1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo HPC !!! (nơi thể hiện của các phóng viên tương lai)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Trai_Dat_Cang, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Các đọc giả của nhật báo thân mến , chúc các bạn một ngày mới , một tuần làm việc mới thành công . Với sự kiện đáng chú ý của tuần này , nhật báo xin tăng thêm số ra lò nhằm chuyển tải tới toàn thể các bạn những gì cập nhập nóng hổi nhất , sự cổ vũ của các bạn là sự nhiệt tình của chúng tôi
    Thưa các loại thưa , hôm nay mở đầu cho phần tin vắn chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tới HỘI DIỄN GIAO LƯU VĂN NGHỆ TTVN KHU VỰC HẢI PHÒNG vì buổi tổng duyệt lắm thành công. Và tiếp sau đây là buổi tường thuật bán trực tiếp cho nhóm pv chúng tôi thực hiện tối qua ngày 17/8/2003 tại THỊT CHÓ ( phạm minh đức0
    Vâng thưa các tâm hồn ăn uống , chúng tôi rất hân hạnh đã có mặt trong buổi tối ngày hôm qua , một bữa khai vị cho hội nhậu , một điều chắc chắn rằng với những tâm hồn chôm chôm , bánh đa , và thịt chó chắc chắn rằng các bạn sẽ có nhiều hơn nữa cơ hội thể hiện mình . Nếu bạn đọc xong phóng sự này của chúng tôi , quá bức xúc xin hãy link ngay HỘI NHẬU nhanh chóng đọc các thông báo và hãy cùng tham gia .
    19H20 , cơn đói cồn cào , anh dạ dày liên tục réo vang trong lòng các chiến hữu , buổi họp các vip kéo dài gần 1 tiếng đã làm các đôi mắt uể oải mỏi mệt," vâng".19h30 thu tiền , mỗi bác 15k và quyết định nhậu thịt chó
    -" BỮA NAY KHÔNG SAY KHÔNG ... VỀ"
    Cả làng kéo nhau đi thịt chó ( phạm minh đức), không bán , sao giờ ,viethoa ........ thủ tục giao lưu ................ không kết quả ,
    -xì xào , bàn tán
    ice................ok , xong cả bọn kéo nhau zô, 16 mạng mất 4 mạng ai? vợ chồng chip_hoi xin phép về chào hỏi bố mẹ vợ, hơ NICO rủ em saochoi81(thành viên DHP) đi mô rồi?
    -alo ! bác đang ở đâu?/ uh! quanh lại đi , ở chỗ cũ/ hì ! ok
    tuần1 ! zô ..........(vì cái gì) vì HPC ....... thôi uống đã , màn mũa đũa dưới sự trình bày và thể hiện khá nghệ thuật diễn ra nhanh chóng . Và thưa quý vị và các bạn chúng tôi bắt đầu phần làm việc của mình từ lúc này , ghi nhận do nhóm PV oh_mylove thực hiên
    - Hôm qua sinh nhật ai lãi nhất?
    - Viethoa chứ ai ?
    - Tôi hỏi ông tôi lãi cái gì , mà đi sinh nhật về nhà còn có cả chuối , mẹ em mới hỏi
    - chú cũng cầm chuối về à , anh cầm về 3 quả (innocent)
    -gì , em cầm mỗi một quả về , em sợ làm sao ấy nhét luôn vào trong cái 2 dây
    - viethoa hôm qua có hẳn 4 dây không biết dây to hay dây nhỏ nhưng thằng tuananhngo tham quá , cầm đôi quang gánh về tặng vợ rồi
    -L đấy , chắc vừa
    -Hôm qua , phê bình innocent ăn chuối kiểu đó nhé , vừa chơi vừa đỡ ai mà chằng thắng
    - Lần sau có chơi không chơi kiểu đấy đâu nhé , đáng lẽ là phải đút vào ....... cắn một miếng , rút ra ............xong lại đút vào thì nó mới đút nhầm được chứ
    - Như TRANG , mãi không trúng , cứ ấn ............... phát cuối mới trúng
    .................... Xin lỗi quý vị và các bạn , nhóm phóng viên chúng tôi đến đây đang có cao trào thì tắt điện mong các bạn thông cảm
    Trở lại với hội nhậu ,sau một giờ đau bụng vì cười chúng tôi được chứng kiến những danh ca trong làng tài tử , vâng KIM KIM TO , KIM KIM RẤT TO , chuồn chuồn KIM TO , chuồn chuồn KIM bé ........... các bạn có hiểu không , tôi chẳng hiểu , nói ra cũng chẳng hiểu , đến cả ..... "ba" người nói ra cũng chẳng hiểu . Chuyện trả là còn nửa chai rượu , sep kiêng thịt chó uống rượu cùng ice hong hóng thế nào rồi để VIETHOA với maximus cúng khát , nhưng chén úp lên 3 lần rồi mà KU VIETHOA cứ bảo là chưa úp đê rồi , .............. ZÔ ........1.2.3 KIM KIM. Anh em mình không thể thua được ............ cụm ....KIM KIM TO ........... ZÔ ...KIM KIM , ........CỤM ............KIM KIM TO , CHÚNG NÓ KIM KIM KHÔNG TO. Hết nhạc để nhẩy hết rượu và bài hát KIM KIM của các chiến binh HPC ra lò , nếu bạn muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ , 17082003 để biết thêm chi tiết
    Những gì đang tồn tại đang diễn ra chúng tôi đã ghi chép , xong nếu có gì sơ xuất xẩy ra xin quý vị thứ lỗi , mọi chỉnh sửa xin được bảo lưu ý kiến tại đây
    CHÚC QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC
    THÂN ÁI CHÀO QUYẾT THẮNG , XIN GẶP LẠI Ở THƯ MỤC CHUỐI LẦN SAU
    THÂN!

    oh.... you! mylove
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn như đã giới thiệu ở lần trước hôm nay chúng tôi xin chuyển đến các bạn chuyên mục ............ CHUỐI!
    Chuối là một loại " củ " quả mọc theo thân cây, mọc từng buồng , rất dễ mọc và .............. dễ trồng , tiếng anh chuối là BANANA , còn theo dinh dưỡng chuối là một loại hoa quả cung cấp nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin C.
    Không hiểu từ bao giờ hình tượng quả chuối được nhân cách hay biểu tượng hoá để thành những ngôn từ :" chuối " ở cửa miệng. Vậy ngôn từ nào là ngôn từ " chuối" , nói nôm na là những gì chuối nhất thì người ta gọi là " chuối" . Ăn chuối cũng là chuối, một hội nghị kẻ đứng hót người nằm ngủ ... là chuối , một anh chàng tóc tai vàng chéo , ăn mặc phong cách sành điệu ăn củ kiệu cũng là .......... chuối v..v . Nhưng thắc mắc ở chỗ: một quả chuối thì đâu có gì đặc biệt nếu như bnạ nhìn nó trực diện mà ngay cả bạn nhìn nó một cách tổng quát hoặc mổ xẻ hình ảnh nó ra thì nó vẫn là một quả chuối .............. liệu nó giống thêm một hình ảnh nào chăng . Vâng những ngôn từ mà người ta cho là " Chuối" lại được ai đó thể hiện ở những câu danh ngôn xuyên tạc , thậm chí là những từ ngữ ................. quá đến độ cực kỳ vô văn hoá
    Vâng thưa các bạn , trở lại với quả chuối ,từ gốc đến ngọn chuối người ta đều có thể sử dụng như : quả để ăn, thân thái ra nấu cám cho lợn , lá chuối làm giấy gói xôi hay quấn bánh , hoa chuối ăn bún cá.Ngoài ra đây là một loại quả thanh tao , mang ý nghĩa về cuội nguồn rất lớn . Bạn hãy nhớ để ý ngày lễ tết dỗ chạp , trên khay ngũ quả nhà bạn không thể thiếu một nải chuối , bởi nó mang ý nghĩa kết nối cũ và mới , kết nối âm dương , ngoài ra còn là sự kết nối thể hiện sự hoà thuận người với người.Cuộc sống mới , ngôn từ sử dụng cũng rất đa dạng nhưng cần nói thêm bên cạnh đó cũng cần có thêm sự sàng lọc kịp thời để rằng mỗi lời nói chúng ta vẫn thể hiện là những người VIỆT NAM , yêu đất nước và yêu văn hoá của mình
    Chuyên mục xin được tạm dừng tại đây
    Thân ái , chào và hẹn gặp lại các bạn

    oh.... you! mylove
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    thông tin mới , vừa thổi vừa .hic...hic.......

    qua bao ngày lôi kéo , mời gọi , doạ dẫm ..ônggia80 nhà mình vẫn ko chịu xuất hiện trong HPC , nhâtd định chỉ xuất hiện trong các buổi ofline, vậy mà hiện nay trong SPH đang có hiện tượng lũ lụt bởi cái nick cực......chuối ......."anh nho em nhieu " hehbehhe, ông già 80 đã trở lại đaày phong độ.hic.tên này quay trở lại ko thèm ghé qua HPC nhòm lấy một phát , té luôn sang sư phạm đong đưa ....tệ thía đấy

    hêhhhe, cảnh cáo phóng viên oh+mylove nhe , chuối có nhiêuv vitamin chuối chứ ko phải nhiều vitamin C . hehhehheh...nhầm lẫn qua'' . thiếu hiểu bit căn bản ..............chuối rất có lợi cho sức khoẻ ...{thì ăn gì bổ nays mà } vitamin C thì bổ cái quai'' ri` >>vớ vẩn
    Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao&nbsp;ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi .</FONT
  4. sacly

    sacly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Hoa Hậu mai Phương đang làm ầm ỹ lên cả, đạt được vương niệm Hoa Hậu rất khó nhưng khó hơn cả là khó mình giữ được cái nhân phẩm của một Hoa hậu ,VN mình chưa kịp vui mừng vì một Hoa Hậu missword thì lại hụt hẫng vì chuyện Hoa Hậu Mai Phương bỏ nhà đi chơi Tuần Châu 8 ngày liền mà ko hề thông báo cho gia đình, phải chăng cô ấy đi bụi hay là một lí do nào đó khiến Mai Phương phải đi chơi lặng lẽ mà lại gây sóng gió và ko biết là tốn biết bao nhiêu giấy bút của các nhà báo phóng viên, phải chăng vì chúng ta đặt quá nhiều niềm tin cho Hoa Hậu Phạm Thị Mai Phương nên khi biết cô ấy đi chơi dài ngày mà ko xin phép như vậy chúng ta trở nên hụt hẫng, hụt hẫng nhất là những người dân thành phố Hoa Phượng Đỏ, khi Mai Phương đoạt chức vô địch một phần vì câu nói" em muốn cho toàn thế giới thấy rằng , VN là một nước yêu Hoà Bình" có elx vui nhất là Mai Phương, và gia đình cô ấy sau đó là những người dân đất cảng, ấy vậy mà Mai Phương lại để cho chúng ta ko kịp vui mừng quá một năm,Mai Phương ko hiểu cô ấy nghĩ gì khi đi biệt tăm thế nhỉ?Hoa hậu cũng là người nhưng khi là một người nổi tiếng nhất là một Hoa hậu thì bao giờ cũng được mọi người xăm soi rất kĩ, bất cứ biến động dù chỉ là nhỏ nhưng cũng sẽ gây ầm ỹ lên, thật tiếc cho một Đương Kim Hoa hậu 2003....một phút sai lầm để rồi vuột ra tầm tay mình tất cả...
    De^?ra^u kho^ng Phai? La` Ngo^ng
    De^? râu la`de^? chu*ng' to? Ta la` dan` o^ng

Chia sẻ trang này