1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời buổi khó khăn, các bác làm gì để kiếm/giữ tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AnhCaPhom, 12/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đừng nghe các anh chém, hãy xem các anh làm. ;))
    Nhóm G12 lại có chuyện hay rồi. :-"
  2. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Chia sẻ vu vơ

    Hai vợ chồng thu nhập mỗi tháng cũng 20-30 chai ,Hôm nay Valentine tính bỏ ra triệu bạc chở vợ con đi chơi rồi vào nhà hàng ăn cho vui.Trên đường đi thấy có đám đông tấp vào xem thì ra là Sơn Đông Mãi Võ thấy vậy cho 2 con ngồi xem ảo thuật .Người đàn ông có gương mặt khắc khổ biểu diễn gần 2h với lung tung với các món nghề từ đạp chai vào đầu đến chặt gạch đá dao muỗng v.v...máu tay ,máu đầu rưng rưng trên trán Xong rồi lấy trong túi ra mấy gói thuốc gọi là thuốc gia truyền chào bán với mọi người (khoảng 50-60 người xem) Nhưng chỉ có 1 người mua 1 gói 30,000 đồng .Với mình thời buổi này mà bán các loại thuốc này thì ai dám uống thế nên mình móc 30,000 đưa cho người đàn ông khắc khổ đó mua mà không lấy thuốc gọi là để ủng hộ thì ong ta từ chối . Tự nhiên cảm thấy buồn làm sao xem xong hai vợ chồng không đi nửa mà về nhà nấu cơm ăn .Sao vẩn còn nhiều người lại khổ đến vậy ,mà vẩn miệt mài làm ăn lương thiện .30,000 ngàn bây giờ làm gì để lo cho cuộc sống ??? .Âý vậy vẩn có thằng dỗi hơi mua một bó hoa 15 triệu tặng cho bạn gái cho ngày Valentine .Một nhánh hoa vài chục bạc và một bó hóa 15 triệu tặng cho người yêu có khác gì nhau về mặt giá trị nhân văn gì đâu khó hiểu thật ,tầm cở như Bill Gates cũng đâu mua tặng vợ đóa hoa đắc tiền như thế. Tiền Tiền Tiền ngẫm nghĩ mà buồn cười thật :-w
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chính sách của mình là không đầu tư khoản nào lớn, không đầu tư may rủi kiểu oánh bạc hay lô đề, chủ yếu tập trung vào bán nước bọt và chất xám.
    (Bán rẻ cũng chơi)
    Ngoài ra, để có thịt cá nuôi chất xám và cà phê cà pháo để tiết nước bọt ( Tái sản xuất) sẽ tính kế buôn bán một số mặt hàng nhỏ theo kiểu có đặt hàng rồi mới lấy hàng về. Cộng thêm vào đó là giảm các khoản chi tiêu phung phí.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác này làm mình nhớ đến một cậu hát rong bán kẹo kéo ở Nha Trang. Hát và nhảy mấy bài, đến bàn mình bán kẹo kéo, mình đưa 10K bảo không cần kẹo đâu, cảm ơn em hát hay, cậu ấy lắc đầu, lịch sự cảm ơn rồi đặt xuống bàn mình thanh kẹo, và trả lại mình 8K, chỉ lấy 2K.
  4. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể về bác Sơn Đông mãi Vo, về Cậu Bé Bán Kẹo mà ấm cả bụng.
    Thương bác Sơn Đông mãi võ quá.
    Quý và phục hai người kể chuyện quá đi thôi. Xã hội còn có những người như 4 người nay thì nhất định sẽ khá.
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    sao lại nói thằng dỗi hơi mua bó hoa 15 triệu :-w
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Tớ làm trong mảng bất động sản, đang thất nghiệp mà lân la các trang web tìm việc mà chẳng thấy công ty nào tuyển... đang định bỏ nghề đi bán trà đá vỉa hè hoặc làm xe ôm đây này...
  7. damcamau001

    damcamau001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mấy bác thương cảm vẩn vơ cho những người mãi võ bán thuốc, hay hát hò bán kẹo rong ... là một cái sự thương cảm sai lầm, bế tắc, chẳng mang lại cái gì.

    Thực tế, đó là những người đã chọn lầm phương pháp mưu sinh, hay cách thức bán sức lao động sai lầm và lạc hậu, không hướng tới cái nhu cầu thực của xã hội, và sai lầm về cách thức kinh doanh, nếu như coi việc họ làm là 1 hình thức business.

    Cho họ vài chục nghìn cũng được, nhưng tốt hơn là nói cho họ biết cái sự lạc hậu, sai lầm trong cách thức mưu sinh, làm ăn của họ.
  8. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Tớ dự đoán trong 5 năm sau đất nước sẽ có biến động, sớm muộn nến kinh tế bong bóng của các bác cs nhà ta cũng bị tiêu diệt
  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Dừng này không phải là dừng do hoãn hay vì 1 lí do nào đó mà là nó LỪA mình cơ bác ơi
    Ví dụ. khi trận đấu đang diễn ra bác quyết định đánh Rung/sỉu chẳng hạn.khi bác Bấm vào máy số tiền bác định chơi nhưng trong thực tế khi bác bấm máy thì trận đấu nó vẫn diễn ra và do thời gian đá thực tế và thời gian nó cập nhật lên mạng có sự chênh lệch nên dù có rung hay sỉu thì nó vẫn nhận của bác.
  10. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9

    Đã em nói là vu vơ,đã tôi nói là buồn cười rồi mà .Em cũng không biết vì sao em lại share cái bài này cho mọi người ,nhưng khi lướt qua cái topic này thì em lại nhớ đến người Sơn Đông khắc khổ ấy nên viết vài lời vu vơ từ góc tâm hồn của mình cho được thanh thản khi mà mỗi sáng thức dậy cũng phải lo toan cho cuộc sống ,nhiều khi cũng vì tiền mà chịu những đắng cay mà ai biết được cũng không ngờ lại được vote đến 5 phiếu đây là lần vote nhiều nhất mà em nhận được từ comment của mình sau 9 năm trời tung tăng trên forum này có lẽ cái gì thật và đời thường thì được mọi người ủng hộ.Em cũng chẳng bao giờ quay lại cái comment của mình để ''Tám ''tiếp nhưng pác nói vậy thì em vào lần nửa vậy
    Có pác lại hỏi rằng vì sao lại nói người mua bó hoa 15 triệu tặng người yêu là dở hơi thì em cũng kg biết trả lời sao mà nó có mua máy bay tặng cho người yêu nó cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời em nhưng cái topic này tiêu đề lại là cách kiếm tiền và sử dụng đồng tiền như thế nào chuyện Sơn Đông em mới gặp là minh chứng cho chủ đề Tiền này,Còn vì sao em cho nó dở hơi thì như em đã nói 1 nhánh hoa vài chục bạc và một bó hoa 15 triệu đồng tặng cho người yêu cho ngày Valentine's nó có khác gì đâu ngày hôm sao thì cũng đem đi vứt thôi dở hơi là ở chổ đó .Mà em nói thật với các pác em tặng người yêu một cành hoa cho ngày Valentine mà nó chê hay nói ''có anh kia mua bó hoa tặng 15 triệu tăng người yêu hay gì gì đó....'thì em vứt nó vào sọt rác ngay .Chứng minh cho tình yêu mà phung phí như thế này thì em chịu .Cái buồn cười ở đây là em không thể kêu nó dành 15 triệu đó cho người nghèo vì như vậy thì cũng dở hơi quá ,nhưng nếu như anh Sơn Đông đó một ngày bán được chừng 2-3 trăm ngàn thôi thì vợ con anh ta đỡ khổ biết chừng nào.Cái mâu thuẫn đó cứ chạy lăng tăng trong đầu em nên em mới nói buồn cười là như vậy đó
    Pác nói đúng dưới góc nhìn của nhà kinh doanh thì cái nghề Sơn Đông đó là lạc hậu là sai lầm trong kinh doanh thất bại là tất nhiên.Em nghĩ không cần phải nói cho họ biết vì chính họ là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng mỗi người mổi hoàn cảnh ,mỗi khả năng,và giới hạn cái quan trọng nhất là bước ngoặt của cuộc đời ,Em không tin là thành tựu các pác có được như ngày hôm nay là không có bước ngoặt ấy. Nó là vô hình chỉ dành cho ai nhận thấy nó mà xoay chuyển tình thế mà thôi.Trong kinh doanh,trong cuộc sống ngay cả trong trận bóng đá thì không nói trước điều gì là sai lầm hoặc không sai lầm Cũng như pác chủ thớt đây hỏi làm gì để kiếm tiền thì cho dù có bác Bill Gates hay Đoàn Nguyên Đức vào đây hiến kế cho chủ thớt cũng không thể áp dụng cho cuộc đời của mình . Riêng không hiến mà chỉ nói với chủ thớt như thế này đi kiếm tiền cũng như bác bơi ra biển vậy .bác cứ bơi đi nếu may mắn thì bác gặp môt cái phao trôi lênh đênh triên biển lấy nó mà dùng để bơi đến bến bờ vinh quang,hay gặp một con tàu lạ cứu với cuộc đời pác ,nếu không thì đành chết đuối vậy biết sao bay giờ.
    Vào loạn với chủ thớt cho vui chứ giúp ích được gì cho ai ,vì ngày mai mọi người cũng phải chạy đi kiếm tiền nửa rồi ngẩm nghỉ lại buồn cười:>

Chia sẻ trang này