1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi chết tôi rồi !!! Tôi đỗ rồi !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi congdanguongmau, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    các bác cứ chê bai này nọ nhưng thử hỏi chắc gì mình đã kiếm được người đẹp hơn1biết đâu ghét của nào trời cho của đấy!con gái bk ko phải ai cũng xấu con trai hả,ý bác nói tạp nham à!đừng có nghĩ mình người thành phố gọi họ tạp nham!Có bằng họ ko/ùh thì hơn cái khoản bùng học lắm,sành điệu có xe, điện thoại,bố mẹ chu cấp , khinh họ phải vừa làm thêm vừa kiếm tiền,lại nhà quê nhưng thử nghĩ xem những ông giỏi giang,giàu có mấy ai ngoi lên từ cái mác thành phố.Mà các bác muốn xem gái đẹp vào mấy cái sàn ý,nhiều em ngon lắm,ôi dời hàng đẹp cứ gọi là đầy nhưng có bác nèo dám rước về làm vợ ko??????????
  2. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, đúng đấy,chắc gì mình đã xinh đẹp hơn ng, cứ bình thường thôi, hạnh phúc trên đời là làm 1 ng bình thường giữa vô số những ng ko bình thường khác !
  3. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Kin thật, em Trà dạo này văn vở quá nhỉ ! Nói một câu công bằng nhé bây h hầu như (ko phải là hầu hết !) mọi người đều thích vươn tới cái đẹp . Ai chả thích có người mình yêu xinh , đẹp trai <= cái này là thực tế ko thể chối cãi ! Nhưng ko vì thế mà nhận xét ko tốt về những người "tạm" được gọi là ... ko hấp dẫn cho lắm ! Ai cũng là người, ai cũng sẽ có những cái tốt và cái xấu trong chính bản thân mình . Ví dụ thế này nhé, người mù thì tai rất thính ( thính hơn tai người ko mù là cái chắc ... nhưng nếu mù + điếc thì ... bó tay ) . Khà khà, cái chủ đề này bây h thành chủ đề bàn luận về cái đẹp mất rồi ... Cũng hay, mod đổi lại Topic đê để bà con tranh luận cái !
  4. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sẽ thính mũi hơn, còn lúc tịt mũi ( cảm cúm etc ) thì xúc giác sẽ nhạy hơn, lo gì
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc. Em Trà nhà mình đúng là chưa bao giờ ngồi trên giảng đường BK có khác. Con trai BK đa phần đều đi tông hoặc dép lê, áo lúc nào cũng bỏ ngoài quần, nói chung là ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Ngồi trên giảng đường thì không khác gì ngồi quán nước. Không tính đến chuyện cách ăn nói và giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp với phái nữ. Có lần anh nhìn thấy một thằng giữa giờ học ngồi cậy gỉ mũi ra búng búng nghịch nghịch. Anh là một kẻ anti những kẻ chỉ biết ăn chơi mà không biết học hành, vì thế đừng có bao giờ nghĩ rằng anh thích những kẻ như thế. Nhưng đã là con trai thì phải đi đứng, ăn mặc, nói năng, cư xử như thế nào để chứng tỏ mình là người khiến người khác phải nể phục.
  6. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chậc, sao lại nói cả ra vậy hả bác langdang, bác nên hiểu là trong 1lớp mà 90-100% là con trai và 0-10% còn lại thì...ko nhắc lại nữa, thì ăn diện, vui chơi nhảy múa làm qué gì nữa, bác cứ xem hôm nào có chú nào có bạn gái trường khác qua chơi thì chậc, chậc, bác sẽ nói ntn nhỉ.
    À, mà bác ko nói thì em cũng biết bác ko thik con trai, bác có gay đâu nhỉ ? Hay là em nhầm
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới có cái trò đầu năm lên xin trường "ban phát" cho mấy bạn gái về lớp. Kinh nghiệm tốt nhất là không nên vác bạn gái đến lớp làm gì, bọn nó "đói khát" dễ làm bậy lắm.
  8. holyholy

    holyholy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    to mad_man:luc đầu em tuởng anh là cha hải, nhưng không phải, tên zi` vậy cu?
    to all: tôi đỗ, bạn tôi đỗ, nhưng cũng có đứa trượt , cả lũ lại lao vào học , mặc dù khác chõ nhau, nhưng đều là học, đỗ hay trượt , đó cũng chỉ là một ngày trong cuộc đời dài xả láng của bạn , cuộc đời còn rộng thênh thang, đâu phải chi co dai hoc dau
  9. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đang hí hửng đc mọi người ủng hộ Topic ai dè ...cụt hứng ! khi không ông bà nào đi lôi chuyện trai xinh giá đẹp ra để phá topic của tui vậy ? cứ đợi đấy, tui sẽ điều tra lại coi !
    Mấy hôm sung sướng đi ăn mừng nay vô xem mới thấy topic của mình bê bết thế này . Tui kịch liệt phản đối nhá !
    Nhân danh 1 công dân gương mấu yêu cầu mọi người quay trở về đúng chủ đề nhớ !
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Anh hiền lành, ngây thơ, trong trắng như con chim bồ cu, liệu em có thương không hỡi congdanguongmau ơi.

Chia sẻ trang này