1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo HPC !!! (nơi thể hiện của các phóng viên tương lai)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Trai_Dat_Cang, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Èo , anh có làm gì đâu mà em nói thế , méc chị ấy thì ích gì hả em ?
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí... Em lại lẫm chẫm vác cái máy quay vô khu vực một chút nhể.
    Thưa bà con, báo An ninh Hải Phòng hôm nay có đăng tin một tên trai đất cảng đang ngất trên cành quất. Sự thể xảy ra quá chóng vánh làm cho tổ báo không kịp đến nơi để theo dõi chiến sự ra sao. Tuy nhiên với sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con cùng với những nhân chứng hiện trường chúng tôi tổng kết lại trong một bài báo khá hay với tít ... Bão lửa nổi lên sau ngày con gái ....phé.
    Cũng trên báo An ninh, một hiện tượng mới xuất hiện. Hiện tượng có lẽ sẽ như một ngôi sao sáng trên bầu trời chiến tranh của HPC. Trong vài ngày qua liên tục nổ ra những cuộc đối đầu nho nhỏ, mặc dù chỉ bé như con thỏ, nhưng cũng có đứa bị chơi xỏ , thành ra có một vài trrận chiến bị bỏ ngỏ, do không có đủ đối thủ. Ngôi sao của chúng ta là ai , các bạn sẽ được làm quen qua một trang tương đối dài mang tựa đề "Thiên binh từ trên trời rơi xuống" ....
    Cũng những tin như trên, tại báo Ngói nhà ta có đăng tin với một tựa đề khá hấp dẫn :" Ngói không khô, nhưng ngói rơi dễ vỡ đầu" (Hèm cũng may mà không là 1/2 viên gạch của bác Nico- nghe đâu bác Intercepter đã bắt đầu buôn lại loại gạch này rồi thì phải.).
    ....
    Sau đây là một vài tin chiến sự mới nhất mà phóng viên chúng tôi mới nhận được. Tin thứ nhất nói về nỗi buồn của tờ báo chiến trường của chúng tôi. Cộng tác viên đắc lực ngoclong80 xém chút nữa thì ngất tại chiến trường do chạm trán phải một địch thủ khác phái quá lợi hại. Mặc dù đã uống rượu - như đã học tập bên những cách tỉnh tò - để tăng thêm 50 công lực nhưng khi chạm chưởng thì chân đập tay run. Cũng may đội cứu hộ của chúng tôi đến kịp thời, lôi về trụ sở chính để chữa trị.
    Cũng trên sự gay go của chiến trường, nơi bão lửa nổi lên liên miên, cùng với những thầy phù thuỷ đầy phép thuật - tính ra thì còn hơn cả sir Harry Potter - đã thay phiên nhau gọi thiên binh thiên tướng. Chính vì vậy phe ..."Ngói khô" đã để thủng lưới một vài lần. Mặc dù vậy , đội này đã kịp thời sắp xếp lại đội hình để chuẩn bị đá cho trận lượt về.
    ...
    Còn gì nữa không nhỉ. Hết rồi....
    Phóng viên chúng tôi quyết định một lần nữa cử đồng chí Ngoclong80 đi tham ra chụp ảnh chiến trường. Chắc lần này có kinh nghiệm , hi vọng anh sẽ không gục ngã như lần trước và cũng có cơ hội để sát cánh cùng các đồng nghiệp khác....
    Ngoclong80
  3. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    dúng rồi Sanu nói xau thienbinh Sanu xin loi` di
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  4. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Theo thông tin mới nhất từ thông tấn xã "con rùa bò" , một phóng viên chiến trường của một tờ báo lá cải đã mất tích trong khi đang thâm nhập vào vùng chiến sự. Mọi người nhìn thấy anh ta lần cuối cùng tại quán cơm bụi tại đường Thiên Lôi vào buổi trưa cùng ngày, hiện chưa xác định được nguyên nhân của vụ mất tích này và cũng chưa một bên tham chiến nào nhận trách nhiệm về vụ việc trên. Trao đổi với TTX "con rùa bò", Ban bien tập của báo lá cải hy vọng rằng phóng viên này chỉ bị đau bụng do ăn quá nhiều tim lợn Trung Quốc ướp fóc-môn chứ ko gặp sự cố đáng tiếc nào.
    Các thông tin chi tiết liên quan sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Một tin nữa theo tờ nhật báo HPC mới nhất ra ngày tháng năm không biết thì người rừng của HPC đang tham quan thiên lôi đường và bị.............. lạc vào mê hồn trận hiện đang băn khoăn không biêt lên đi hay ở , còn bác TĐC sau khi ngất trên cành quất mặc dù được sự cổ vũ nhiệt tình cuat lch vẫn đang nằm trên cành quất không rõ lý do. Cần nói thêm là tờ báo này đang là một trong những tò báo uy tín nhất tai HPC hiện nay , tất cả các thông tin đều được chuyển tải từ vệ tinh
    Và sau đây là một số bản tin thời tiết , thời tiết nóng và nắng thêm chút mưa đã không làm ảnh hưởng gì nhiều lắm đến vấn đề tình cảm của các đôi trai gái. Một chuyện đã xẩy ra , không lạ có thật ông già 80 đang tán tỉnh một con gái 19........... ôi thôi
    TIN TỨC SẼ ĐƯỢC CÂPNHẬP HÀNG NGÀY, TUYỂN PHỎNG VẤN VIÊN TẠI ĐÂY , THÂN ÁI CHÀO QUYẾT THẮNG - HẸN GẶP CÁC BẠN TRONG BẢN TIN SAU
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    LCH_H ơi,cho tui dăng kí làm phỏng vấn viên đi,dạo này đang buồn ko biết làm gì?Cho xin 1 chân để có việc làm đi.Mày tạo công ăn việc làm cho tao,tao sẽ cám ơn mày bằng .........(thoả thuận sau).Cứ thế nhé.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  7. taliban_girl

    taliban_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    vô công rỗi rãi quá nhẩy ?
    ba ba
  8. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    from Ich_h :còn bác TĐC sau khi ngất trên cành quất mặc dù được sự cổ vũ nhiệt tình cuat lch vẫn đang nằm trên cành quất không rõ lý do
    TDC : đang nằm trên cành quất để theo dõi vụ trọng án nha,ko fải nằm tương tư đâu
    Cảnh cáo Ich thế là đủ rùi
    Sau một thời gian thâm nhập thực tế và khảo sát vùng cấm mà thông tấn xã vỉa hè của chúng ta mất tích,tui biết 1 số tình tiết rất quan trọng :Vào hồi 12h đêm(giờ dê) TTXVH(thông tấn xã vỉa hè) đã đi lạc vào vùng cấm (chứ ko fải 12h trưa như 1 số báo khác đã đăng),đó là nơi nằm dưới sự kiểm soát của 4 ả mà giang hồ hay gọi là Tứ Đại Mĩ Nhân.Do sơ hở,thiếu sự đề cao cảnh giác hay nói cách khác là :ko điều khiển được con tim lên đã bị sa bẫy.4 ả đã hành hình TTXVH 1 cách rất là dã man,liên tục và trong nhiều giờ liền.Được sự thông báo của chủ nhà nghỉ New Tazzan(TTXVH là khách qua nhà hằng đêm của ông này),Lệnh báo động khẩn cấp đã được ban ra trên toàn khu vực (vì TTXVH còn rất non trẻ ,chưa qua tuổi vị thành niên),Ngọc Long và tôi đã theo 1 mũi trinh sát bám sát khu vực nhạy cảm.Kiên quyết bắt cho bằng được đối tượng và ko cho chúng có đủ thời gian giải quyết,bằng sự nhanh nhẹn cộng thêm sự liều lĩnh phóng viên NL đã đạp cửa xông vô.Tại hiện trường TTXVH đang nằm dẹp nép như con tép,bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã vô hiệu hoá 3 nữ quái,khám trên ng` thu được 3 thẻ hành nghề CV và nhiều phương tiện gây án khác.Nhưng vẫn để tuột mất kẻ cầm đầu(Biệt danh Cao Thủ Đầu Có Mủ ) vì ả đã dùng tuyệt thế võ công(KIM THIỀN THOÁT XÁC),một bí kíp mà từ lâu đã thất truyền trên trốn gianh hồ.Dưới áp lực của dư luận tôi lại xung phong rình rập nhưng nơi mà CT*** thường xuyên lui tới,và hiện giờ tôi đang nằm trên cành quất như quý vị đã biết.
    Mời các bạn đón đọc số ra kì sau :
    - Những khó khăn của tổ trinh sát và cuộc săn lùng CTDCM(Tác giả NgocLong).
    -Phiên toà xét xử vụ án:"Quấy rối trẻ vị thành niên" (Các tác giả)
    Đính chính: Số báo trước chúng tôi đã đăng "Một chuyện đã xẩy ra , không lạ có thật ông già 80 đang tán tỉnh một con gái 19........... ôi thôi " của tác giả Ich_h nay xin sửa lại là ::"Một chuyện đã xẩy ra , không lạ có thật ông già 80 đang tán tỉnh một con gái 20........... ôi thôi" do sai sót trong khâu biên tập,nhật báo HPC thành thật cáo lỗi với bạn đọc.Để tránh những hiểu lầm rất rất có thể xẩy ra.Ban biên tập tiết lộ cho các bạn 1 bí mật : Đó ko fải là 1 ông già 80 mà là 1 thanh niên rất trẻ khoẻ,đẹp trai tên là Sanu.
    Sau khi số báo kì trước đã phát hành chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến phản ánh của độc giả và để tránh tình trạng thương mại hoá Nhật báo HPC,chúng tôi sẽ kiểm duyệt chặt chẽ những bài mang tính chất giật gân,ban biên tập đã nhóm họp và ra thông báo:::: tước thẻ phóng viên của nữ nhà báo Ich_h để làm gương cho những phóng viên sắp vào Nhật báo HPC.Rất mong đó cũng là 1 bài học cho những ai có ước muốn được làm phóng viên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  9. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    tên này vào sửa chữ kí lung tung hết lên rồi , có muốn ăn đòn kô hả ?
    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi , bác TDC làm thế này , em .... ngại lắm , hi hi hi hi .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

Chia sẻ trang này