1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời buổi khó khăn, các bác làm gì để kiếm/giữ tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AnhCaPhom, 12/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thế nuôi bọn đấy có tốn không?[r23)]
  2. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu cắt tóc gần nhà mình (khu lao động, chỉ lấy được 40k/đầu) sau Tết thông báo sắp phải chuyển đi vì người ta không cho thuê chỗ nữa. Sau một hồi than vãn vay người thân, bạn bè sau Tết khó khăn, tiếc khi không đủ điều kiện làm cái thẻ Visa của Tecombank sau khi nhận được sự từ chối của cô nhân viên tiếp thị qua điện thoại, blabla, nó tính vay NH 20 triệu. Mình không dám bảo với nó là mình chưa thấy ai vay được NH với lý do “kinh doanh ngành nghề cắt tóc” cả và chỉ biết lên đây bảo các bác nam muốn cắt tóc , (OK, đẹp, chất lượng, giá 40k/đầu,…) tiện xe cộ thì ghé qua chỗ nó (Duy 0984211403). Tôi không phải thằng cu cắt tóc đó, các bác đừng nghĩ thế tội nghiệp tôi, chỉ là thời buổi kinh tế khó khăn, toàn dân chúng ta người có gươm dùng gươm, kẻ có kéo dùng kéo, giúp được ai cái gì thì cũng nên giúp.

    Nhân tiện, tôi có một đề nghị muốn ngỏ cùng các bác. Chả là sắp tới (tháng 4), tôi có chuyến công tác lên miền núi (Hà Giang, Bắc Yên, Cao Bằng, Bắc Can, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên…) và muốn chia sẻ quần áo cũ, sách vở cho trẻ em, người dân ở đó. Các bác có tấm lòng hảo tâm, PM cho mình, mình qua lấy hoặc gặp thời cơ thuận tiện. Những đồ gì vẫn tốt mà các bác không muốn dùng nữa, bỏ đi thì tiếc mà lại có ích cho người khác… thì các bác nên nghĩ đến tin nhắn này mà bỏ chút thời gian mà làm một cái PM . Đây không phải là một chuyến đi từ thiện như bên box Du lịch, chỉ là dọc đường gặp nhau, có duyên thì dù không có được một chén trà như dưới xuôi thì cũng có cái gì đó trao tay, dăm ba câu chuyện làm quà..., nên nếu được nhiều quá thì mình lại gửi lại bên box Du lịch, nhờ các bạn ấy. Cảm ơn các bác.
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Cái quần giá bao nhiêu đấy bác..... quần này đẹp
  4. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chơi lâu dài thì không ai thắng được bạn ơi.bọn nó chẳng khác nào lừa đảo cả(nói ra thì dài lắm ).
    Ngây thơ hay không thì chính bác trả lời rồi đấy còn gì(bác biết là không thắng được mà vẫn lao đầu vào ).
    cái này chỉ thỉnh thoảng chơi chộp dật 1,2 trận thôi.chơi lâu bóng nào cũng BẤM thì chết chắc
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Em cũng nhận ra cái trò ngồi cả đêm bấm bấm, kéo lên kéo xuống, lúc đó đầu óc rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì nên bị bọn bet nó thịt.... nên giờ em cũng chỉ chơi trò oánh chộp giật thôi nhưng số đen nên vẫn chết bác ah....
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa thấy ai chơi bet mà thắng có tiền mang đi tiêu cả (trừ bọn chủ cấp Mã ).toàn thấy báo nợ.ít thì vài trăm triệu nhiều thì toàn 3 đến 8 tỉ
    Lừa đảo cả thôi
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    bác có tài liệu về sự lừa đảo của bọn nó không, để em tương kế tựu kế giết lại bọn nó phát... trước khi em oánh bet em cũng in 1 loạt tài liệu trên mạng, rồi cả kinh nghiệm nữa nhưng cuối cùng chết vẫn hòan chết....
  8. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Mình list 1 vài rủi ro của quán ăn nói chung nhé:
    - gia vị, thực phẩm luôn phải mua sẵn, nhưng nếu ko đủ khách -> sẽ bị ế, kém chất lượng-> phải vứt đi. Nhất là trong những giai đoạn đầu, KH chưa ổn định nếu mua đồ đủ theo menu thì thừa mà ko mua đủ sẽ xảy ra tình trạng khách gọi món toàn bị "nhà hàng e hết món này rồi ạ"-> khách chán bỏ đi.
    - không quản lý được chặt dẫn tới bị nhân viên liên kết với nhau ăn tiền, nhà bếp cắt xén thực đơn (mất 1 con tôm hùm đã đáng tiền rồi)
    - bị xù nợ hay nợ khó đòi(cái này tưởng nhỏ nhưng ko nhỏ đâu ạ, bạn bè, người quen rồi cả các bác bên CA văn hóa, thị trường.. sẽ vào thăm hỏi ăn xong rồi nợ, hàng bia còn đỡ chứ cửa hàng xịn gọi đồ cao cấp thì cũng đáng kể đấy - mà các bác CA bác ý chả đi 1 m đâu, dẫn 1 lô vào đánh chén xong là đi thẳng).
    Mình có ông anh + ng bạn thân mở quán đều thất bại cả.
    Đặc biệt ông anh họ mình: trước cũng là dân làm bánh thời kỳ đầu - hồi mà bánh Kinh Đô còn nhỏ đang là đối thủ cạnh tranh với a ý. Quen biết cũng khá, bạn(bè) nhiều, hay được đi mời dự các buổi event của hãng rượu. Mở quán và fail vì lý do 2+3. A ấy bị nợ rất nhiều. Cuối cùng khi nghỉ cửa hàng, bố mẹ anh đành phải bán đất để trả nợ.
  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Đến Quốc Tế còn không có thì em làm gì có.nếu có đủ tài liệu thì chúng nó đưa nhau ra tòa rồi.
    Cái này chơi nhiều thì biết thôi ( khi chơi tài ,sửu những trận không trực tiếp ấy khi bác đánh Sửu chẳng hạn nếu trong khoảng thời gian 5,10p lúc bấm Bóng nó nổ rồi thì nó vẫn nhuốt của mình vì thời gian giữa lúc thi đấu và lên mạng nó bị lệch nhau ,nhiều lắm kinh nghiệm là xa nó ra)
  10. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bà cô của bác kinh doanh đất cát là công việc chính hay thế nào? Tôi làm công ăn lương còn cái kia là nghề phụ nhưng mà thu nhập chính. Bọn bạn bè tôi cũng tập trung vào kiểu của bà cô bác nhưng kiểu đấy phải là có thời gian, quan hệ rộng. Tôi thì đầu tư vào mảng đất gần dự án công trình mới ở ngoại thành và tỉnh lẻ, từ năm 2005 đến giờ, nhờ chịu khó quan hệ đi lại với bên địa chính để có thông tin về chỗ nào sắp xây mới, phát triển. Nhưng vì vốn ít nên những chỗ ngon nhiều khi k0 mua kịp cũng tiếc đứt ruột. Thời buổi kinh tế khó khăn thế này đầu tư vào đất k0 lãi như ngày xưa nhưng nếu khéo thì nó vẫn là lãi nhất.

Chia sẻ trang này