1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo HPC !!! (nơi thể hiện của các phóng viên tương lai)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Trai_Dat_Cang, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là iem ứ nhịn được cười khi trình duyêth thông tin của báo nhà , tin tức nóng hổi , cập nhật liên tục ,iem phục mí bác quá thể ,nhưng iem tài mọn sức( kô ) yếu chả giúp gì cho báo nhà nên iem ...đứng ngó ......các bác bỏ quá cho iem nhá ,iem muồn gửi gắm đôi nhới đến các bác mừh ..he he ...
    Các bác cứ thế phát huy ...triệt để .... phóng viên trên từng kilômét ,trên từng khoảnh đất ,thước ruộng nhá các bác ..iem đứng đằng sau cổ vũ các bác ..

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO , CHỦ NHIỆM TỜ BÁO LCH_H DO LÀM VIỆC QUÁ SỨC ĐÃ ..................... MỆT , XIN ĐỀ ĐƠN NGHỈ MỘT THỜI GIAN.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Báo mới !Báo mới đây!!!Chủ nhiệm tờ báo sau khi người iu về thăm đã "đột tử" không làm việc được nữa.Chủ nhiệm tờ báo cũng đang mong mọi người nếu rảnh thì đem cân đường hộp sữa đến thăm chủ nhiệm(béo thế mà vẫn còn sung).
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    chà.....chà.....chủ nhiệm không đảm nhiệm tờ báo thì ai đảm nhiệm bây giờ nhẩy? em không đồng ý cho trái đât quay bổ nhiệm làm chủ nhiệm đâu nhé yêu cầu chủ nhiệm dù tình củm dạt dào đến đâu ...dù ốm đau đến đâu cũng phải hoàn thành công việc của mình....THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG CHỊU HI SINH ma chủ nhiệm ơi ...bĩc...bic...cố gượng lên nào chủ nhiệm
    chiều nay em đem cân đường hộp sữa đến thăm để tẩm bổ nhé ..... nào hãy đứng lên mà đi........
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ké ké ké , chủ nhiệm ốm , thôi để phu quân chủ nhiệm làm hộ vậy , chỉ là tạm thời thôi , nhưng trong thời gian tạm thời đó , tui cũng đủ để đưa tạp đi đi đời nhà ma luôn .......... , hi hi hi , cho các bác về quê cày ruộng hết , đỡ tốn xiền nét hề ./.......... té ...
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    chít ....chít....thế thì cho bác về đi tiên phong trước nhè còn bọn em thì .... hì ...hì ....bám gót theo sau ....hi vọng là bác làm tốt không phụ là phu quân của chủ nhiệm báo nhà ta. Okie luôn nhé bác
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ho` ho`....sao anh San U lại có suất ở đây là thía nào? Còn lâu nhá, em gái của chủ tịch đảm nhiệm mới đúng chứ. Về khoa nói thì anh San U thua em là cái chắc, phải ko ạ?
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    MẤY GIỜ RỒI MÀ MÍ BÁC CÒN Ở ĐÂY MÀ TRANH RỔ TRANH GIÁ VỚI NHAU THOÁ HẢ? AI LÀM CHỦ NHIỆM THÌ HÃY LÀM CHỨ ĐỪNG NÓI ..HE HE HE ....BÁO NHÀ MÌNH NGHỈ MẤY HÔM RÙI ĐOÁ ...MẤT HẾT KHÁCH BI GIỜ ...KHỞI DỘNG ĐI MÍ BÁC ƠI ...HE HE ...CHẠY ...

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    HE HE HE , BÁO MƠI ĐÂY NHỮNG THÔNG TIN MỚI NHẤT
    Thưa bà con cô bác cùng toàn thể anh chị em , nội chiến lại xẩy ra trên chiến trường HPC . Với một bài thông báo xanh rờn của bà phó chủ tịch LCH ( đang có nguy cơ bị SARS) đã để những cơn sóng bạo động đang có chiều hướng dâng trào với lý do các bác thành viên cũ đang AKAY hết cả mũi.Những con chim lợn lại có dịp câu bài khóc lóc( điển hình là tôi.......).Bên cạnh đó càng xuất hiện nhiều hơn những ông cụ non thời đại và từ "muốn" lại được sử dụng rộng rãi như là " tôi rất muốn làm thế này thế nọ nhưng điều kiện không cho phép". Tiếp theo là sự mất tích tài tình của người đứng đầu topic từ nhiều ngỳa nay chúng ta không thấy lch xuất hiện trên diễn đàn , phải chăng bà phó chủ tịch vì qua sợ mà chạy chốn hay vì lý do nào khác nữa đây. Bên cạnh đó cũng cần nói thêm những kẻ thùng rỗng kêu to cũng đang dần biến mất, kể ra những người "muôn năm cũ" theo như lời lch nói cũng chẳng sai , chỉ còn 1 hay 2 kẻ đang cay cú. Và điều lạ hơn nữa đó là sự không xuất hiện của các mod khác như NEW , XUKA hay BIBI liệu chăng admin khu vực có lên can thiệp không thì ôi thôi............... MỸ đánh đến KIẾN AN đến nơi rôi( em chạy.........._ cảm thấy vui). Còn các bác thành viên của HPC ,tại sao vẫn im lặng thế nhỉ
    Vâng thưa các bạn đây mới chỉ là bắt đầu và chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói hơn , số phận của DANH SÁCH THÀNH VIÊN như thế nào vẫn còn đang là vấn đề được tranh cãi, lch vẫn không thấy xuất hiện ( chắc đang dắp chăn chờ độc lập) , HPC vẫn đang là vẫn đề lan giải , hoặc đi lên hoặc không còn tồn tại , chúng tôi sẽ tiêptúc trong các bản tin saiu, A HÁ

    oh.... you! mylove

  10. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    bản tin của OH_MYLOVES được tiếp tục nè
    tình hình của HPC rất là nan giải mod của chúng ta thì cứ biến mất như là bốc khói đấy còn đâu toàn những người ti toe làm biến động tình hình còn căng thẳng hơn cả MỸ đánh vào KIẾN AN bác LCH vẫn còn ốm và tình hình ngày càng tệ hơn ( nằm lì nhà không thông báo cho bà con biết tin tức của mình) cứ như là sợ MỸ đánh đên nơi vậy ( em nói bác đừng AKAY em nhé) cả phu quân của bác LCH chắc là ở nhà chăm sóc vợ con, con thì hư, nghịch như giặc. Vợ thì như baby, làm nũng cóc chịu được. , trông gia đình bác người ta bít ngay gia định son. hehe. Còn bác nhoclòng80 thì hình như hum qua giời nóng wá, bác ý cóc chịu được, pác nhảy xuống cầu Rào định tắm cho mát mẻ ngờ đâu bị nàng tiên cá giữ lại roài hay sao í. Đến nay vưỡn chưa thấy đâu cả( chắc chết mất xác roài pà cọn ạ).Con các Mod khác vì thời chiến nên bác nèo bác ý sợ wé tìm chỗ trốn để yên cái thân roài. Còn vài người nữa như trái đất quay, nuocbienhp, bao lúa vẫn mãi mê đi tìm con đường kíu nước, kíu dân chả bít khi vìa có toàn thây ko?. Hay qè cụt, vác cìa toàn chất độc màu da vàng thì toi cơm. Em ko quản tên bay đạn lạc , xung phong , hùng dũng làm phóng viên ghi lại những thông tin vàng son để ghi vào sổ danh dự, tổ quốc ghi công..
    Alô..1...2...3...4 alô....Hình như sóng đang nhiễu...Hẹn gặp lại pà con. Úi dùi ui....Mĩ bỏ boom đến nơi roài...em té đây..choè các pác...
    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh

Chia sẻ trang này