1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thổi bùng ngọn lửa âm nhạc

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hoainiem_2004, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Thổi bùng ngọn lửa âm nhạc

    bất ngờ, quán quân trong tuần đầu tiên của vòng chung kết - ca sĩ Kasim Hoàng Vũ - lại tiếp tục dẫn đầu tuần thứ 2. Không chỉ có vậy, một trong số những gương mặt trước đây bị lu mờ hôm nay lại bứt phá lên được - đó là ca sĩ trẻ Cao Phương Anh. Ai sẽ nằm trong danh sách 3 người ở vị trí cao nhất trong cuộc chơi này?


    Khán giả mỗi lúc một đông, chật kín sân khấu Maximark Cộng Hoà Tp.HCM, với số lượng hơn hai ngàn ghế. Những show diễn trước, khán đài B và C còn khá nhiều chỗ trống thì đến show diễn đêm qua hầu như không còn ghế trống, vé ?ocháy? cả tuần trước đó. Ban đầu, ban tổ chức có vẻ lo vì mỗi người phải hát hai bài tự chọn mà không mời thêm bất cứ ca sĩ nào bên ngoài tham gia, nhưng cuối cùng mọi thứ ổn thoả ngoài dự đoán.

    Mở đầu chương trình, Siu Black mở màn bằng ca khúc Bài ca trên đồi rất ấn tượng khiến cho ca sĩ trẻ hát kế Kasim Hoàng Vũ không khỏi khớp vì anh cũng chọn dòng nhạc Tây Nguyên - ca khúc Đôi mắt Pleiku của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Nhưng rồi anh cũng được một câu trấn an mát lòng từ đàn chị, và Hội đồng nghệ thuật không bắt lỗi gì.

    Từng bị lầm tưởng là sinh ra trên vùng đất Tây Nguyên nhưng Kasim là người có dòng máu Ai Cập và Kasim lại rất thành công với dòng nhạc của Nguyễn Cường, anh nhiều lần đoạt giải thưởng cao từ thể loại nhạc này. Trong cuộc chơi này, anh là người gây bất ngờ nhất, có lúc mềm mại trữ tình, nhưng có lúc bốc lửa với phong cách rock, hip-hop.

    Tùng Dương luôn làm cho khán giả ám ảnh bởi chất tự sự của mình. Nếu như Kasim, Thái Thùy Linh bốc lửa thì Tùng Dương lại trải lòng mình bằng ca khúc Quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến, Dương đưa khán giả về lại miền quê thôn dã, khiến NSƯT Quang Lý phải thốt lên: ?oTùng Dương hát làm cho tôi nhớ về vùng quê của mình quá!?.

    Tuổi đời còn rất trẻ nhưng Tùng Dương hát như sự trải nghiệm của người ở tuổi 40. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã nói vui: ?oNghe em hát về tình yêu, tôi có cảm giác như em đã yêu cả ngàn lần rồi? (ca khúc Yêu em - Lê Minh Sơn). Quả thật, với chất giọng và cách xử lý kỹ thuật vững vàng, Tùng Dương hút người nghe bằng xúc cảm chứ không phải sự cuồng nhiệt.

    Sức bật của ca sĩ Cao Phương Anh thể hiện khá rỏ trong show diễn thứ 7 và thứ 8. Từ lu mờ so với đối thủ khác thì Ước gì của Võ Thiện Thanh (show thứ 7) và Dòng sông không trở lại - Bảo Phúc, ca sĩ trẻ Cao Phương Anh thể hiện rõ sở trường dòng nhạc pop của mình và cô sẽ còn tiến xa hơn nữa.

    Ngọc Khuê, Thái Thuỳ Linh chưa thành công bằng những đêm diễn trước một phần do cách chọn bài hát. Nhưng dù sao Ngọc Khuê vẫn dám hát những gì mình thích và đủ can đảm chọn lối đi không trùng lặp bất cứ ai.

    Ai sẽ là người đứng ở vị trí cao nhất trong đêm chung kết xếp hạng, điều đó có lẽ không còn quá quan trọng với cuộc chơi thú vị như thế này. Hơn tất cả, họ được sống, luyện tập, chia sẻ kinh nghiệm, và được hát cho hàng triệu khán giả nghe. Ngọn lửa của tình yêu âm nhạc đã được thổi bùng trong công chúng trẻ.

    Theo Giai điệu xa
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mít thì không thích thằng xì ke Tùng Dương , tuy nó hát có kĩ thuật nhưng chất giọng chẳng có gì là đặc biệt , là trời cho cả . Sẽ chẳng bao giờ được nổi tiếng đâu

Chia sẻ trang này