1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thời buổi cọc đi tìm trâu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi in_con, 07/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Atlantic909

    Atlantic909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cọc hỡi cọc hời,trâu nè>Trâu nước,trâu đất,trâu đen,trâu trắng........trâu nào cũng có hết,chỉ sợ đổ gẫy cọc thì khổ......
  2. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    tui thấy con gái buồn cười nhỉ?lúc nào cũng đòi quyền bình đẳng với con trai.Vây mà chuyện cọc tìm trâu hay trâu tìm cọc mà cũng phải hỏi!!hihihi đã bình đẳng thì cọc nào muốn có trâu cột vào đó thì phải tự đi tìm thui chứ sao nữa!!đâu có gì lạ đâu
    I knew i love you before i meet you
  3. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihihi nhóc con 85 nói hay ghê. nhưng cơ hội là một phần duyên số cũng không kém phần quan trọng và cả cái con trâu mà mình tìm đến là trâu như thế nào mới là vấn đề chính các bác ạ.
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Cọc tìm trâu hay trâu tìm cọc chẳng sao cả.
    Vấn đề là ở chỗ trâu tìm cọc thì cọc đứng một chỗ còn cọc mà tìm trâu thì cũng khá vất vả bởi biết đâu con trâu đó lại chả đang đi tìm một chiếc cọc khác

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi

Chia sẻ trang này