1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo HPC !!! (nơi thể hiện của các phóng viên tương lai)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Trai_Dat_Cang, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lào lào ... nhào vô lãnh chút sẹo lào... Bác kia đi tu từ thủa vô TTVN , bác nói chúng nó thù dai thì bác phải kể cho em vài gương mặt điển hình chứ.Em đơn cử như chị LCH nhà em nè... thù dai như kẹo kéo .... Bác làm ơn chỉ mặt dùm em phát để em còn tránh. Còn nếu như tên nào cũng thù dai thì bác chỉ tên nào thù dai ...ngắn hạn nhất để em vô em lôi ló ra để chiến ...hi hi hi.
    Mí lại ngày xửa ngày xưa, khi mà Napoléon cởi trần mặc quần đùi- khi đó em học cấp 3- ông thày giáo dạy văn ông mới từ trên ông đưa chiếu xuống, ông ý mới gọi em vào hầu. Em vô, ông cười tươi rói và nói : "Văn khô như ngói ý". Hê hê hê ...thế là úa đời em ăn con 7 to đúng bằng cái bánh bẻng. Mờ khổ, hôm đó em nhảy cẫng lên vì sung sướng, có bao giờ em nhìn thấy cái điểm nào cao hơn 7 trong văn của em đâu.
    Ấy đấy, cái ví dụ cũng to và sát thực như nó ngồi ngay cạnh em thế này cũng chứng tỏ là em khô như ngói. Mà ... (đanh đá lày) đây lói cho mà biết nhá, đây mà khô như ngói là có khối đứa ló ..khô theo. Dùng phép ngoại suy của toán học thời HPC em mới thấy Box mình cũng khô như em vậy. Hơ hơ hơ.....
    To bà phó chủ ...xị: Em nhất khoát không làm bác sỹ đâu bà phó chủ huỵch ơi. Hic ...chúng nó uynh nhau sứt đầu chảy máu thì không sao, em mà làm đại phu , chữ bệnh cho dân võ lâm là có ngày bị chúng nó kéo nhau đến giết đấy. Em đây phải làm vài đường cơ bản để vô một phe, mà có làm đại phu thìa em cũng chỉ làm đại phu của phe em thoai. Còn phe kia á, nhào vô là em cho uống hoa ..anh túc. Hị hị hị...
    ----------
    Đã wá, học mấy ngày thấy bực bội kinh khủng.
    Ngoclong80
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cậu bé kia, sao nói tôi đi tu??? Vớ vẩn. Cho cậu 1/2 cục gạch đầu tiên bi giờ???
    Chuyện cậu khô thì có liên quan gì đến HPC? Cậu không biết là HPC toàn Member tích cực à??? Nhìn thử số sao xem?? Toàn mấy chục người vote, cao vãi... nhìn hoa cả mắt.
    Ơ??? mà sao nói linh tinh thế? Đang bàn chuyện quốc gia đại sự kia mà?? Luyên thuyên thế, có tội với Mods đấy.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    HPC buồn như con chuồn chuồn,khô hơn ngô,nhưng người HP thì chả khô tẹo nào hết á.
    Mà bạn gì quản lý cái Lyric ơi,tớ chờ đỏ con mắt bên pải,ngứa con mắt bên trái mà vẫn ko đc đáp ứng là seo vậy?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. minnie_b.l.p

    minnie_b.l.p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài này viết ra để câu bài thì phải?
    Minnie_b.l.p
  5. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    he he ..... quá chính xác !!!!!!!!
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  6. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    ac.ac.ac Câu bài,nhiều người trả lời thì được cái gì hả Sanu ui.hít hít Có được xiền ko vậy,chứ mấy cái chức vụ ảo chỉ làm khổ thêm thui àh
    Nhanh_lan_héo ui tui vào HPC để chủ yếu làm quen với người Hp học trên HN thui àh
    Thấy các bác quảng cáo nhoc19 là tổ kiến lửa thía mà ko thấy ho he gì đâu ,làm tui mừng sờ hụt .Hay là tui đã làm cho nhoc19 sợ rồi
    Khi Biết Em Về Tay Kẻ Khác
    Anh Sung Sướng Định Mệnh Phải Không Em]

  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hi`....các bác chê người HP khô như ngói vậy mờ vẫn có người yêu là được rồi ho` ho`......nói chung là người HP vẫn là number one. iem là em chỉ biết nói vậy thôi. Tiện thể đây em cũng xin nhắn với trai đát cảng 1 câu, cái chữ kí của bạn ý, tớ thấy quen quen, hình như giống 1 câu thơ mà tớ đã từng lấy làm chữ kí:
    Nếu một mai anh có người yêu khác
    Em mỉm cười định mệnh phải ko anh?

    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Thế đáy ,có vắng mặt vài ngày mà đã ko coi ai ra gì rồi,người ta bận đi làm ko lên mạng được chứ ai sợ ai cơ chứ?Muốn cãi nhau à,làm như thích lắm vậy,như con nít ,thật chẳng giống ai cả????
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  9. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Ne` ne` mọi người ui nhoc19 hìn ơi là hiên thế mà các pác kích đông bạo lực ,may mà tui chưa ra đòn ko thì...
    Cảm ơn NgocLong rất nhìu vì đã ủng hộ tui từ khi tui vào HPC luyện võ công.
    To gilyêumầumận: chùi chùi tui đạo văn của u hử thế đành trả lại vậy,không kiện tui chứ
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ ... cũng lạ thật , chẳng hiểu sao mình khô vậy mà có người lại nói là box khô. Tự nhiên chẳng có liên quan gì cả... thế mới cay cú chứ. Hê hê hê... thôi thấy Box sang em bắt quàng đồng bệnh. Tại là thấy mình khô, bạn khô, nhà nhà đều khô ... khô nhưng mà không cứng vậy nên mặc dù Box khô nhưng thành viên vẫn sao bay đầy mình. Hừ ... toàn sao xẹt ... (Cú đấy. ).
    Ơ mà iem đâu có chuyện riêng chuyện tư gì đâu nhỉ. Lúc nào cũng chuyện công nhé. Tại vì người ta bắt em làm đại phu , em không chịu thôi mà.
    ....
    Thoai, không thèm cãi nhau với cái bác đi tu nữa (grừ ... Nico không đi tu thì đi hú à ...grừ ..lại còn chối). Em tham gia trận chiến một chút cho nó xôm cả nhà lào.
    Trên ranh nghĩa của phóng viên mặt trận, thỉnh thoảng cầm trộm khẩu súng bắn tỉa một phát rồi tỉnh bơ quay đi chỗ khác ....
    Thưa bà con, tình hình chiến sự dường như đang có vẻ lắng xuống cho đến khi bạn congai19 không tái xuất hiện. Và đến khi bạn xuất hiện, chiến sự lại ...còn lắng xuống hơn. Điều này thể hiện sự nhượng bộ chiến thuật của bên Trai Đất Cảng.
    Chúng tôi không có gì chắc chắn là hai bên sẽ nắm tay nhau tìm một giải pháp hoà bình. Nhưng việc này cũng rất có thể. Mặc dù vậy, sự tạm thời lắng xuống do một bên có quyết định nhượng bộ - theo kinh nghiệm - thì chỉ là một chút nắng nhàn nhạt có được trước cơn bão. Như vậy chúng ta cũng nên sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ vũ khí cho cuộc chiến có thể bùng lên sắp tới. Hê hê hê... Ai có thơ dùng thơ, ai có văn dùng văn ... ai không có văn có thơ thì có thể theo bên này một câu bên kia một câu. Nhưng nghiêm cấm không chửi bậy, không vì thế mà thù nhau.
    Hèm.
    Cuối bài viết. Phóng viên chúng tôi cũng xin hi vọng là sẽ đi sâu sát vào thực tiễn trận chiến hơn, mặc dù biết có thể ăn đạn lạc mà không biết là đau chỗ nào. Và xin chúc cho cuộc chiến sôi nổi hơn, giúp cho chúng ta tìm ra được những gì chúng ta muốn.
    CHIẾN ĐÊ BÀ CON.....
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này