Thôi chết rồi Thật là cẩu thả. Thằng bạn thân với tôi quên không xoá tin nhắn Thế là sự việc vỡ lở. Bà vợ tức quá ném ngay điện thoại vào tường vỡ tan
Tiếc quá,chiếc điện thoại ra sao rồi? Giải thích 1 hồi là xong chứ có gì đâu mà ầm ĩ.CHưa đến nỗi chết đâu!
[ Tiếc quá,chiếc điện thoại ra sao rồi? Giải thích 1 hồi là xong chứ có gì đâu mà ầm ĩ.CHưa đến nỗi chết đâu! [/quote] Hỏng đã là một chuyện rồi. Nhưng đây Ko phải là lần đầu tiên mới chán chứ. Ko biết phải can ngăn sao bây giờ
có gì mà chết, thế nếu giấu được là cứ giấu mãi à, sống với nhau là vợ chồng mà làm còn không dám chịu , đàn ông nam nhi cơ mà. Sao mình ghét mấy vụ giấu diếm thế nhỉ , thôi thì bác gì cố gắng rút kinh nghiệm, ông cha ta dạy rồi : cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chúc bác may mắn và hạnh phúc, cẩn thận không về sau mất vợ thì lại phải ngồi tự trách.
hehhe, thế thì bác phải trách mấy bố Viễn Thông VN sao tính cước trên trời. Em nhắn tin hay gọi thì tiền cũng chẳng chênh nhau là mấy
Ăn chơi thì phải nghiến răng ken két bác ạ. Hơn nữa em ủng hộ bác gọi để tăng doanh thu cho ngành em bác ạ.... Còn nếu chơi xịn bác sắm cho em con 0[sub]2[/sub] có security cực tốt thì mới yên tâm được. Bác cứ gán code cho darling thì chỉ có bác mới có thể đọc tinh nhắn... Tóm lại là ăn vọng mà không biết chùi mép thì chỉ có thể tự trách mình.
Handy bác loại gì mà kém sức chịu đựng thế???Như em ném bét nhè mà mới chỉ rạn màn hình thôi. Công nhận siemens trâu thật Lần sau bác rút kinh nghiệm nhá Mà ko phải lần đầu thì là lần thứ mấy hả bác?? Tình cảm vợ chồng ít khi "quá tang 3 bận" lắm đấy nhé
Hỏng đã là một chuyện rồi. Nhưng đây Ko phải là lần đầu tiên mới chán chứ. Ko biết phải can ngăn sao bây giờ [/quote] Thế những lần trước cũng là do thằng bạn ấy quên không xoá tin nhắn, hay là do thằng bạn khác, hay ông anh, ông cậu,...? Nếu cậu có lắm cái dạng bạn chuyên đi mượn điện thoại của cậu để nhắn tin cho ... phụ nữ thì cũng đáng bị vợ giận thôi. Đây không phải lần đầu, mà nghe ra cũng sẽ không phải là lần cuối. Thế mới chán cho vợ cậu!