1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời buổi hết người Ngoan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetboncongai, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi hết người Ngoan

    Ngày qua ngày, vẫn một mình,1 mình để cảm thấy cô đơn , không có 1 người thật sự để chia sẻ,những lúc có niềm vui thì tự... vui lấy 1 mình,tự thưởng cho mình 1 cái Bánh "Kinh Đô" thật TO,có lúc thì tự mua cho mình 1 vài cái đĩa CD,thỉnh thoảng được khoản nào khá khá thì mua quần áo.Lúc buồn thì đâm đầu vào học,chơi game,lên net hỏi thăm "bạn bè"....Thời gian trôi qua,có lúc tưởng mình đã quen với "điều đó",nhưng cũng là con người mà,cũng cần có một " ai đó " và một " cái gì đó ".Sự bừng tỉnh cũng là lúc mình cảm thấy yêu một người.Cũng tình cờ thôi,Chúng tôi quen nhau qua Mạng.Chat vài câu rồi gặp mặt,uống nước.....điện thoại.... đi ăn..... tặng quà.. Rồi sau 3 tháng nó thành thói quen gặp nhau thường xuyên.......thói quen nghe tiếng nói của nhau trong những buổi chiều êm ả.Và tình yêu đến thật bất ngờ,nó nhanh đến mức nhưng người trong cuộc không nhận ra điều gì.Tình yêu là một điều gì không suy tính .. không đắn đo.Đúng là những cái gì không cẩn thận thì đều thất bại .Sau một năm tôi không ngờ người tôi yêu,lại biết chửi bậy,nói dối "như điên",biết uống rượu,biết hút thuốc,nợ tiền,trốn học,đàn đúm,đi chơi suốt ngày nếu muốn gọi điện cho cô ý thì cứ phải 11h đêm may ra ......mới ở nhà.."Thế thì còn nói em yêu anh làm gì..??".. Dần dần tôi không thể chịu nổi ....." mình chia tay",cô ý khóc nhiều lắm,nhưng khóc thì để làm gì khi chúng ta gặp nhau đã là một sai lầm...2 chúng ta là hai thế giới khác biệt.. Một năm sau tôi đã cho mình cơ hội để làm quen với nhiều người con gái khác.Nhưng đúng là thật khó để tìm người mình mong ước.
    Mà mong ước thì đâu có gì là ghê gớm.Chỉ mong có một người con gái : Ngoan,có duyên và Chân thật.... .thế thôi.. đơn giản vậy thôi ....
    MÌnh thật sự không tin "ghét của nào trời trao của đấy " nhưng thật sự cái số toàn gặp con gái cò quay.Không biết đây có phài là vấn đề của riêng mình không,hay là hiện tượng phổ biến của xã hội người này......... Một hiện tượng rất phi lý " CON TRAI CHƯA HƯ CON GÁI ĐÃ HỎNG "


    Ngày qua ngày, vẫn một mình,1 mình để cảm thấy cô đơn




    Được ghetboncongai sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 16/10/2003
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    ây za ! cha này!
    ai bảo ko còn những ng` ngoan nhỉ
    nhưng con gái chửi bậy thì còn có thể bỏ qua cho họ
    vì sao ư bạn bít đấy ko có đứa nào ko bít chửi bậy cả! môi trường xung quanh đã cho cái nhận thức của họ nói bậy là những câu nói BT nhưng chỉ trong mức độ chấp nhận được thui chứ quá lên đó là phản cảm nó cũng là một cái để ng` bên ngoài nhìn vào và đánh giá
    còn những tệ nạn khác bạn nói về bạn gái mình thì có bao giờ bạn thử tìm hỉu xem tại sao bạn ấy sa đà vào những chuyện ấy chưa con gài mừ nếu ko bị lôi kéo hay do hoàn cảnh những ng` mềm yếu rất dễ xa vào khi đó thì ôi thôi!
    con gái hiền dịu nết na đoan trang thật lòng bây giờ vẫn có chứ nhưng nó ko còn như ngày xưa! con gái bây giờ càng ngày càng cá tính hơn khẳng định rõ cái tôi của mình hơn!
    cái chuẩn mực mà ta đặt ra cho một ai đó đường như rất khó tìm! hay chăng tình yêu đến với mình đôi khi là duyên số là sự cảm mến vu vơ
    tình yêu mà nhìu hình dạng lắm nhưng phải cho con tim thử thách mới thấy được tình yêu của chính mình
    mong đợi và ko chấp nhận cái hiện thực phũ phàng đang có
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  3. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng chủi bậy thì có thể bỏ qua được ... nhưng mình nghĩ mình sẽ không tha thứ cho người nói dối mình qúa nhiều,như mình đã viết ở trên cô ý nói dối "như điên" ..MÌnh cũng đã cho cô ý nhiều cơ hội nhưng thật sự cái gì đã thành thói quen thì khó mà sửa được..."xin lỗi" rồi lại "tái phạm" ..còn chuyện cô ý tại sao sa đọa thì mình cũng không thể hiểu nổi........Nhiều khi hỏi tại sao thì cô ý trả lời là "Em như thế này từ trước khi gặp anh " thế thì biết làm thế nào..Mình yêu cô ý nên có nhiều lần mình đã tìm hiểu... nhưng cô ý dấu ...cô ý tiếp tục nói dối...... hỏi ba mẹ cô ý,ba mẹ bảo nó vẫn ngoan... thế thì tìm hiểu cái gì nữa .....
    Đây không phải là chuyện chúng mình có thử thách tình yêu hay không... mà ngay đến trước đó, chuyện 2 thế giới khác nhau như vậy đã ko được rồi....Chỉ tiếc là mình đã "GẶP PHẢI CÔ Ý"
    Niềm tin và hy vọng
  4. hilen

    hilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã vậy thì cho nó uống trà đá là phải rồi , nhưng cậu cũng đừng có suy nghĩ tiêu cực quá như vậy.


    Yêu là phải biết vì mìnhDở hơi mới chết vì người mình yêuNhưng yêu rồi, phải biết chiềuChiều em anh nguyện làm điều dở hơi.

  5. anti_love1890

    anti_love1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    U trách người khác hay đang trách mình đây? ?oTiên trách kỷ, hậu trách nhân?. Tôi chưa hiểu rõ câu này lắm và cũng chưa có cơ hội để chiêm nghiệm và làm theo câu nói ấy. Nhưng có thể U đã không biết nhiều về những cô gái mà mình đã gặp và thực sự là chẳng muốn biết gì hơn cả ngoài những cái U cho là đẹp là hay. Rồi đến khi những điều "mới mẻ" xuất hiện U lại thấy ngạc nhiên, thất vọng, rồi thốt lên "Con trai chưa hư, con gái đã hỏng". Ấn tượng ban đầu là quan trọng, là đáng nhớ. Nó cũng có thể là tiền đề cho một mối quan hệ nào đó sau này như tình bạn, tình yêu.....Nhưng để có một điều gì đó thực sự lâu dài và bền vứng những ấn tượng đầu tiên ấy chưa đủ. Mỗi người phải biết trân trọng và nâng niu mối quan hệ ấy với mong muốn thực sự của bản thân, biết về người bạn của mình, cố gắng hiểu và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tôi ngạc nhiên khi U viết "Sau một năm tôi không ngờ người tôi yêu lại biết chửi bậy, nói dối "như điên", biết uống rượu, biết hút thuốc, nợ tiền, trốn học, đàn đúm, đi chơi suốt ngày nếu muốn gọi điện cho cô ý thì cứ phải 11h đêm may ra ......mới ở nhà......".. Tất cả những điều đó phải có một quá trình chứ. Tại sao U không tìm hiểu xem nguyên nhân nào dẫn đến những hành động đó. Tại sao cô ấy lại thay đổi như thế?....... Khi đã yêu nhau, mong muốn những điều tốt đẹp thôi chưa đủ mà phải biết hy sinh, nhìn nhận những khuyết điểm của nhau, để chấp nhận và thay đổi những gì có thể để làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ U nên hỏi han về cuộc sống của cô ấy như bạn bè, học tập, ..... thay vì viết bài lên đây với thái độ hờ hững và kêu ca rằng con gái thế nọ, con gái thế kia. Vả lại, mỗi người khi sinh ra và lớn lên chịu ảnh hưởng rất lớn của gia đình, từ môi trường sống.
    "Mà mong ước thì đâu có gì là ghê gớm. Chỉ mong có một người con gái: Ngoan, có duyên và Chân thật.....thế thôi.. đơn giản vậy thôi ....".... Đơn giản thực sao khi U chỉ biết mong ước và chờ đợi???

    Chúc U có cái nhìn sáng sủa hơn về những người con gái.
    Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có điều phải sống khác ngày xưa
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    ok!
    dù sao thì tình đã qua nhẩy!
    giờ thì mong chờ một tình yêu mới thui!
    ai za cậu ko hỉu ý tớ của cái từ thử thách ah!
    ý tớ là con tim đã đau một lần thì thui đừng bùn vì nó mà cũng đừng nên đóng cửa trái tim hai đòi hỏi ở ng` sau này một chuẩn mực nào đó
    mình thì mình ko thích phải nói từ tiếc tí nào vì thế nghe ai nói tiếc bùn chết cho dù mình đã làm nhìu chuyện nếu xét cho cùng thì tiếc lắm hối hận là khác
    "sống để ko nói tiếc để ko đóng cửa trái tim
    sống để đem niềm vui đến ai đó mà ko phải khi nhìn lại quá khứ nó quá yên bình" !hic
    thế nhẩy!
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nghe vậy mới thấy mình hạnh phúc
    Bao giờ em về nhỉ ?
  8. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cho mình nhiều lời khuyên.....nhưng mình cũng biết làm cách nào để có tình cảm lại với con gái... thật đấy... nếu làm bạn thì có thể có tất cả mọi người,nhưng tại sao có tình cảm thật sự với 1 người con gái nào đó thì mình lại không còn "muốn" nữa .. Xung quanh mình có rất nhiều người... nhưng tại sao cứ gần họ là mình cảm thấy không dễ chịu chút nào... nếu đặt mình vào tình huống 1 bên là công việc còn 1 bên là buổi "hẹn hò" với "ai đó" thì chắc là mình chả muốn đi đến "điểm hẹn" ... Thề là mình cảm thấy công việc hấp dẫn hơn là chuyện "linh tinh"....
    Mà mình có cái tính là hay kiểm soát ý nghĩ của người khác( * Tức là đoán xem người ta "đã" làm gì .. người ta đang nghĩ gì.... người ta nghĩ thế để làm gì .....và sắp tới người ta làm gì... )Người khác thường ngạc nhiên bởi tại sao "mình" biết được họ muốn gì và nghĩ gì..... Việc kiểm soát ý nghĩ của người khác đôi khi cũng có cái lợi.Nhưng cũng có cái dở : Thật khó để quen biết 1 cô gái khi mình đã biết hết về cô ý....chả còn cảm hứng gì gọi là khám phá cả ....
    Vấn đề bây giờ là làm sao bỏ được những ý nghĩ bi quan ra khỏi đầu... (vấn đề thật sự là sự bi quan chứ không phải sự thiếu tự tin đối với "con gái")
    Niềm tin và hy vọng

Chia sẻ trang này