1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của thương yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ
    không ngủ yên
    Khi em luôn thức dậy
    Em chờ đợi...
    Sự cảm thông..
    Em nhún nhường....níu kéo...
    Dần dà....Chán nản....
    Em lùi bước
    Dắt quá khứ đi qua Anh..

    Để ngăn mình khỏi khóc
    Tôi xin há miệng cười
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  2. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Niềm kiêu hãnh cuối cùng
    Vẫn còn giúp em đủ sức mạnh
    Đẩy nước mắt vào trong
    Nuốt nỗi đau
    và mỉm cười gắng gượng
    ........Rồi sẽ bình yên thôi

    Happy new year to my all friends.
  3. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Niềm kiêu hãnh cuối cùng
    Vẫn còn giúp em đủ sức mạnh
    Đẩy nước mắt vào trong
    Nuốt nỗi đau
    và mỉm cười gắng gượng
    ........Rồi sẽ bình yên thôi

    Happy new year to my all friends.
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi, xin chào mi.......khi người yêu đã bỏ ra đi.

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi, xin chào mi.......khi người yêu đã bỏ ra đi.

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  6. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi xin chào mi...
    Đúng rồi, năm tới sẽ không buồn nữa. Mình se há miệng thât to và cười hết cỡ.
    Mình vào topic Friends và nhớ ra bạn mình nói rằng : Cuộc sống vốn ngắn lắm, vậy tại sao ta không sống vui lên chứ!
  7. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi xin chào mi...
    Đúng rồi, năm tới sẽ không buồn nữa. Mình se há miệng thât to và cười hết cỡ.
    Mình vào topic Friends và nhớ ra bạn mình nói rằng : Cuộc sống vốn ngắn lắm, vậy tại sao ta không sống vui lên chứ!
  8. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhàn ! Chị đang lamg gì vậy ??? Em vào SG đến 7 tháng rồi còn gì , cái Topic này của chị dạo này nghèo quá . Em cũng vậy , em chẳng viết thêm gì mấy vì công việc dạo này bận rộn quá . Em nhớ HN , nhớ HP kinh khủng mà chẳng thể làm gì được .... Chúc chị năm mới vui hơn , hạnh phúc hơn ! Khi nào chị vào SG thì Call cho em nhé ! Em sẽ mời chị đi uống CAFE !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  9. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhàn ! Chị đang lamg gì vậy ??? Em vào SG đến 7 tháng rồi còn gì , cái Topic này của chị dạo này nghèo quá . Em cũng vậy , em chẳng viết thêm gì mấy vì công việc dạo này bận rộn quá . Em nhớ HN , nhớ HP kinh khủng mà chẳng thể làm gì được .... Chúc chị năm mới vui hơn , hạnh phúc hơn ! Khi nào chị vào SG thì Call cho em nhé ! Em sẽ mời chị đi uống CAFE !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  10. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã quá lâu rồi. Khoảng thời gian qua mình sống như một cái máy. Làm tất cả những gì có thể làm. Không bận tâm, không suy nghĩ, không nề hà... Nhung dù sao cũng là một cái máy có tình người chứ.
    Mọi thứ đã đổi thay nhiều quá. Còn mình thì vẫn vậy. Có chăng là chín chắn hơn, trầm tĩnh hơn và không nóng tính như ngày xưa nữa.
    Chuyện tình cảm đã qua đi thật rồi. Mình không còn lưu luyến gì nữa. Mọi thứ dù có khó khăn đến mấy thì rồi cũng vượt qua được. Thời gian! Mình cảm ơn thời gian đã giúp mình làm được nhiều việc và quên đi nhiều thứ...
    Đã bình yên thật chưa nhi???

Chia sẻ trang này