1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời buổi này rồi mà còn có những chuyện như vầy nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trai_tao_thom, 16/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này rồi mà còn có những chuyện như vầy nữa

    Do không đồng ý cho con gái 26 tuổi Kim Thị Lài lấy một người con trai cùng xóm, nên bà Kim Thị Thư (phường 8, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đã sai 3 con trai đi lùng bắt Lài đưa về nhà đánh đập, trói chân và nhốt trong buồng, không cho ra khỏi nhà.

    Hàng xóm phát hiện tại nhà bà Kim Thị Thư có tiếng la hét rất thảm thiết của một cô gái nên báo công an. Ngày 8/4, thiếu tá Lâm Văn Ớt (Phó công an phường) cùng công an có mặt tại địa điểm này kiểm tra và phát hiện chị Lài đang bị nhốt.

    Công an phường và hội phụ nữ giải thích cho bà Thư việc làm của người mẹ như vậy là trái luật. Sau hơn 2 tiếng giải thích, bà đã sai con trai, mở cửa và cởi trói cho chị Lài.

    (Theo Công An Nhân Dân)
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ở đâu cũng vẫn có đấy. Mấy năm trước lúc mình còn đang đi học bên này, thì có biết một cô gái người Ả Rập cũng lâm vào cảnh tương tự. Cô ấy vô cùng hoảng loạn, van nài mình có quen ai, bất kỳ ai cũng được, cô ấy sẵn sàng trả tiền để làm hôn thú giả, chỉ miễn không phải quay về nhà lấy chồng. Họ theo đạo Hồi mà, cha và anh trai trong gia đình là người có quyền quyết định mạng sống của cô ấy. Mặc dù bề ngoài họ là người giầu, dân dầu lửa mà, có cuộc sống khá hiện đại, mức độ hội nhập về điều kiện sống giống như Phương Tây là 100%, cô ấy còn được gia đình cho sang bên này học ĐH, nhưng chuyện chồng con thì vẫn cha, anh quyết. Họ còn doạ nếu cô ấy cãi lời thì sẽ sang bên này lôi cổ về và theo luật đạo, "khử" nếu cần. Điều này thì tôi tin vì đã từng có bạn là người Pakistan cho biết và đã từng xem quá nhiều phóng sự về nó rồi. Nghe xong mà tôi toát mồ hôi, nhưng vì lúc ấy mới chân ướt chân ráo sang bên này tôi đâu thể giúp cô ấy được. Rồi cũng chẳng biết giờ cô ấy ra sao nữa. Nghĩ mà sợ.
  3. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    ui mấy nước đạo hồi đó sợ thật đó
    cứ cái kiểu con trai trong nhà là có quyền nhất , bố mẹ đặt đâu con ngồi đó thì đúng là nước có văn minh đến mấy nhưng thể nào cũng sẽ bị chậm tiến , chí ít cũng là chậm tiến trong việc đối xử bình đẳng giữa nam và nữ trong 1 gia đình rồi
    mà cái quyền bình đẳng đó bây giờ đi đâu cũng thấy rồi, nước đạo hồi dù có giàu mấy nhưng mà nói đến ng phụ nữ,ng vợ trong gia đinh ,ng ta vẫn nghĩ đến chuyện lấy vợ ko fải để làm vợ mà là để nghe lệnh và thực hiện theo kiểu ko dám chống đối , răm rắp , mất quyền cá nhân tự do và tôn trọng , nói thật là bị đối xử ko khác gì "con vâ..t"....
    còn ở nhà mình vẫn tồn tại vì có thể 1 số ít gia đình quá cổ hủ, và phong kiến do chịu ảnh hưởng của phong kiến ngày xưa,ko chịu tiếp thu cái văn minh mới nên vẫn còn tồn tại là điều ko có gì lạ cả
    nghĩ đi nghĩ lại, cái quyền tự do bình đẳng nam nữ bây giờ thấy quan trọng fết, bây giờ mà ko có mấy cái quyền đó thì cả thế giới này toàn đàn ông...hihi, chả nhà nào dám đẻ con gái, mà có đẻ con gái thì chắc là cũng bị đày đoạ ko ngóc đầu lên nổi cho mà xem

Chia sẻ trang này