1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời cởi trần tắm mưa và những trò chơi ko bao giờ quên.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi BarmixeR, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thời cởi trần tắm mưa và những trò chơi ko bao giờ quên.

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } 5...10...15...20...25...30...35............100...Xí (...mày...)...Tùng...

    1 trò chơi cực kì hấp dẫn với sự tham gia của càng nhiều người càng vui. núp núp, trốn trốn.

    ko chỉ hấp dẫn con nít mà ngay cả khi Bar lớn tồng ngồng rồi vẵn rủ 2 thằng em chơi 5...10. tới hồi hết chỗ trốn , nhắm mắt chui đại vô cái tủ quần áo của bamẹ. vui dã man. Sao có mỗi 3 chị em chơi với nhau thôi mà vẫn hồi hộp tới vậy. Đó chính là chỗ hấp dẫn của 5, 10 đó.

    Hổng biết có ai cùng chung sở thích hông mốt dzìa tui rủ mí người chơi chung nè, mới nói tới mà thấy sung rồi, hè hè...mà nếu hông có ai chơi chugn chắc cũng rủ 2 thằng nhà mình chơi wé...

    Có ai thích trò nào khác thì giới thiệu lên, Bar đăng kí chơi chung nè...
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    trò này chắc em cũng biết đó bar à, trò tạt nước ...
    mình thì chiếm ngay cái vòi nước của tập thể, trên tay lăm lăm 1 gáo đầy nước , thằng bạn cũng ko kém, mỗi lần tạt xong lại lạch bạch (vì quần áo ướt hết rồi nên chạy tạo tiếng lạch bạch thui , chứ hắn ko phải là dzịch bầu đâu) chạy vào nhà hứng ca nước khác, trời thì nóng nược mà được "tắm" dzậy thì còn gì sướng bằng ...
    nhớ hồi đó quá cưng ơi !
  3. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    chà, lâu lâu mới thất một topic có hứng thú, tham gia một cái cho vui
    - cũng liên quan đến nước, hùi nhỏ tui khoái trò bỏ nước vô bao nylon rùi chọi xuống đường (hơi ác...) có thể thay nước bằng những thức chất lỏng khác và thay bịch nylong bằng bong bóng thì cũng vui hơn,
    - khoái trò chơi tả, chắc nhiều người biết trò này, nhưng tùy chổ mà có tên khác nhau, đại loại là có một người làm chủ, một người "bị" (cái từ này hay lắm), và rất nhiều người chơi khác, ngưới chủ ra đề là phải tả một cái gì đó, thì ngưới chơi phải chạy lại đụng vật đó và tránh làm sao không để người "bị" đụng được khi đang chạy (có thể tránh việc đó băng cách ngồi xuống theo kiểu thụt dầu và lết tù từ tới chổ của chủ), người chơi phải đụng được chủ, đó, đại khái là thế. Điều vui nhất của trò này là tiết mục tả, chủ nào "án nhơn" toàn cho tả những cái trời ơi đất hỡi, chẳng hạn tả đọt cây dừa (đâu phải đứa nào củng biết leo) tả con chó nhà hàng xóm (đâu phải đứa nào cũng có khả năng giải thích chó hiểu đây chỉ là trò chơi), tả một bà già khó tính (đứa nào gan đụng đại, chửi thì nghe, còn đứa nào nhát thì... ).
    - đó là những chuyện vui, còn chuyện nhớ nhất là vào Trung thu, đám con nít ở khu chung cư xin người lớn tắt đèn cầu thang, và góp tiền lại mua đèn cầy, đốt cắm hai bến cầu thang từ dưới lên đến tận trên, rùi ngồi ăn bánh, kể chuyện, tám đến tận khuya. Bây giờ thì đám con nít ấy chẳng còn lại bao đứa, có lẽ chỉ còn lại là 3 (2 trai 1 gái), còn con nít bây giờ thì có vẽ chẳng đứa nào biết đến thú vi đó nữa!

Chia sẻ trang này