiêu đề "Đái bậy" Đã đoạt giải thưởng "Con đường vàng" tại KBC.
    nếu tất cả các hàng cây ven đường đều được xây thành WC
    người việt Nam sẽ chẳng bao giờ còn thèm ra đường nữa
    bóng những người đàn ông trông như Lý Đức đã mất hút và tan biến vào bóng đêm
    những người đàn bà không còn giả vờ che một bên mắt (nhưng với mục đích để tăng thêm sự tập trung của tầm ngắm) khi đi ngang qua
    và em em không còn thích dạo chơi ở trên đường cùng đôi ống nhòm mua với giá 3 triệu đô lúc sang bên I Rắc
    nói chung em buồn.
    Gà Gô: Vâng xin chân thành cảm ơn chị về cuộc nói chuyện thi vị này. Chúc chị có nhiều sáng tác hay hơn nữa.
    BC2: Chúc độc giả Gõ Mõ ăn khỏe, ngủ khoẻ và bậy khoẻ. Chào.
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 10/09/2005
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bài phỏng vấn của Phóng viên Gà gô được đăng trên trang cuối cùng của GMT ra ngày 10/9/2005, Ban Biên tập nhận được một lá thư góp ý của Bc2 - Một phóng viên của Thời Báo GM cho bài viết trên. Chỉ định kiểm điểm PV Gà Gô trong giao ban đầu tuần, nhưng xét thái độ cũng như mức độ trong hành vi, đạo đức người làm báo, Chúng tôi xin trích đăng một phần lá thư này để PV Gà Gô và các đồng nghiệp rút kinh nghiệm trong khi tác nghiệp cũng như trong quá trình hoàn thành tác phẩm của mình.
    BÀI PHỎNG VẤN CỦA PV GÀ GÔ - ĐÓ LÀ MỘT BÀI VIẾT XÚC PHẠM NHÂN PHẨM (Tít bài do Ban Biên tập đặt)
    "... Tối hôm ngày 8/9/2005, đang quét nhà, tôi chợt nghe thấy một tiếng hắt hơi thật to từ.... gầm giường nhà mình vọng ra, Kinh hồn vía! Ngỡ là trộm tôi cầm luôn cây chổi thọc mạnh vào, có tiếng kêu lên: "BC2, anh đây mà". Vốn tỉnh táo, tôi quát lên "Anh là ai, tại sao vào nhà tôi?''". Một giọng nói thều thào chắc do ăn phải mấy cán chổi: "Anh là Người Kinh Bắc yêu mùa thu đây" và hắn ta - cái gã Người Kinh Bắc yêu mùa thu lồm cồm bò ra, trông thật... tội nghiệp. Nhân dây, tôi xin đính chính rằng doan_truong_nhan không phải là người đã đột nhập và chui xuống gầm giường nhà tôi ngày hôm đó, mà kẻ đó chính là Người Kinh Bắc yêu mùa thu tức Phóng viên Gà Gô với mục đích là đánh cắp chiếc giẻ lau nhà của tôi và những mục đích lồi lõm khác mà chỉ hắn ta biết...
    Sau khi chui ra khỏi gầm giường, vừa đưa tay phủi phủi bụi, Gà Gô vừa thanh minh: "Chỉ là anh muốn xin em... cái giẻ lau nhà về cho con vợ nó dùng, túng bấn quá... nên hóa liều. Có gì mong em thông cảm, dù gì anh em mình cũng là đồng nghiệp". Thú thật với các bạn, lúc ấy tôi thật sự xấu hổ cho ngành nghề của mình. Có thể do dạo này doanh thu của Thời báo GM không còn cao như độ trước nhưng cũng không đến nỗi để Gà Gô - Người Kinh Bắc yêu mùa thu xa đoạ đến vậy. Với tay lấy ví, rút ra một ít tiền tôi đưa cho GGô và nói : "Anh cầm lấy để mua cái mới hơn cho chị nhà dùng, cái này hỏng roài, em định bỏ sọt rác từ lâu, nhưng bận việc ở TSoạn quá nên chưa dọn dẹp nhà cửa được". Ra vẻ hối lỗi, GGô không chịu nhận, tôi đặt tiền vào tay GGô với cái nhìn thông cảm...
    Hôm qua, khi đọc bài phỏng vấn của Phóng viên Gà Gô được đăng trên trang cuối cùng của GMT ra ngày 10/9/2005, tôi thật sự bức xúc - đây là một bài biết xúc phạm nhân phẩm, một bài viết sai sự thật, sai chủ trương và vi phạm đạo đức người làm báo. Hành động của Gà Gô có thể nói là ĐẶT ĐIỀU, VU KHỐNG. Tại sao một người làm báo lâu năm như Pv Gà Gô lại có suy nghĩ nông cạn như vậy? PV Gà Gô đã từng được mời dạy chuyên đề "Đạo đức Người làm báo"cho Khoa Báo chí của một trường ĐH, ấy vậy mà ... dạy thì dạy, mà thực tế thì... Thầy ơi là thầy.
    Tôi viết lá thư này không nhằm mục đích kết tội PV Gà Gô - Tức Người Kinh Bắc yêu mùa thu mà nhằm chỉ cho BBT rõ đây là bài viết sai sự thật, đánh lừa độc giả...."
    Thưa bạn đọc! BC2 còn viết nhiều nữa với mục đích thức tỉnh Gà Gô đi lại đúng hướng của một người làm báo, làm cách mạng. Lá thư của Bc2 chúng tôi sẽ gửi lại cho PV Gà Gô đọc và suy nghĩ. Nhân đây, BBT Thời báo GM xin lỗi qúy vị độc giả đã phải mất thời gian cho bài viết của Gà Gô - một bài báo sai sự thật. Chúng tôi sẽ kiểm điểm Gà Gô một hình phạt đích đáng. Trân trọng!
    BBT Thời báo Gõ Mõ.
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn BC2 đã minh oan cho doan_truong_nhan tôi, hik .... Àh, nhưng nếu tôi đã đột nhập vào mà có ý định đánh cắp thật thì không fải xiền or giẻ lau mồm đâu , vì chúng đều có trên người cô chủ, làm một thể có fải tiện không!
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Vậy hóa ra doan_truong_nhan cũng có ý định... à?
  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Theo nghiệp vụ thì đây gọi là phân tích tình huống mừ
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cuốn "101 kinh nghiệm của các nhà báo khi tác nghiệp " đấy , nếu cảm thấy cần thiết... tớ cho mượn về để mổ xẻ.. tình... huống nhé!

Chia sẻ trang này