1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi chết tôi rồi!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi beyengiang, 30/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của beyengiang viết lúc 16:21 ngày 20/05/2009:
    --------------------------------------------------------------------------------

    Buồn cười vì thấy những đồ ngu xuẩn đòi hỏi vớ vẩn trước những ý kiến đáng suy nghĩ. Loại này chắc một tuồng...ròi bọ
    --------------------------------------------------------------------------------
    ối gời ơi, sao bác không khắt khe quá quắt với chính bản thân bác đi ..để cho cái xã tắc nhỏ bé này trong sạch ...thấy bác này càng phát biểu lại càng thấy vui.vui ugn ugn ......
  2. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Cậu bé này chắc là bảo vệ nhà hàng đây! Tiền boa có đủ sống không nào?
  3. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    Bác là ông chủ nhà hàng hay là chủ tỉnh tập đòan hay là thánh nhân.... tiền bác đến tỷ đô thừa sống để cho nguời nghèo...
    - bác chỉ đựoc cái giỏi đoán luyên thuyên, mà nghề nào chả là nghề..bác có ý miệt thị cái nghề của em à.....
    - dù sao cũng cảm ơn bác quan tâm tới thu nhập của em....
    - mà bác hay moi móc chửi bới cá nhân thế, em hỏi thật đấy, bác thích thế lắm à......
    - thôi chán nói chuyện với những nguời có vấn đề như bác lắm rồi , mà bác đừng chửi em là ngu nhé kẻo nguời ta lại bảo bác là.....

  4. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    lãnh đạo VN hiện nay đều phọt phẹt kém tầm cả, có phải do dân bầu đâu mà kiếm được thằng xuất sắc
  5. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn Thanhhai, đó chính là cốt lõi của vấn đề mà! tuy nhiên nếu nói thẳng lại dễ mất lòng và hay gặp phải những đồ lếu láo mất thời gian tranh cãi chẳng đi đến đâu.
  6. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Làm gì có bầu để lựa chọn cho chuẩn xác! Bạn nói đúng. Và tôi lại mới thấy bà ấy trong một chương trình gì đó, nom bà chán lắm bạn ạ!
  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Văn minh phương tây là chúa soi mói và bới móc mọi chuyện.Ở bên Tây, lực lượng săn tin có thu nhập trên cả cao ngất ngưỡng và có không ít chuyện nửa khóc nửa cười xoay quanh vấn đề diễn ra hàng ngày của các vị lãnh đạo, các siêu sao, chủ tịch tập đoàn.....hic!
    Quan trọng của 1 vị lãnh đạo là biết lãnh đạo đưa ra những định hướng đúng đắn cho đất nước.Những việc nhỏ nhặt kia nên nhẹ nhàng cho sang 1 bên thui.
    Vậy có ai biết Bà ấy đã làm được jì cho đất nước???Xin ý kiến các bác
  8. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Ok với ý sau của bạn. Hãy xem người ấy làm gì cho đất nước này đã. Vâng, bà ấy từng là Hiệu trưởng ĐH Thương mại, là nơi nạun mua bán bằng cấp nhiều nhất Việt Nam, rồi vào "dây", lên chức và không có chuyện bầu bán, điều này bạn Thanhhai đã tỏ rõ quan điểm rồi.
    Ý đầu của bạn, tôi khó nhất trí, vì sao bỏ qua bên những dấu hiệu kém văn hoá, nếu không nói là mông muội của nhà mình?
  9. AQchiphu2009

    AQchiphu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Đây là một vấn đề nghiêm túc, nên thận trọng các bạn ạ.
    Bà ấy kém, cái đó đã hẳn, song nói sao cho có lợi, để rồi sự khắc phục mới là đích đến của topic này chứ, phải không bác chủ?
  10. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ thì cái tít "thôi chết tôi rồi" lại thêm phần lý thú. Bạn thấy đó, CSĐT mới bắt 8 GS, PGS và giảng viên ở Học viện Tài chính, ngay trên chiếu bạc, ảnh chụp thấy tiền xếp đầy chiếu. Họ là nhóm đệ tử ruột của bà D trước đây, giờ nghe đâu còn được bà kia phôn xin giảm tội.
    Đúng là "hữu xạ tự nhiên hương", nhẩy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này