1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo HPC !!! (nơi thể hiện của các phóng viên tương lai)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Trai_Dat_Cang, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn , những độc giả yêu quý của tôi , hôm nay NHẬT BÁO chúng tôi như thường lệ vẫn đăng tải những tin tức đáng chú ý sau:
    - congai19 chính thức là PVV của NHẬT BÁO kể từ ngày hôm nay
    -13đêm hôm qua theo nguồn tin chính thức từ vệ tinh HPC thì TĐC đã chính thức bị mang đi làm thịt chuột do chiến đấu với những cô gái ................. ( chưa chính thức nguồn gốc) và toà án NHẬT BÁO đã chính thức kỉ luật TĐC do tự tiện tước thẻ PV của tổng biên tập NHẬT BÁO lch
    - Hải phòng trời mưa nhiệt độ đang dần giảm xuống rất thuận lợi cho công việc làm ăn cho các chủ tiệm caphê vườn ( thông tin được ăn cắp từ chuyến NGẤT TRÊN CÀNH QUẤT của TĐC)
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG , TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN XIN CÁC BÁC QUAY TRỞ LẠI VÀO.............h SAU.( TIẾP TỤC TUYỂN PHÓNG VIÊN)
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hêhhheê, đọc báo cá bác viết hay thía , em phục rùi đó , thực ra mình chỉ là ông sao tren bầu trời đầy sao mà thôi hic..hic......thía này mà bac TDC dám nói " người HP khô như ngói " đánh cho tụt .......qu ............bi giờ
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    em xin các bác một chân nhé
    ( đây là bài PV thực hành)
    Chào các bạn chúng tôi đã có một cuộc khảo sát về những tin tức nóng hổi nhất của HPC
    - Thành viên kỳ cựu chip_chip của HPC sau một thời gian xa nhà nhớ người yêu đã bỏ .............. nơi đô thành xa hoa trở về nơi chôn rau cắt rốn................nguyên vẹn
    - Ônggià80 sẽ có cuộc tiếp xúc với congai19 vào hồi...........h đêm nay ( nhầm nhọt) tối nay tại CUNG VĂN HOÁ THANH NIÊN để................
    -lch sau khi quá nhớ người yêu đã làm lụt thành phố ảnh hưởng rất xấu đến thời tiết hiện nay tại HẢI PHÒNG đề nghị trạm KHÍ TƯỢNG THUỶ NGUYÊN xem xét
    - BIBI đang chuẩn bị đồ án nhưng vì ........... nhiều vợ lên đang chuẩn bị phải điều đình tại .............. đây
    - baolua sau thời gian chiến đấu với TĐC ( mất rất nhiều thời gian và sức lực ) đang chuẩn bị quay về trạng thái ban đầu............. nhà điêu........... thuyền những câu chuyện tình yêu
    - TĐC đã thổ lộ với chúng tôi khi được PV sau cuộc chiên :" anh mệt qua và không thể làm được gì hơn nữa"
    - V à tin cuối cùng ngoclong80 đang thất .... sau những ghi chép của mình tại c hiến trường BAOLUA_ TĐC_ hiện nguyên nhân đang được làm rõ.

    oh.... you! mylove

  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà ... Ngoclong80 vừa đọc bài vừa gật gù cái đầu , ra cái vẻ đắc chí lém. Nguyên do tại đâu nhỉ ?...
    .....
    Đầu tiên, gửi tới ông Zai đất Coỏng ... Đề nghị đồng chí này sửa ngay cách gọi tên. Tôi là Ngoclong80 chứ không phải Ngọa Long. Cái từ Ngoạ này tôi không thích, bởi nó cứ làm cho tôi đây muốn nằm cái .... bịnh xuống vậy....
    Sau đến là thấy rất rất hài lòng, hài lòng không chịu được , ... mãi sau mới chịu được. Thấy măng non mọc nên như nấm, đâu đâu cũng thấy anh tài. (Cười tiếp) Thế này thì còn lo gì khởi nghĩa không thành công nữa. Xưa kia , khi Lê Lợi khởi nghĩa, nhân tài như lá mùa thu ...vậy mà còn thành công. Nay , chúng ta nhân tài lại như lá mùa thu ....rụng , hèm.... Đảm bảo sẽ gây nên cuộc ...bạo động đầy sóng của TTVN, .... hê hê hê.
    ....
    Ngó ngó, thấy chúng nó nói có một ông già 80 tự nhiên đi tán tỉnh cò một cô gái 19. Tưởng nói đứa nào, mình đang định mắng cái tên già đó, xuống lỗ đến nơi roài mà hãn còn đòi vợ trẻ đẹp... Hê hê hê. Nghĩ mãi mới hiểu là chúng nó nói mình.... Tự nhiên ...cú....
    Mà cô Ố Mai Lốp (xe đạp) lại còn nói mình bị thất ...tung mới chết chứ. Hic hic ... Kô tha cho anh. Anh đã mắc phải cái bệnh "..." cảm (Chấm chấm cảm) roài. Giờ cô lại định gán cho anh cái bệnh thích tung hứng nữa thì anh ...lại ngất trên cành quất mất.
    .....
    Riêng tư thế đủ roài. Nay lo chuyện công một chút nhỉ.
    Thưa bà con, ngoảnh lại, thấy đằng sau thời gian đang trôi. Nhoáng cái, cái tuổi bát thập (80) đã chuẩn bị rời mình ra đi để dành lại cho mình ...bệnh tật và tuổi già. Nay Ngoclong80 tôi tự thấy mình đã không còn khả năng tiếp tục nhiệm vụ lăn mình trên các chiến hào , hay là vác cây camera đi ...bắn tỉa. Hụ hụ hụ... Vậy nên , khi tuổi trẻ đang vượng khắp nơi, khi thì cô gái 19 , lúc thì cô gái 20, rồi thì Bão lửa, lại còn có Trai tráng nữa... Như bao đời để lại , lớp sóng sau đẩy lớp sóng trước, họ hiện đại hơn, tài hơn, và năng nổ hơn chính vì đó mà họ có thể gánh vác được những nhiệm vụ khó khăn hơn đang đợi phía trước.
    ....
    Nói dài vãi ... Bây giờ là yêu cầu. Nay ngoclong80 tôi xin rút sâu vào hậu trường để ...nghía. Đơn giản, phóng viên nhiều, bài báo nhiều, bài nào chất lượng cũng cao ... vậy cần có người đọc. Vì yêu quí tờ báo của Box nhà, ngoclong80 xin làm một người đọc , một người ủng hộ nhiệt tình....
    .....
    Hết roài. Cuối đơn, xin cảm ơn chủ tịch tờ báo, cám ơn các quan cấp cùng với người tài trợ đã nâng đỡ bước đi già của Ngoclong80 trong những ngày qua. Một lần nữa xin cổ động hết mình các nhà báo trẻ, các nhà chiến lược và các binh sĩ dũng cảm hào hùng trên mọi mặt trận : Tán tỉnh, Cãi cọ, Nhăn nhó và có cả ... Cảm.
    Nay đơn.
    Ngoclong80
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng các bạn trở lại với NHẬT BÁO hàng ngày của chúng tôi, được sự ủng hộ của các bạn sau đây là bài phóng sự trong ngày do LCH_H cùng v.v người thực hiên
    Trở lại HPC trong những ngày này các bạn sẽ không còn cảm giác chán nản như trước nữa . Với những thành viên thật sự mới như BAOLUA , như TĐC v..v cùng với tinh thần nhiệt huyết đầy nhiệt tình của ngoclong80 hay như interceptor đã thay đổi những ngày tháng thăng trầm vừa qua của clb. Cần nói thêm rằng HPC luôn luôn được sự quan tâm theo dõi của rất nhiều những thành viên từ các box khác, mặc dù họ không thể đóng góp gì nhiều cho chúng ta nhưng cũng xin một tràng pháo tay cổ vũ.... Mặt khác HPC dường như đang có sự chuyển hoá thành viên , những cây bút tài năng mất tích lâu ngỳa quá rồi( các bác xuất hiện đi thôi chứ).Bên cạnh đó cùng sự trở lại ban đầu của DCHP( đang có nguy cơ đóng cửa)đã góp phần kết nối mối quan hệ thân thiết của các thành viên.Nếu bạn là người HẢI PHÒNG ,hay bạn là người yêu mến thành phố cảng và quý mến trang web TTVN xin hãy đến với chúng tôi , hoặc có ra đi xin hãy trở lại hãy cùng chúng tôi .
    THÂN ÁI CHÀO TẠM BIỆT , HẸN GẶP LẠI SAU PHẦN TIN VẮN
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  6. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    em xin các bác một chân nhé
    ( đây là bài PV thực hành)
    Chào các bạn chúng tôi đã có một cuộc khảo sát về những tin tức nóng hổi nhất của HPC
    - Thành viên kỳ cựu chip_chip của HPC sau một thời gian xa nhà nhớ người yêu đã bỏ .............. nơi đô thành xa hoa trở về nơi chôn rau cắt rốn................nguyên vẹn
    - Ônggià80 sẽ có cuộc tiếp xúc với congai19 vào hồi...........h đêm nay ( nhầm nhọt) tối nay tại CUNG VĂN HOÁ THANH NIÊN để................
    -lch sau khi quá nhớ người yêu đã làm lụt thành phố ảnh hưởng rất xấu đến thời tiết hiện nay tại HẢI PHÒNG đề nghị trạm KHÍ TƯỢNG THUỶ NGUYÊN xem xét
    - BIBI đang chuẩn bị đồ án nhưng vì ........... nhiều vợ lên đang chuẩn bị phải điều đình tại .............. đây
    - baolua sau thời gian chiến đấu với TĐC ( mất rất nhiều thời gian và sức lực ) đang chuẩn bị quay về trạng thái ban đầu............. nhà điêu........... thuyền những câu chuyện tình yêu
    - TĐC đã thổ lộ với chúng tôi khi được PV sau cuộc chiên :" anh mệt qua và không thể làm được gì hơn nữa"
    - V à tin cuối cùng ngoclong80 đang thất .... sau những ghi chép của mình tại c hiến trường BAOLUA_ TĐC_ hiện nguyên nhân đang được làm rõ.
    From ồ_mayáo: - TĐC đã thổ lộ với chúng tôi khi được PV sau cuộc chiến :" anh mệt qua và không thể làm được gì hơn nữa"
    Đề nghị em chú ý hơn nữa khi anh trả lời phỏng vấn.Lúc đó anh bảo:""anh mệt qua và không thể làm được gì hơn THẾ nữa"
    To ồ_i đớp: Với tay nghề của em thì anh sẵn sàng nhận em vào làm phóng viên vì NhọcLòng và anh là người có công lập lên Nhật Báo(giơ hết chân lên và nói :đồng ý) NHƯNG ICH_H với 1 bộ sậu quyền cao chức trọng đã chiếm toà soạn của anh mặc dù anh và nhọclòng đã đệ lên các cơ quan có chức năng,nhưng vẫn chưa được xem xét.
    Thân cò lặn lội càng khốn khó...

    To NhọcLòng: Tôi với ông lăn lộn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên,tôi cũng mệt lắm rồi nhưng mà nhớ lại câu thằng bạn bảo :Già cố mà nhai sương gừ nhau nháu lên tôi cũng ko lỡ bỏ .Dù sao thì tôi và ông cũng gian khổ với nhau nhiều rồi nay tôi xin ông bình tâm suy sét nhại.Cuối thư tôi chúc ông chóng vánh bình phẹc!!!
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
    Được trai_dat_cang sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 30/05/2003
  7. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Cô BaoLúa đánh tụt....qu....TDC.Thế cũng đượcnhưng anh xin cô đừng giữ đai.... qu....của tui.
    Ko thì ngương chít đi được
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ngứa tay , ngứa mắt định làm bài nhưng mà thôi , bận quá , ngồi viết cái báo cáo cho xong đã .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  9. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    ngứa gì thì gãi đi,báo cháo để tẹo Ich_h về mới có cháo
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  10. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Khè khè .. anh em HPC nhà ta có vẻ đã chuyển hết qua ngành báo chí rồi nhể .. mỗi người một vẻ .. một phong cách riêng ..
    Ngoclong già rùi mà vẫn máu chuyên thể loại chiến sự , trinh thám , trai đất cảng thì sở trường về các lọai tin an ninh, văn hóa, xã hội loằng ngoằng .. khoản Tâm sự, tư vấn tình cảm thì chẳng ai hơn được bao lúa, lại thêm bé ô mai mướp cũng đang ti toe xin chân tập sự nữa chứ (mà bé này có vẻ sành sỏi những chuyện mờ ám đằng sau hậu trường lắm, ứng cử viên số một cho mảng điều tra, phóng sự ).. he he .
    Tổng biên tập Ich_h đâu rồi, anh em HPC đang đề nghị tăng lượng báo phát hành cũng như nâng cao chất lượng bài viết kia kìa... nghĩ giè thì nghĩ .. làm sao thì làm .. không thì ăn 1/2 viên gạch đấy..

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​

Chia sẻ trang này