1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời buổi khó khăn, các bác làm gì để kiếm/giữ tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AnhCaPhom, 12/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Nghe bác @AnhCaPhom trình bày thì :
    Đừng nghe các anh chém, hãy xem các anh làm ;))
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Vậy mỗi lần đi khách chắc phải rút điện thoại ra quá: Alo cáo hả, có cần tiền không để anh kiếm>:) Mà cáo thì lúc nào chả cần, "cáo" lắm[r23)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác chém vài câu đi, hay dở gì cũng được, đang lúc đau đầu lại có người quăng bom[r37)]
  3. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Ac ac ac chơi tiếp với chủ thớt thêm ván nửa :-w

    Chủ thớt nói chung chung cũng chưa rõ lắm (vì chủ thớt bí mật vài chi tiết quan trọng)thôi thì chơi theo kiểu đoán mò vậy

    Tôi cũng là dân kinh doanh cũng loại pro chưa rõ chủ thớt tư vấn về cái gì nhưng chủ thớt cứ đặt tôi là khách hàng của pác đi.Trước khi biết đến pác tôi phải qua Cty góp vốn anh em gì đó của pác,sau đó mới gặp pác,tôi xỉa tiền cho pác cũng chẳng qua chi phí tư vấn kiểu này nó rẽ hơn là làm khách hàng chính thức của Cty pác phải qua Cty ký hợp đồng ,Cty thì phải lo chi phí nhân viên,tiền lung tung buộc giá làm dịch vụ cho khách phải cao hơn là chơi solo với mình pác .Thật tế Cty em cũng đang làm như thế cho những việc tương tự như pác đang làm .Làm ăn thì phải tính vậy thôi tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy.Pác nói bỏ con cá sạc cá rô gì đó để lấy lòng và tín gì đó vì lợi ích chung thì kg biết chiêu này có hiệu quả hay không ,nhưng là khách hàng như em đang cố tình chơi solo với pác,pác không lấy thì em cũng tìm Cty khác thôi vì bên em muốn như thế mà nên mới xì tiền cho pác .Nếu muốn làm khách hàng chính thức của Cty pác thì em đã làm từ lâu rồi cần chi phải bày cái trò này cho thêm tốn kém .
    Giờ em đặt em vào vị trí của pác giữa phải lo chi phí gia đình và mục tiêu chung của công việc như em đã nói đã khách hàng này chủ ý nó là vậy rồi pác không lấy thì nó cũng tìm Cty khác thôi,pác đã lấy vài lần rồi thôi cứ lấy tiếp thôi,pác kg lấy mới mất khách hàng đó chứ đừng tưởng làm mất uy tín Cty .Vì thằng khách hàng này nó không đặt tiêu chí uy tín lên hàng đầu với Cty pác,với nó ngon,bổ,rẻ được việc, chịu nhai tiền là ok cứ thế mà làm thôi pác ạ .Về thu nhập nếu muốn kiếm thêm thì thằng nào kêu em thì em làm,hoặc vào các trang rao văt đăng tin nhân viên tư vấn ABC chuyên tư vấn kinh doanh xuất nhập khẩu gì đó giá rẽ ai có nhu cầu call ,tận dụng thêm các mối liên hệ của pác quơ được đồng nào thì hay đồng nấy thôi cuộc sống mà pác những việc này hình như chả có ảnh hưởng gì đến Cty pác cả
  4. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Cách này chính ra vừa hay lại tiết kiệm, như đồ điện trong nhà (điện tử, điện lạnh, điện gia dụng) tôi cũng hay mua đồ tốt. Như bộ âm thanh xài cả chục năm chả hỏng gì, càng nghe càng thấy hay, thế mới lạ>:) Ông hàng xóm thì nay thay mai đổi bao nhiêu đồ, cuối cùng tối vẫn vác chai sang nhà tôi vừa nghe vừa chửi (chửi đồ nhà mình):-"
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bác có hỏi thì tôi mới nhớ, khách tôi làm việc đa phần họ biết tôi qua các mối quan hệ, chưa đến công ty lần nào, về lý tôi có cầm phong bì cũng chả ai trách tôi được. Tuy nhiên nhiệm vụ của tôi là phát triển thị trường, cầm tiền thì ngại các mối quan hệ sòng phẳng về tài chính làm ảnh hưởng đến tương lai, bởi người ta chả nợ nần ân oán gì thì việc hôm nay là hôm nay, chắc gì có liên quan đến ngày mai. Trong khi đó thực tế đã chứng minh rằng kết quả từ những buổi làm việc không tiền đó về lâu dài là khả quan, với tỉ lệ thành công không hề nhỏ. Tiền trước mắt mà phải lăn tăn, nghĩ ngợi thế này thật là bi hài kịch, các bác ạ...
  6. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    "Lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến người đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước: cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn 3 bữa. Đem gạo đó để cứu dân nghèo. Như vậy thì người nghèo sẽ có bữa rau, bữa cháo để chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói." Chợt chảy nước mắt vì nhớ Bác Hồ :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghèo sinh hèn mà bạn, họ là dân đen nên đâu có biết cách, biết phương pháp làm ăn ngoài kiểu truyền thống và lạc hậu đâu. Việc thương cảm là đồng cảm, chia sẻ chứ ko phải đồng tình, đồng ý. Chuyện nói cho họ biết sự lạc hậu, sai lầm là ý tốt, nhưng thực hiện đâu phải đơn giản.
  7. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất chí lý, thân phận con người rất quan trọng khi khởi nghiệp. Giả sử tôi sinh ở Si Ma Cai, bác Mù Cang Chải, gia đình mấy đời ăn củ chuối thì chắc gì tôi với bác có cơ hội trém gió thế này>:D< Có khi bác tối ngày chăn bò, tôi ngày đêm cày ải:))

    Nghề nghiệp như những nấc thang, khi mình được đặt lên nấc 1 thì lên 10 không phải là quá khó. Còn người mãi võ/ hát rong kia nào đã bao giờ được nhìn thấy cái thang? Họ mong chờ có người dẫn, bởi từ 0 lên đến 1 lại là chuyện khó vô cùng.

    Công ty tôi có một chính sách cũng hay: Tiền phạt của tất cả thành viên công ty được dồn vào một quỹ, và quỹ đó để làm từ thiện chứ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác. Chia sẻ và thông cảm với nỗi đau đồng loại tôi nghĩ đó là điều cơ bản của tính người.

    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu rất hay: "Sống trong cuộc đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời"...
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời buổi khó khăn thật, chưa có năm nào như cái năm nay. Bình thường sau Tết thiên hạ lao vào làm ăn với những dự định mới, kỳ vọng mới. Nhưng năm nay sao mà ảm đạm thế, đi đâu cũng thấy doanh nghiệp kêu tiền tiền tiền: Nào là hết tiền, là nợ đọng với khó vay. Có điều này muốn hỏi các bác: Giờ vay tiền cho dự án kinh doanh nên gõ cửa ngân hàng nào thì tốt?

    Ai cũng muốn thiết lập quan hệ tín dụng với những ngân hàng uy tín để hạn chế rủi ro về mặt thanh khoản. Trước nay công ty tôi chỉ vay ở BIDV, nhưng được ít lắm. Thủ tục lại hơi lâu, soi hồ sơ kỹ, thẩm định khá lằng nhằng, được mỗi cái giải ngân tốt. Bây giờ có những ngân hàng nào cũng giải ngân tốt mà thủ tục không lằng nhằng dây điện không các bác?

Chia sẻ trang này