1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời buổi khó khăn, các bác làm gì để kiếm/giữ tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AnhCaPhom, 12/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đỏ: tâm tư của bạn ai cũng hiểu....mọi người vote cho bạn trong đó có tôi là vì bạn là người lương thiện..biết đau trước nỗi đau của người khác và biết buồn trươc nỗi buồn của người khác....tấm lòng của bạn thật đáng trân trọng....
    Xanh: bạn phải hiểu rằng những người giàu có...đối với họ tiền bạc chẳng là gì....đừng nói 15t....kể cả 150t một bó hoa họ sẵn sàng bỏ ra để đạt mục đích.....vì tiền họ kiếm ra được(nếu một ngày họ kiếm được bạc tỉ thì bỏ 15t mua 1 bó hoa tặng cho người yêu là còn ít ấy chứ)....nên họ hưởng thụ nó mình thấy ko có gì là dở hơi cả.... bạn đừng nghĩ họ huênh hoang...vì mức sống của họ như vậy....có thể họ vẫn làm từ thiện ...vẫn thương người nghèo.....như bạn...
    công sức họ bỏ ra kiếm đực nhiều tiền và họ hưởng thụ nó ko có gì sai cả... mình cũng mong sao người viêt nam mình ai cũng có thể làm được những việc dở hơi đó
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy có lợi chứ.

    Vì gặp ng bán thuốc Sơn đông kia mà chủ bài viết nhìn lại sự chi tiêu của mình, không vung tay như thường làm. (Dù có thể là cái sự "vung tay" thường ngày của bạn ấy cũng nhẹ nhàng thôi, không nhiều gì.)

    Ai biết suy nghĩ một chút, thì mỗi khi nhìn thấy một hành động đúng đắn và hợp đạo lý của người khác (dù có thể là ngu ngốc về mặt kinh doanh) cũng sẽ cảm thấy tích cực. Đó là cái lợi vô hình.

    Nhiều người có thể cười đùa, nói giỡn rằng mình là ng xấu, mình chỉ biết có tiền, cứ tiền nhiều là mình làm, nhưng thực tế là một hành động đẹp có thể lưu lại cảm xúc tích cực lâu dài trong lòng họ, chứ không phải là họ chỉ biết có tiền như họ hay nói giỡn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi không đồng ý.

    Vậy tôi giả sử rằng tôi đi làm nhiều tiền nên tôi dùng nước tá lả, mỗi ngày thay nước hồ bơi nhà tôi 1 lần, và chi trả đầy đủ hóa đơn tiền nước (dĩ nhiên là giá nước vượt định mức, chứ mỗi ng chỉ được tính rẻ mấy mét khối nước / tháng thôi mà.)

    Nhà tôi giàu nên tôi bật máy lạnh toàn cái biệt thự to kếch xì nái của tôi, và trả hóa đơn điện đầy đủ.

    Theo lý lẽ của bạn thì bạn mong ng VN nào cũng đủ giàu để xài nước và điện thả dàn?

    Tài nguyên nước và điện là hữu hạn, và là tài sản chung của xã hội, của nhân loại, dù rằng đúng là ai xài nhiều thì trả tiền nhiều thật. Nhưng không phải vì nhiều tiền mà thích mở nước cho trôi xuống cống (miễn là trả hóa đơn đầy đủ) cũng có nghĩa là "ai cũng có thể làm và nên làm." Có được bao nhiêu cách làm ra điện mà không hủy hoại môi trường sống nhân loại? Đứa nào xài điện nhiều (dĩ nhiên có trả hóa đơn đầy đủ) là đứa đó góp phần làm môi trường tệ hại hơn.

    Đó chỉ là 2 VD. Trên đời này có những thứ mà mỗi khi bạn dùng thì quá trình sx ra thứ đó hoặc chất thải từ thứ đó hại hẳn hơn cái số tiền ít ỏi mà bạn bỏ ra. Nếu bạn chỉ nghĩ đến thân bạn thì bạn thấy sướng, vì 15tr ấy mua đc thứ đồ bạn thích, còn nếu bạn nghĩ đến cộng đồng thì là bạn đang làm hại cộng đồng.

    Có lẽ bây giờ ở xh VN, một cái xh còn nghèo, còn ráng khai phá thiên nhiên và vắt kiệt sức con người để rớt ra một đồng tiền và mừng húm khi được cái đồng ấy, và mừng không kém khi đi tiêu cái đồng bạc ấy, mà tôi lại chỉ trích quan điểm sống hưởng thụ thì có ng lại bảo là tôi sến, là tôi đi rao giảng cho thứ chủ nghĩa cs gì đó đã thất bại từ lâu, là tôi quên là Tây phương bây giờ giàu có là nhờ mấy trăm nay sản xuất và tiêu thụ ồ ạt từ những hàng hóa có ích đến những thứ độc hại, là tôi quên là thị trường không có nhu cầu thì cty cũng phải đẻ ra nhu cầu để nhét vào đầu ng tiêu dùng để họ mua hàng, để thúc đẩy nền kinh tế sản xuất mãi không ngừng, để tỷ lệ tăng trưởng tăng mãi...

    Nhưng có những thứ nên nhìn lại, 15t cho 1 bó hoa, 150t cho 1 bó hoa, hay 15 tỉ cho 1 bó hoa. Giá trị ng nhận hoa nhận được có đúng là bằng 15 tỉ thật không? Hay cũng chỉ bằng tầm...500k thôi?
  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    ông bạn thật chưa hiểu ý tôi rồi...có câu dân giàu nước mới mạnh...là ý câu cuối của mình hiểu chưa bạn....nói như bạn là lãng phí chứ đâu phải hưởng thụ...chẳng ai mà tự nhiên ngày ngày xả nước xuống cống......và bật hết thiết bị trong nhà rồi ko sử dụng.....thế này mới thật sự là dở hơi...có khi người ta còn bảo bị điên nữa....
    theo bạn nói một bó hoa đáng 500k mà họ mua với giá 15000k....há chẳng phải họ quá hào phóng hay sao.....chẳng phải họ đang giúp đỡ cho người nghèo hay sao?????
    chả hơn những thằng giàu có mà suốt ngày lo giữ tiền...bỏ ra một đồng cho ăn xin cũng lăn tăn....giàu có mà cứ cất giữ tiền vàng trong tủ khóa lại....tiêu ko giám tiêu ăn không giám ăn......
    thế thì xã hội làm sao mà phát triển được..
    có gì quá lời ông bạn bỏ qua nhé.....
  4. iamDDC

    iamDDC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    1
    Sự phát triển của xã hội sẽ có nhiều cái nhìn khác nhau về vấn đề, 15tr thì đúng là chả có gì đáng nói với người có tiền. Thôi thì mình cứ coi cái 15 triệu đó như 500đ trong túi mình vậy. Kể ra mà bán được nhiều cái 15triệu mà giúp được bà con nghèo vượt khó thì cũng tốt chứ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu kể ra mà 15 triệu đó mua sp của một tổ chức từ thiện nào sản xuất ra thì càng có ý nghĩa hơn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lý luận của bạn phần trên thì giống tôi. Phần dưới thì tôi ĐÃ nói là tôi không đồng tình chuyện cày nát thiên nhiên, tự nhiên, sức người để sản xuất ra những hàng hóa thật ra không thật sự lợi ích (dù vẫn tốn công sức để sản xuất.)

    Còn đến khi bạn lấy chuyện bó hoa giá 15tr ra làm VD để khẳng định lại lý lẽ của bạn (cả phần giống tôi và phần tôi đã nói là không đồng tình) thì...có bó hoa bình thường nào giá 15tr không bạn? Hoa nạm kim cương giá 2 tỉ thì tôi không nói. Nhưng hoa bình thường nào mà giá 15tr? Và cảm xúc ng nhận hoa có chạm đến 15tr không, hay bạn tặng hoa giá thấp hơn thì ng nhận hoa cũng phát sinh cảm xúc tốt đẹp cùng mức?

    VD của bó hoa 15tr, 15 tỷ là VD của việc dùng búa tạ đập ruồi. Mà để sản xuất ra búa tạ thì hao phí xh, hao phí thiên nhiên nhiều hơn.

    Chẳng qua bạn thích mua hoa 15tr quá, cho nên bạn xem đấy là hợp lý trong lòng bạn. Chứ VD thay nước hồ bơi hằng ngày thì cũng thế thôi, chủ hồ bơi cho rằng như vậy mới đảm bảo sạch sẽ, bơi không bị ghẻ. Chủ biệt thự cũng thế thôi, không chịu đc nóng nên thích chỗ nào cũng mát.

    Khi bạn hoang phí, bạn xem đấy là hợp lý.
    Khi ng khác hoang phí, bạn chửi họ là điên.

    Bạn thấy ra điều đó chưa?

    (Khai phá sạch thiên nhiên, vắt kiệt sức người để sản xuất ra 1 đống tùm lum hàng hóa không phải là làm cho nước mạnh đâu nhé bạn. Bạn chú ý kỹ lại đi.)
  6. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0


    chẳng hiểu ông bạn muốn nói gì nữa..........

  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Việc bạn không hiểu được lý luận của tôi chẳng làm lý luận tôi yếu đi mà cũng chẳng làm lý lẽ bạn mạnh thêm.
  8. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mỗi người một cách nghĩ khác nhau....
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, có lẽ bác hiểu nhầm ý định lập top của tôi rồi. Tôi lập vì thấy đây là chủ đề rất thực tế, có thể giúp ích cho ai đó nhờ bác cũng như mọi người đang bàn luận rất tích cực ở đây. Vậy tôi mới hỏi "Các bác làm gì để kiếm/giữ tiền" chứ? Chứ tôi chỉ nhờ các bác tư vấn giùm tôi thì thớt này chắc không quá được 3 trang.

    Nhân sinh bách nghệ, người ta sinh ra đã có thân phận của riêng mình. Bác nói chính xác (bôi đỏ): Người mãi võ/ hát rong phải làm công việc ấy là bất đắc dĩ thôi, bởi ai không mong một cơ hội đổi đời? Điều mà bác thương cảm thì rất nhiều người đồng cảm (ít nhất 8 vote cảm ơn bác) => Làm gì cũng được, miễn sao lương thiện và giữ được tự trọng, danh dự của mình.


    Nhân đây, tôi cũng kể với mọi người câu chuyện của tôi, một điều tôi suy nghĩ từ Tết đến giờ, một điều mà sau nhiều năm làm việc tôi chưa phải nghĩ ngợi nhiều như vậy:

    Ở trang 1 thì các bác cũng biết công việc của tôi, việc chính là làm công ty. Với tính chất góp vốn làm với mấy anh em bạn bè thân thiết nên tôi đặc biệt thận trọng giữa việc công với việc tư, quyền lợi và nghĩa vụ, can nhắc các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn.., làm sao để tránh xảy ra những xung đột về mặt lợi ích (điều rất dễ làm tan vỡ các doanh nghiệp). Gần chục năm nay phải nói việc đó tôi làm tốt. Nhưng gần đây suy thoái kinh tế, công ty khó khăn hơn do lĩnh vực này bị ảnh hưởng trực tiếp, thu nhập của tôi giảm đi nhiều. Tôi vẫn thường đi tư vấn cho các cơ quan, doanh nghiệp về chính sách thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế.., và cũng đạt được một số kết quả. Trước đây sau mỗi buổi họ thường đưa phong bì nhưng tôi không nhận, không phải tôi cao đạo gì nhưng đó là bài “thả con săn sắt, bắt con cá rô” thôi. Có nhiều doanh nghiệp họ thích, tin tưởng nên sau một thời gian họ tìm đến và sử dụng dịch vụ của công ty.

    Tết vừa rồi tôi có tư vấn cho một cơ quan Bộ, mỗi lần có phái đoàn nước ngoài sang làm việc là họ lại mời tôi. Lần đầu tiếp đoàn Đức đưa phong bì tôi không nhận, lần sau tiếp đoàn Nhật họ nói mãi nên tôi… bèn phải nhận, lý do chính là nhà đang cần chi tiêu Tết nên tôi nhận, mở ra thì được vài triệu.

    Điều tôi đang suy nghĩ là sau này có nên tiếp tục nhận không? Nếu nhận thì giải quyết được việc riêng, mục tiêu ngắn hạn, nhận thì cũng chả phải xấu hổ gì vì đó là quyền lợi chính đáng của tôi mà. Thế nhưng việc chung của công ty, mục tiêu dài hạn của công ty là lấy được khách, là nghĩa vụ “thả con săn sắt” của tôi trước công ty? Tất cả những điều đó có thể bị ảnh hưởng bởi cái “bèn phải nhận” kia. Bởi làm nghề nên tôi cũng hiểu mặt trái đằng sau những cái phong bì kia. Tôi nhận thì khả năng họ tin tưởng vẫn cao, có việc họ vẫn gọi, phong bì vẫn cứ đều. Nhưng nó rất nhỏ nhoi, chả đáng gì nếu họ trở thành khách hàng chính thức của công ty. Lúc đó công ty được hưởng lợi, tôi có hoa hồng sales và tăng uy tín.

    Thực tế từ công việc tư vấn này mà công ty đã có thêm khách hàng, doanh số và lợi nhuận tăng trưởng khá, nên không nhận thì vẫn là cách tốt nhất, nếu không phải bây giờ khó khăn thì tôi đã chả phải nghĩ ngợi gì. Không nhận thì tôi thiết lập được các mối quan hệ khách hàng tốt, thường có việc là họ gọi công ty ngay. Còn bây giờ cứ nhận đều thì việc tiếp cận lại sẽ trở nên khó khăn hơn? Đối tượng của tôi chủ yếu là những khách hàng tiềm năng của công ty, vì thế tôi không muốn để xảy sơ xuất (dù nhỏ) làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung.

    Nhờ các bác tư vấn giúp. Xin cảm ơn./
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì bạn cân nhắc xem nhà thiếu tiền quá hay không, có cần "bèn phải nhận" hay không, hay là nhà vẫn đủ sống để đợi đến khi bạn có hoa hồng sales. (Nhớ là cuối 2012 người ta đồn là tận thế nha, đừng để gia đình túng thiếu lâu quá. ;)))

Chia sẻ trang này