1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời cấp 3 !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Dodunghiep, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chúng ta không nói chuyện riêng nhá....
    Hì, cấp 3 tớ thì được cái trò bình chọn trong lớp.
    Năm ngoái thì lớp ngồi bình chọn Most wanted girl, rùi boy... Đứa nào đắc cử thì được viết tên treo trịnh trọng trên tường, cô nào bước vào lớp cũng hỏi: "Sao lại có tên nó trên tường thế này?" Hehe....ĐỨa đấy thì xấu hổ, còn bọn nó thì kêu ầm ĩ: "Em thưa cô, đó là người mà bọn con trai/con gái trong lớp muốn được làm người yêu nhất đấy ah!" Thế là cô nào cũng mắng cho một trận, nhưng đc cái là vui.
    Năm nay thì mọi chuyện có thay đổi, hehe, bình chọn toàn những cái củ chuối:
    - Đứa nào ngáp nhiều nhất trong giờ học?
    - ĐỨa nào mặc áo bẩn nhất?
    - Đứa nào đi vệ sinh nhiều nhất...
    Rồi cả đứa nào người hôi nhất...
    Hehe, dã man tàn bạo, chỉ khổ thân cho những đứa lọt vào Top ten thì, chỉ có nước xấu hổ mà chạy. Nhưng kết quả bình bầu có đúng đâu, toàn bọn nó hùa vào, chơi xấu 1 đứa thui... Hehe, mình cũng thế!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  2. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    tớ thì chả hiểu hồi xưa các cụ đi học thế nào mà cứ ca ngợi cấp 3 vui lắm , nghe cứ tưởng phải tuyệt thê nào cơ , bây giờ trải nghiệm -------------> chán , Cấp 3 chả vui giề cả , chán , lớp thì toàn đứa ẩm ương , phong trào đoàn ko có , mà có cũng như ko . Lớp cấp 2 ,mới thật tuyệt vời , nhất là lớp 9 , di chơi bét nhè , đi học xong chiều nào cũng đi lượn lờ , ko đi xhè hàm long thì cũng trần quốc toản , lại con` có trò tắm mưa nữa chứ , cứ mưa là lũ con trai hè nhau ra nghịch nước ,lúc vào lớp quần áo ưót chúng nó treo lên cửa sổ nhìn như cửa hàng bán đồ siđa ấy, chúng nó còn đứng ra đằng sau lớp thay quần áo , mồm oai oái kêu con gái ko được rình ., Vui dã man .
    Tiện đây hỏi luôn , có bác nào học trường nguyễn du ko nhây ???
    All my best memories , come back and clearly to me .Some can ever make me  cry . Just like before , it's yesterday one more .
    (Nếu có ước muốn , tôi ước 2 năm trước quay trở lại , tôi sẽ ko là tôi cố chấp nữa bây giờ nữa ....)
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng roài, công nhận lớp hồi cấp 2 vui hơn nhiều....
    Hè, tớ cũng học Nguyễn Du đây này, ấy học lớp nào thế? Tớ học 9B... Lớp tớ nổi tiếng vui, ấy có bít kô?
    Lớp ấy giống lớp tớ phết, suốt ngày lượn lờ sau giờ học. Chủ yếu là toàn ra Trần Quốc Toản. Hì, thế thì tớ đoán ấy học lớp G hả? Hay H, K... Chịu.
    Hì, gặp người cùng trường vui phết nhẻ!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  4. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    you học lớp b hả , bạn tên giề nhỉ ,chả biết có quen ko
    Hình như lớp ấy có thằng vinh-------->có nốt ruồi giết vợ đúng ko ?
    Tớ à , lớp E , ấy công nhận lớp tớ nghịch nhất trường ko
    Vui thế , chủ nhiệm bởi an sư tử nữa chứ !
    he he
    All my best memories , come back and clearly to me .Some can ever make me  cry . Just like before , it's yesterday one more .
    (Nếu có ước muốn , tôi ước 2 năm trước quay trở lại , tôi sẽ ko là tôi cố chấp nữa bây giờ nữa ....)
  5. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Hehe , hình như hôm trước em cũng nói với anh là tức chồng em và muốn giết hắn đúng ko nhỉ.
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  6. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ ,mà cấp 2 em cũng học Nguyễn Du à , thế mà ko bít nhỉ ....
    @tieuconuong ten là Giang em ạ , hoá ra 2 cô em mình đều là đồng môn , hehe
    Mà cho mình hỏi cái , có bạn nào trước học 7H (sinh năm 87) , hay quen 7h ko nhẩy?

    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  7. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    bác ơi , ai là dzợ bác vậy ,đừng bảo em bác tên Vinh , chính là tên co'' nut'' ruồi giết vợ nhá !!
    All my best memories , come back and clearly to me .Some can ever make me&nbsp; cry . Just like before , it's yesterday one more .
    (Nếu có ước muốn , tôi ước 2 năm trước quay trở lại , tôi sẽ ko là tôi cố chấp nữa bây giờ nữa ....)
  8. alone_wanderer

    alone_wanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui khoái nhất hồi cấp hai ! Cả lớp chỉ có 7 boy , nằm giữa một đàn các chị em phụ nữ . hi`hi` . Mỗi lần đi đá bóng thì đội hình cổ động viên thừa sức đè bẹp tất cả các lớp khác (bọn lớp toán , lý chỉ có 6 nữ cổ động viên thui ) . Kể cũng lạ , chẳng lớp nào giống lớp mình . Giải thể thao của trường năm nào cũng tham gia đầy đủ tất cả các môn từ đá bóng , đá cầu , kéo co , bóng bàn ..... Mấy ông thầy bảo :"bọn này máu thật ! Có cổ động viên có khác !" . Mà nghịch thì như quỷ . Hôm thì tháo cờ xuống lấy áo đồng phục buộc vào cột cờ kéo lên . Làm cho cả trường ngơ ngác . Mỗi lần cả lớp xuống căng tin là một lần cô căng tin vất vả . Mấy chục đứa cùng gọi một lúc . Mà con gái thì nổi tiếng lắm mồm . hichic ....
    Đến lúc chia tay , bọn con trai đi hái hoa phượng về cho cả lớp , trèo sang trường cấp 1 hái trộm bị mấy ông bảo vệ đuổi chạy toán loạn . May ko đứa nào bị tóm (cũng nhờ công lực leo tường thâm hậu . hi`hi`) . Rồi lại còn vụ phun nước ngọt ra khắp lớp nữa chứ . Sau một hồi nghịch dại bị ông bảo vệ bắt được . Thế là mất cả buổi kỳ cọ bàn ghế . Cô hiệu phó bảo : "Trước khi ra trường làm cho nhớ ! Sau về trường còn có kỷ niệm ! hehe ! " . Dã man thật !
    Ôi ! Cấp hai !!!!!
    Alone Wanderer !!!!
  9. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhìn lại thấy học sinh cấp 3 đi chơi với nhau hay quá. Cứ đạp xe đèo nhau trông rất là vô tư, hồn nhiên, giá mà bây giờ mình như thế được thì hay.


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...

Chia sẻ trang này