1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo Gõ Mõ (Go Mo Times)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi doan_truong_nhan, 20/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thui, PV báo Gõ Mõ thì tìm ra phong cách "Gõ Mõ" là đủ thui mừ .
    ... giống thật!
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    Thui, PV báo Gõ Mõ thì tìm ra phong cách "Gõ Mõ" là đủ thui mừ .
    ... giống thật!
    [/quote]
    Không hiểu! Mình phải về đọc lại cái cuốn 101 đó mới được..
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu, chẳng chịu tìm ra bản sắc riêng gì cả
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cũng đoán được phần nào...
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    TÌM ĐỐI TÁC CHUYỂN NHƯỢNG​
    Tên
    Tôi là Piccolo
    Hôm nay tôi mới nhận được một tấm thiệp hồng của một người bạn ít quen.
    Thời gian: Trưa thứ 5 tới
    Địa điểm: Nhà hàng Gió Mới
    (Công viên Thống Nhất)
    Đi dự tiệc cưới một mình thì cũng thật là vô duyên. Vậy ở đây có bác nào muốn hưởng chút gió mới hãy liên hệ với tôi. Tôi xin nhượng lại quyền sử dụng tấm thiệp, đồng thời ký gửi 1/2 lệ phí!
    Thời hạn: hết ngày thứ 4
    Reply tại đây hoặc pm cho tôi.
    Piccolo.
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Dạo này ít vào KBC nhưng cũng đã dành đủ thời gian để đọc hết cái "Thời báo Gõ mõ" của chú Doan_truong_nhan cùng các cộng sự. "Gõ Mõ" mà chưa thấy tiếng vang đều đặn mà thôi thúc lòng người. Chưa thấy nó gần gũi với độc giả với cuộc sống của dân bản xứ. Mới thấy nó giật gân và giật cả một số chỗ khác. Chắc Tổng biên tập với các cộng sự đang cố gắng để tìm hướng đi phù hợp hơn và trong khi suy nghĩ tranh thủ spam và nói chuyện riêng tí teo
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, bác làm Tổng biên tập dùm đi mà!
    To BC2: ?
    To piccolo: chẳng đâu!
  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    CUỘC PHỎNG VẤN CỦA PHÓNG VIÊN GÀ GÔ THỜI BÁO GÕ MÕ VỚI NỮ VĂN SĨ PICCOLO:
    Nữ văn sĩ PICCOLO: KHI VIẾT TÔI THƯỜNG KHỎA THÂN ĐỂ CÓ THỂ THĂNG HOA VÀ THOÁT XÁC.
    Gần đây sự xuất hiện của nữ văn sĩ Piccolo trên văn đàn KBC đã làm cho vương quốc này trở nên nhộn nhịp và vô cùng phấn khích. Với bút pháp hiện thực chị đã đưa những hình ảnh nóng bỏng nhất của các đôi tình nhân vào trang viết. Các độc giả nam thường đọc các tác phẩm của chị với sự hứng khởi tột độ bởi nó đã đánh trúng tâm lý "con đực" của họ. Còn các độc giả nữ đón nhận chúng có phần dè dặt hơn bởi dư luận xã hội phản đối rất dữ dội các tác phẩm này. Thậm chí thượng toạ Thích Yêu Nữ - Chủ tịch hội Phật giáo KBC còn cùng các ông sư bà sãi tổ chức một cuộc biểu tình khá quy mô tại KBC với biểu ngữ " Hãy dừng xuất bản các tác phẩm của Piccolo nếu không chúng tôi sẽ bỏ chùa, bỏ phật về nhà lấy vợ và uống rượu".
    Phóng viên Gà Gô đã có cuộc phỏng vấn với nữ văn sĩ Piccolo trong phòng ngủ của nữ văn sĩ.
    Gà Gô: Chào chị! Đêm qua chị ngủ có ngon không?
    Piccolo: À rất ngon! Mình vừa đánh răng bằng nước rửa chén Sunlight xong.
    Gà Gô: Hình như tôi vừa thoáng thấy một anh chàng khá bảnh trai vừa rời khỏi phòng chị?
    Piccolo: Ừ! Đó là một trong 200 người tình của tôi. Tên của gã nô lệ ấy là doan_truong_nhan.
    Gà Gô: Như vậy đời sống của chị có thể ví như một Võ Tắc Thiên thứ 2?
    Piccolo: Có thể! Tôi rất thích đàn ông. Ngay từ hồi 2 tuổi rưỡi tôi đã biết yêu.
    Gà Gô: Chị mô tả rất tỉ mỉ cảnh âu yếm trong các tác phẩm của mình. Tại sao vậy?
    Piccolo: Mọi người thường tránh né chúng. Nhưng tôi cho rằng đó là thói đạo đức giả của những kẻ trí thức rởm. Chúng ta cần phải đối diện với hiện thực trần trụi của cuộc sống. Trước tiên để phục vụ nhu cầu của mỗi chúng ta.
    Gà Gô: Như vậy chị cho rằng các tác phẩm của chị đã giải toả cho người đọc cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng chị có cho rằng các tác phẩm của mình đang đi ngược lại thuần phong mỹ tục?
    Piccolo: Tôi không cho là như vậy. Tình ái cũng là một phạm trù của văn hoá. Đó là loại văn hoá phi vật thể. Nếu chúng ta không thoả mãn về tình ái - ******** chắc chắn năng suất công việc của chúng ta sẽ rất thấp.
    Gà Gô: Chị có thể phác hoạ một chút về bản thân mình để độc giả có thể hình dung ra một Piccolo ngoài đời?
    Piccolo: Rượu - thuốc lá - khoả thân - đàn ông.
    Gà Gô: Tại sao lại có khỏa thân ở đây?
    Piccolo: Đó là tư thế lúc tôi viết. Khoả thân giúp tôi thoát xác và thăng hoa trong cảm xúc.
    Gà Gô: Như vậy khi viết tất cả các tác phẩm chị đều khỏa thân?
    Piccolo: Dĩ nhiên. Tôi thích ngắm những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể mình.
    Gà Gô: Chị có cho mình là một người đẹp?
    Piccolo: Có thể! Hôm qua tôi vừa nhận được bức thư tỏ tình của một cụ già 98 tuổi đang nằm liệt giường. Tôi rất xúc động.
    Gà Gô: Nếu không quá bí mật chị có thể bật mí đôi chút về bức thư?
    Piccolo: Tôi nhớ nhất đoạn cuối cùng của bức thư: " Khi nhìn thấy em tôi tưởng như mình đang 20 tuổi. Tôi mơ được cầm tay em tung tăng bước trên thảo nguyên lộng gió. Hãy cho tôi được hôn em trước lúc xuống địa ngục. Hôn em ngàn lần. Ký tên Mongyeulinh88"
    Gà Gô: Rất lãng mạn!
    Piccolo: Và trẻ trung nữa!
    Gà Gô: Nghe nói chị đang mang bầu đứa con thứ 56? Ai là cha của đứa trẻ?
    Piccolo: Đẻ cũng là một trong những sở thích của tôi. Tôi muốn chấm dứt sinh con ở con số 100. Đứa con thứ 56 là kết quả của sự thử nghiệm giữa doan_truong_nhan - một tên bợm rượu nổi tiếng KBC và tôi.
    Gà Gô: Hình như chị dành rất nhiều tình cảm cho người tình trẻ tuổi này?
    Piccolo: Ừ! Tuy anh ấy rất vũ phu và có tính trăng hoa nhưng tôi vẫn rất thích được sự phục vụ của anh ấy.
    Gà Gô: Chị đã giành được tổng cộng bao nhiêu giải thưởng trong sự nghiệp viết văn của mình?
    Piccolo: Tổng cộng có 500 giải thưởng lớn nhỏ. Trong đó có những giải thưởng uy tín như: Con bò vàng, Ngỗng quay, Hội yêu gà, Hội thả chim, Hội trồng cây cảnh v.v...
    Gà Gô: Vâng! Chúc chị gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp văn chương. Xin chân thành cảm ơn chị về cuộc nói chuyện lý thú này.
    Piccolo: Chúc độc giả Gõ Mõ có một đời sống tình ái - ******** dồi dào và ngùn ngụt lửa.
    P/S: Những bài phỏng vấn của Gà Gô chỉ với mục đích duy nhất mang lại một chút thư giãn, giải trí cho quý độc giả. Cũng mong quý độc giả lưu ý giùm: Hầu hết các bài viết đều theo dạng giả tưởng và cường điệu hoá nên nếu có gì hơi thái quá và không hài lòng mong quý vị thông cảm. Từ ngày hôm nay phóng viên Gà Gô sẽ đi nghỉ để phóng viên tập sự tại toà soạn là Havalo có cơ hội rèn nghề.
    Thân ái.
    Gà Gô.
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 12/09/2005
  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Gửi bạn đọc,
    Go Mo Times xin gửi tới bạn đọc lời chào trân trọng - điều mà chúng tôi đã nhắc lại hơn một lần. Thời gian gần đây, GMT đã fát hành một cách kô thường xuyên do cuộc khủng khoảng về sức khoẻ tâm lý, thời gian của một số cây bút chủ lực& một số yếu tố khách quan khác.
    Trong xu thế nở rộ các vấn đề nhưng vẫn giữ vẻ duyên dáng của GMT, chúng tôi có xen kẽ các bài "trao đổi" (), không ngừng mời gọi bỏ bài chất lượng.
    Tuy nhiên, GMT đã xuất hiện một số bài cực đoan, tiêu biểu là của phóng viên Gà Gô. Thay mặt BBT, tôi chính thức tuyên bố: khuyến khích phóng viên Gà Gô viết bài mẫu mực hơn, chấm dứt các bài nhục mạ thành viên khác!
    Chúc vui,
    Tổng Biên Tập
    (Đã ký, dấu BC2 cầm mất rùi )
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    To PV Gà Gô: Bác bon chen bằng cách nào mà có thể tiếp tục được đăng bài ấy nhỉ, cho em xin ít kinh nghiệm... ??? . Em nhớ, hôm giao ban Bác đã hối lỗi và xin rút kinh nghiệm roài cơ mà.
    To doan_truong_nhan: Bác nói thế nào ấy, chính Bác mượn em con dấu của Toà soạn để đi gặp người yêu mà. Bác còn nói, đóng dấu vào "cô ấy" để chứng nhận đó là tài sản của Toà soạn mà.

Chia sẻ trang này