1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi cố gắng lên, cưng

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vantaitrichau, 12/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vantaitrichau

    vantaitrichau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2013
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    1
    THÔI CỐ GẮNG LÊN CƯNG!

    Một tù nhân trốn khỏi trại giam, chạy mãi đến khi bắt gặp một căn nhà. Anh ta bước vào định lục tìm tiền bạc và súng ống nhưng chỉ thấy một cặp vợ chồng trẻ đang ngủ trên giường. Anh ta lôi chàng trai ra trói vào ghế.

    Trong lúc trói cô gái lại trên giường, anh ta hôn cô một cái rồi bước vào phòng tắm. Khi tên tù đã ở trong phòng tắm, chàng trai thì thào nói với cô vợ:
    - Nghe này, hắn là một tên tù, nhìn quần áo hắn xem. Có lẽ hắn đã ở trong đó nhiều năm rồi và cũng từng ấy năm chưa thấy phụ nữ. Lúc nãy anh nhìn thấy hắn hôn em, thôi thì hãy làm cho hắn thỏa mãn, đừng kháng cự, hắn có thể rất nguy hiểm đấy, nếu hắn tức giận thì có thể giết chúng ta mất. Vậy nhé cưng, anh yêu em!
    Người vợ trả lời:
    - Không đâu, hắn không hôn em, hắn chỉ nói khẽ vào tai em rằng hắn là gay, hắn trông thấy anh rất đáng yêu... Thôi cố gắng lên, cưng của em!

    CÓ THAI

    Một cô gái 17 tuổi thông báo với cha mẹ mình rằng mình đã có thai 2 tháng. Người mẹ gầm rít lên hỏi: "Thằng đểu nào đã làm mày như vậy hả?".
    Cô gái nhấc điện thoại lên và nói chuyện trong vài phút. Nửa tiếng sau, một chiếc Ferrari mới toanh đỗ xịch tại cửa nhà, một người đàn ông bảnh bao, chững chạc, với mái tóc hoa râm và bộ vét đắt tiền tiến vào. Ông ngồi xuống trước mặt bố mẹ cô gái và nói:

    "Xin chào ông bà. Con gái của ông bà đã cho tôi biết tin. Tuy tôi không thể cưới cô ấy được vì lý do cá nhân, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu đứa trẻ là con gái, tôi sẽ để lại cho nó 3 cửa hàng, 2 ngôi nhà, một biệt thự ven biển và một tài khoản trị giá 1 triệu USD. Nếu là con trai, tài sản thừa kế là 2 nhà máy và một tài khoản trị giá 1 triệu USD. Còn nếu sinh đôi, mỗi đứa một nhà máy và 500.000 USD trong tài khoản. Tuy nhiên, nếu có sảy thai..."
    Lúc này, người bố, đã ngồi im lặng lắng nghe từ đầu tới giờ, liền vỗ vai người đàn ông và nói: "Anh sẽ lại làm cho nó có thai lần nữa".

    CON KHÔNG CÓ TỘI

    Một anh thanh niên đạo công giáo ngoan đạo đã đem lòng yêu tha thiết một cô hàng xóm vốn rất đẹp người đẹp nết. Quen nhau đến tuần thứ 3 thì anh chàng đã ôm hôn cô ta bất ngờ ở một điểm vắng! Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cô nàng không biết phản ứng như thế nào và chàng ta cũng không hiểu ma lực nào đã đưa mình đến con đường đó. Là một chàng trai tốt anh ta hối hận lắm về hành vi thiếu đứng đắn của mình bèn đến nhà thờ xưng tội.
    - chưa cha, con đã phạm một lổi lầm to lớn với người con yêu mặc dù con mới quen nàng được 3 tuần thôi: con đã ôm hôn cô ta và làm nhiều cử chỉ khác!
    - oh, con không có tội đâu, đừng cảm thấy ái náy trong lòng con ạ, người phía trong buồn kính nhanh nhẩu đáp.
    - nhưng mà con thấy mình đã bị cám dỗ ghế gớm quá cha ạ! anh thanh niên cũng thở dài đáp lại.
    - không sao đâu con, nếu cha là con thì cha đã làm ngay tuần đầu rồi con ạ!

    CÙNG DÒNG HỌ

    Cô vợ quát lên với đấng ông chồng là :

    - Biết vậy hồi đó tôi không thèm lấy anh ....Tôi thà lấy quỷ thì hơn .

    Ông chồng bèn cười và nói :

    Ấy ! bên này có luật là người cùng dòng họ không được lấy nhau ..

    CHẾT ANH RỒI!

    Hai vợ chồng kia có đứa con đã năm tuổi rồi mà không nói được tiếng nào, hai vợ chồng lấy làm lo lắng.
    Bỗng một hôm nó lên tiếng gọi:
    - Ông ngoạị
    Hai vợ chồng mừng vô hạn. nhưng niềm vui mừng chưa được bao lâu, thì ngày hôm sau ông ngoại thằng nhỏ qua đờị
    Thế rồi thằng nhỏ lại tiếp tục tịnh khẩụ Một tháng sau, chợt nó gọi:
    - Bà Ngoạị
    Qua ngày hôm sau thì bà ngoại nó theo ông ngoạị Bây giờ hai vợ chồng lại lo, sao thấy mỗi lần thằng nhỏ cất tiếng gọi ai thì người đó từ giã cõi đời ngaỵ
    Bẵng đi một tháng sau thằng nhỏ cũng không nói tiếng nàọ Rồi hôm ấy, nó cao hứng kêu lên:
    - Ba ơị
    Anh chồng run lập cập, bảo bà vơ..
    - Chết anh rồi em ơi! Nó gọi anh thì thế nào anh cũng lìa đờị
    Anh chồng lo lắng vô cùng, chỉ còn biết chờ tử thần đến rước. Nhưng qua ngày hôm sau, anh chồng vẫn bình an vô sự, mà lại có tin anh nhà đối diện đã trút hơi thở cuối cùng.

    DAN DÍU

    Một bà mắc bệnh ghen nặng. Mỗi sợi tóc phát hiện được trên áo chồng đều khiến bà nổi cơn thịnh nộ.
    Rồi khi không tìm thấy sợi tóc nữa bà rên rỉ:

    - Trời ơi! Thậm chí hắn còn dan díu với cả đứa không có tóc nữa.

    ĐAU ĐẺ

    Bác sĩ sản khoa đang khám cho một người phụ nữ đau đẻ. Mãi vẫn chưa thấy các triệu chứng khác, ông cau mày hỏi anh chồng:
    - Vợ anh đau lâu chưa?
    - Thú thực, thưa bác sĩ, tôi cũng... không biết chắc ạ.
    - Anh thật vô tâm, thế cô ấy gào thét như thế này bao lâu rồi?
    - Dạ, từ khi chúng tôi lấy nhau ạ!

    ĐIỀU ĐƠN GIẢN

    Phóng viên hỏi một triệu phú về bí quyết làm giàu: "Nhờ ai mà ông trở thành triệu phú như hiện nay?".

    Triệu phú thản nhiên đáp: "Tất cả là nhờ vợ tôi. Tôi sẽ chẳng thể trở thành triệu phú nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy".

    Phóng viên: "Chà, bà nhà hẳn là người tuyệt vời. Thế trước khi cưới bà nhà thì ông là người thế nào?".

    Triệu phú chua chát: "Lúc đó tôi là tỷ phú, cô gái ạ!".

    TRONG GIỜ SINH VẬT

    Trong giờ sinh vật, thầy giáo hỏi học sinh:
    - Tại sao khi ăn xong bò lại có động tác nhai lại?
    Cả lớp bắt đầu nhốn nháo hỏi nhau. Bỗng dưng Tèo đứng dậy:
    - Thưa thầy em bít ạ.
    Cả lớp chú ý nghe Tèo nói. Tèo nói:
    - Thưa thầy bởi vì lúc đó bò ăn kẹo cao su.
    Cả lớp cười ồ lên. Lúc sao thấy Tí ngủ gật trong lớp thầy giáo quát:
    - Trò Tí đứng dậy.
    - Dạ....... - Tí đứng dậy.
    Thầy giáo nói:
    - Bây giờ nếu em đối được câu này thì tôi sẽ tha cho em: "Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp rồi lại bò bò rồi lại cạp".
    Tí vốn là đứa trẻ nghịch ngợm liền nói luôn:
    - Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật rồi lại sinh, sinh rồi lại vật.
    Thầy giáo đỏ mặt ra ngoài. Cả lớp vui sướng vì được nghỉ tiết sớm.

    GIỐNG AI

    Một cặp vợ chồng mới cưới chuyển đến một ngôi nhà mới. Một ngày nọ, ông chồng đi làm về nhà và cô vợ nói: "Anh yêu, một đường ống trong phòng tắm trên gác bị rò rỉ, anh sửa nó nhé?".
    Ông chồng giương mắt lên nhìn và nói: "Em trông anh giống ai chứ, một thợ sửa ống nước chắc?".
    Vài ngày sau, anh ta đi làm về và cô vợ lại nhờ vả: "Anh à, cái xe không khởi động được. Em nghĩ nó cần nạp ắc-quy. Anh thay hộ em nhé?".
    "Cô trông tôi giống ai chứ, thợ cơ khí chắc", ông chồng đáp lời.
    Một vài tuần trôi qua, trời mưa nặng hạt. Cô vợ phát hiện ra chỗ thấm nước trên trần nhà. Cô nài nỉ chồng mình khi anh ta vừa vào đến cửa. "Anh ơi, trần nhà mình bị thấm nước. Anh có thể chữa được không?".
    Ông chồng lại bực mình quát: "Trông tôi giống ai chứ, thợ nề chắc?". Và rồi anh ta ngồi xuống với lon bia và bật TV.
    Đến một ngày cuối tuần, ông chồng thức dậy thấy trời mưa như trút, nhưng trần nhà đã hết thấm nước. Ông vào phòng tắm cũng không thấy đường ống bị rò rỉ nữa. Đúng lúc đó cô vợ trở về nhà, anh ta liền hỏi: "Em à, làm sao mà chỗ rò rỉ đã hết, chiếc xe lại chạy rồi hả em?".
    Cô nàng thờ ơ đáp: "Ồ hôm nọ em tình cờ gặp anh hàng xóm mới của chúng ta. Thật là một người tử tế. Anh ấy đã đến và sửa hết mọi thứ".
    "Ồ, thế anh ta có đòi công không?", ông chồng nghi ngờ.
    "Không, anh ấy chỉ nói sẽ làm miễn phí nếu em làm cho anh ấy một cái bánh nướng hoặc ngủ với anh ta", cô vợ trả lời.
    "Tuyệt. Thế em đã làm bánh nào cho anh ta vậy", ông chồng hỏi.
    "Bánh á? Anh trông em giống ai chứ, thợ làm bánh chắc?".
  2. bephuyhoang

    bephuyhoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    "Bánh á? Anh trông em giống ai chứ, thợ làm bánh chắc?".haha
  3. blackhorsedg

    blackhorsedg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1

    Ai sợ vợ nhất?
    Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:
    - Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?
    Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:
    - Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!
    Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:
    - Sư cụ có vợ đâu mà sợ?
    - Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

    Trả ơn
    - Bác thợ cạo cắt tóc cho một cha xứ. Cha muốn trả tiền nhưng bác không đồng ý và nói: “Con không thể lấy tiền của cha được. Cha là một người tốt và cha phục vụ cho Chúa”. Sáng hôm sau, người thợ cạo tốt bụng tìm thấy trước cửa nhà mình một tá kinh thánh do cha sứ trả ơn.
    - Hôm sau, bác cắt tóc cho một cảnh sát và lại không lấy tiền. Bác nói doc truyen 18+: “Tôi không thể lấy tiền của anh được. Anh là một người tốt và anh bảo vệ cho cuộc sống của chúng tôi”. Sáng hôm sau, ông ta tìm thấy trước cửa nhà mình một tá bánh rán của người cảnh sát trả ơn.
    - Lần này, người thợ cạo cắt tóc cho một luật sư. Bác cũng không lấy tiền truyen nguoi lon: “Tôi không thể lấy tiền của anh được. Anh là một người tốt và anh chiến đấu cho công bằng xã hội”. Sáng hôm sau, một tá luật sư chờ trước cửa nhà bác thợ cạo chờ cắt tóc.

    Trả giá với Chúa
    Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá:
    - 5 vạn đôla!
    - Không được!
    - 10 vạn đôla!
    - (Im lặng)
    - Thôi được, 50 vạn vậy nhé!
    Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói truyen ***:
    - Thưa cha, 50 vạn đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?
    - Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói “Amen”, mà nói “Cocacola”.

Chia sẻ trang này