1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời đại Interntet, có quá khó chăng để tìm một tình yêu thực sự?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phungthien, 21/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phungthien

    phungthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thời đại Interntet, có quá khó chăng để tìm một tình yêu thực sự?


    Tôi đọc trên các diễn đàn lớn ở Trung Quốc, có rất nhiều chủ đề hay thu hút hạng vạn người tham gia trao đổi. Ở VN, ttvnol là một diễn đàn lớn, vậy tại sao chúng ta lại không thử tạo ra những chủ đề như vậy!
    Có thể có những người cho những điều tôi viết sau đây là ?osến?, nhưng không sao, bởi tôi quan niệm rằng, khen hay chê, sến hay không sến đều do cảm nhận ở mỗi người. Điều quan trọng là, cũng như một tác phẩm văn học hay một bài thơ, chỉ cần đến được tay mọi người, được mọi người đọc, cảm nhận và bình luận (khen hay chể?) là tốt lắm rồi!
    Vậy mong mọi người ủng hộ nhé!


    Chủ đề 1: Tình yêu hay sự mù quáng?
    Có người nói, con gái khi yêu chính là loại ?osinh vật? mù quáng nhất trên trái đất này, có thật vậy không? Về tình cảm bản chất của phái nữ vốn bình dị và chung thủy hơn phái mạnh, nên chỉ cần một hạnh phúc (có thể dù nhỏ nhoi trước mắt), cũng khiến họ quên hết sự đời, ?otíp mắt? chẳng nhìn thấy trời đất gì nữa.

    Con gái khi đã sa vào lưới tình rồi thì không gì gỡ ra được. Một người đàn ông mà mọi người đều thấy ?oxấu? (theo nhiều nghĩa) trong mắt nàng vẫn là đẹp nhất. Họ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, nên gia đình bạn bè có nói gì cũng không nghe, thậm chí đôi khi còn nảy sinh ý nghĩ tiêu cực: ?ohọ đang ghen tị với tình cảm của mình chăng??

    Và các bạn biết rồi đấy, hệ quả của sự hạnh phúc tưởng như đến ?otột cùng? đó nhất là sự hiến dâng? cái quý giá nhất của đời con gái cho người mình yêu (hay ít ra họ đã lầm tưởng về một tình yêu). Mà không biết rằng đàn ông sinh ra đã muốn ?ochiếm đoạt? người con gái khác và khi đã có cái họ muốn rồi bạn sẽ biết ngay mà! Có thể bạn sẽ thấy thái độ của họ thay đổi 360 độ, lúc trước nâng niu chiều chuộng bạn biết bao nhiêu, còn bây giờ thì? Có phải vì thế mà trong mấy tiểu thuyết kiếm hiệp luôn có lưu truyền câu nói: ?ođàn ông trên đời không có ai tốt cả!?? hic? chỉ có điều những người thốt ra được câu này thi đó cũng là khi họ đã ?odính? rồi, đã ?omắc câu? vào một cuộc tình nào đó rồi!

    Một ?ochân lý? (hay ít nhất cũng tạm gọi như vậy) đã được lưu lại từ ngàn đời nay, mà trong lúc nào đó họ ?onhỡ? quên đi hoặc cố tình quên đi rằng: ?ongười đàn ông luôn tôn trọng người phụ nữ mà họ thực sự yêu!?; sở dĩ tôi nó ở đây là sự ?otôn trọng? bởi vì tôi không dám chắc 100% là họ có thực sự không muốn ?olàm việc đó? trước khi cưới không (cuộc sống hiện đại mà, đâu có còn nhất thiết phải gìn giữ cho nhau đến ngày cưới nữa, đấy là chưa kể rất rất nhiều người đàn ông ngày nay luôn cho rằng: ?othà ăn cơm trước kẻng còn hơn đến lúc đấy mới biết mình bị lừa!?) nhưng họ sẽ luôn nghĩ cho người con gái mình yêu, biết lắng nghe và tôn trọng quyết định của người con gái đó, chứ không phải là sự ?oép buộc? hay dùng một thủ đoạn ?ocao tay? nào đó để chiếm đoạt!

    Nghịch lý là ở chỗ đó, đàn ông có thể ?olăng nhăng? với ?ohàng trăm? mối tình thì được nhưng họ luôn muốn lấy một người phụ nữ còn ?otrong trắng? (theo đúng cái cách nói của họ tức là để ?okhông bị lừa?), ở đây tôi xin loại bỏ yêu tố lấy vợ vì ?omục đích? nào đó vì giả thiết này sẽ được bàn kĩ hơn trong một chủ đề khác. Trong lĩnh vực này thì tôi giám chắc 100% răng đàn ông trên cả thiên hạ này hãy tự vấn ?olương tâm? mình xem, có thể phút bốc đồng nào đó họ lên một diễn đàn lớn tiếng khẳng định rằng ?okhông coi trọng chuyện ấy!?, có thể họ chính là thủ phạm ?ogây tội? cho rất nhiều con gái khác, nhưng rốt cục trong chuyện này họ lại là sinh vật ?oích kỉ? nhất mà thôi! Bạn là con gái thì đừng vội tin vào những lời khẳng định của họ, bởi có thể hiện tại họ không nghĩ ngợi gì cả thật đó, nhưng nào ai dám khẳng định trong thời gian sau này, khi cuộc sống vợ chồng có chút nảy sinh mâu thuẫn, họ lại không ?odở chứng? ra. Và một điều nữa về điều ?oích kỉ? này của đàn ông thì phụ nữ tuyệt đối đừng bao giờ tị nạnh, đừng bao giờ đòi ?oquyền bình đẳng? trong chuyện này, bởi thượng đế sinh ra phụ nữ đã vậy: ?oluôn bị thiệt thòi trong chuyện này!?

    Ngày này cuộc sống ?otây hóa? tràn ngập vào Việt Nam, nhưng trong ?onguyên lý ích kỉ? của người đàn ông này vẫn muôn đời không thay đổi, nhất là khi họ còn sống trong cái môi trường ảnh hưởng của ?ovăn hóa và truyền thống phương đông?. Và tôi nghĩ sự ảnh hưởng này còn kéo dài bởi truyền thống và tập tục của một vùng đất hay lãnh thổ đâu cứ nói là thay đổi được, nó còn kéo dài hàng nghìn hàng vạn năm, mà còn chưa kể đến yếu tố những ?ongười trong cuộc? có thực sự muốn thay đổi hay không?

    Trở lại với những gì đã nói ở trên, để trả lời cho câu hỏi ?otại sao phụ nữ dễ bị lừa như vậy??. Và các ?onhà khoa học? nghiên cứu ?ohàng trăm năm? nay chỉ để đưa ra một kết luận (không biết có đúng không?) là: phần lớn phụ nữ thường xử sự ?oquá cảm tính? trong tình yêu, còn đàn ông thì dù có trong lúc cảm tính nhất vẫn còn một chút lý trí và khổ nỗi một chút đó thôi cũng đủ để ?olừa? người ?ocon gái nhẹ dạ? kia! Điều này hơi giống với học thuyết ?ocon mồi và kẻ đi săn mồi? thì phải?

    Điều cuối trong chủ đề này, xin được đề cập là: các bạn gái đã ?ochót nhẹ dạ? rằng đừng nên có tư tưởng ?ođâm lao theo lao?, đừng nên có ý nghĩ đằng nào cũng lỡ rồi thì cho nó lỡ luôn một thể, bởi như vậy là bạn đang cầm dao ?ođâm thẳng vào ngực? mình đấy! Trừ khi bạn còn có ?ogiá trị lợi dùng? nào đó thôi, nếu không bạn sẽ hiều ngay thế nào là ?ovắt chanh bỏ vỏ?! Bởi biết đâu trên đời này vẫn còn những người đàn ông thực sự yêu và đợi bạn đi tiếp trong cuộc đời còn lại, cuộc sống là vậy luôn đầy rẫy những mâu thuẫn, nhưng ?oxác suất thấp? không đồng nghĩa với khả năng không xảy ra, không thể nó trước được điều gì, chỉ cần bạn đừng buông lỏng hay bỏ rơi bản thân mình! Phải nói thêm rằng bạn nên ?othật thà? trong chuyện này nếu bạn thực sự mong muốn có một cuộc sống lâu dài với người đó, trừ khi bạn không muốn như vậy, chỉ để trả thù đời mà thôi, ?okẻ khác lừa ta thì không có lý gì ta lại không lừa kẻ khác nữa??. Điều này bạn tự cân nhắc thôi, không ai có thể giúp bạn được, bởi sai lầm này đâu phải của riêng ai!

    ?oCó những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng có những sai lầm sẽ lấy đi của bạn rất nhiều thứ, thậm chỉ nhiều hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng được!?
  2. phungthien

    phungthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Chủ đề 2: Tình yêu ?osến?!
    ?oMày sến bỏ mẹ, thời buổi này còn ai yêu theo cái kiểu như mày!? Tình yêu không hợp thời là ?osến? chăng! Như một tiểu thuyết không hợp ý người ta vội kết luận là ?othiêu muối? là ?onhạt? vậy! Nó vừa nói tôi đã chợt nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không dám cãi vì đối với nó tôi chỉ như là đứa học trò mới vào đời, còn nó thuộc tuýp người ?obước qua biết bao cuộc tình? rồi!. Đều là con gái nhưng trong chuyện tình cảm nó thật ?omãnh mẽ? và ?ochủ động?, khi nói về điều này nó chỉ cười khì và nói rằng bởi nó chính là tiêu biểu cho một ?ocon người hiện đại?, một con người của thế hệ 8x (hình như cũng hơi già so với 9x rồi!), của thời đại Internet.
    ?oLại cả cái thằng bồ của mày nữa, tao chưa thấy thằng nào ?orù? như nó, hai đứa yêu nhau gần một năm rồi mà mới tiến đến giai đoạn ?otrao nhau nụ hôn đầu?, chán bỏ mẹ!? ngừng một lúc nó cười trong nét thoáng bực dọc: ?ohai chúng mày đúng là một cặp ?orù? trời sinh!?
    Tôi cũng đôi chút hoài nghi không hiểu nó nói có đúng không, phải chăng đúng là hai đứa tôi thuộc một ?othế giời? khác, một thế giới mà thời nay giời trẻ vẫn thường gọi: ?ođến từng này tuổi đầu mà vẫn chưa có gì, vẫn còn trinh là ?oquê? đó!? Tôi giật mình vì cả tôi và nó đều sinh ra trong một gia đình cũng gọi là khá giả ở thành phố, đều thuộc loại ?otiểu thư đài các?, nhưng trong tình cảm nó luôn cho rằng ?ohợp thời hơn tôi gấp cả trăm lần!? Tôi hiểu từ ?oquê? ở đây không để chỉ giới hạn về địa lý mà để nói lên lối suy nghĩ lối tiếp cận không ?ođúng với cái gu của thời đại?
    Nhưng tôi khác nó tôi luôn tự tin mình có một ?otâm hồn? đẹp, một tâm hồn đúng theo dạng tiểu thuyết lãng mạn trong sáng và đẹp đẽ biết nhường nào! Nhưng nếu nó biết những điều tôi đang nghĩ sẽ lập tức thêm vào thành ?otiều thuyết rẻ tiền? hay nặng hơn là ?onhạt như nước ốc?! Luôn là vậy, có phải chăng cái gì không còn hợp thời sẽ bị đào thải? Có phải văn hóa phương Tây theo quan điểm của người Việt Nam ?ohàng ngoại cái gì chả tốt hơn? nên khi du nhập vào theo con đường ?oTây hóa? sé lập tức đào thải đi mọi giá trị được tích lũy từ ngàn đời với chỉ một lý do đơn giản ?okhông hợp thời?.
    Tôi chợt nhớ đến và hỏi: ?oTheo mày thế nào được gọi là tình yêu kiểu sến??, nó vênh mặt nói ngay dường như không cần suy nghĩ: ?oVậy mà cũng hỏi, tình yêu sến tức là như trong? bài hát của Ưng Hoàng Phúc hay Duy Manh ý!?
    Tôi ngạc nhiên: ?oĐã sến sao người ta vẫn còn nghe??
    ?oVì nó sến, nên người ta mới nghe thì có!?, nó cãi ngang. Tôi lắc đầu không hiểu, thì nó nói tiếp:
    ?oMọi người đều cho là sến, nhưng mọi người vẫn nghe (hình như nghe rồi mới biết là sến) thì không có lẽ gì tao lại không nghe! Đó được gọi là sở thích hợp thời?. Tôi thấy khó hiểu sở thích của từng người giờ đây còn bị khống chế sao, ?othích? sẽ không còn là ?othích? nếu nó không phải là của số đông người khác, đặc biệt là của những người thuộc cùng cái lớp ?ohợp thời? đó! Thích mà không hợp thời thì? đừng thích nữa nếu không muốn quy tội là quê mùa, là ?osến?, là ?onhạt?, thậm chí là ?ocủ chuối?? và còn nhiều hơn thế nữa! Thật quái đản, nhưng dường như nó cũng mở cho tôi một chút hy vọng thì phải, nếu tình yêu của tôi bị coi là ?osến? nhưng nếu mọi người cũng vậy thì lập tức sẽ lại chở thành hợp thời!
    Như đọc được suy nghĩ trên nét mặt của tôi, nó lập tức dập đi ?ongọn lửa? tôi vừa nhen nhóm lên: ?oMày đừng có ?ovào rừng mơ bắt con tưởng bở? nữa đi tình yêu kiêu mày bây giờ cho cũng chẳng ai thèm, tình yêu bây giờ phải ?olao như con thiêu thân? đứa nào không lao đứa ấy thiệt!?
    Tôi chợt rùng mình nghĩ đến cảnh không biết bao nhiêu con ?othiêu thân? bị bắt trong các động thuốc lắc gần đây, hay biết bao nhiêu đôi nam nữ xinh đẹp, ?osành điệu? bỏ phí cả tuổi trẻ đi về cõi ?ocực lạc? sau những bánh xe lăn trên những đường đua rực lửa. Phải chăng để có được hai chữ ?osành điệu? người ta phải trả một cái giá nào đó, không cần quan tâm ?ogiá trị? của cái giá đó và hơn nữa là nó có thể mua được bằng tiền không? Nếu ông bà già tôi mà nghe được những lời này không biết sẽ thế nào, có lẽ do từ bè bị ?okìm hãm? trong ?okhuôn khổ của pháp luật? nên giờ đây tôi mới không ?ohợp thời? đến như vây chăng?
    Nhìn cái vẻ mặt nhơn nhơn mang một nét xinh đẹp theo kiểu ?ohiện đại? của nó, tôi biết mình đã đuối lý lắm rồi thì phải, nhưng vẫn cố níu kéo: ?oThế mấy cuốn truyện trên mạng mà cả tao và mày đều rất thích thì sao?? Tôi chợt nhớ đến mấy cuốn mà hai đứa cùng đọc theo lời giới thiệu của bạn bè trên mấy blog như ?oCô đơn trên mạng?, ?oLần đầu tiên thân mật?, ?oXin lỗi em chỉ là con đĩ!?? và đều cùng rất cảm động.
    Nó hình như có đôi chút ngạc nhiên về câu hỏi của tôi, nhưng với bản lĩnh ?ohiện đại? của mình lập tức che dấu được thoáng nét lưỡng lự: ?oTính yêu như vậy chỉ để thưởng thức thôi, có thể khi ?oăn? nó thì cũng thích như ăn một ly kem vậy, nhưng nên để nó tan đi chứ đừng để trong lòng làm gì cả và hơn nữa đừng bao giờ tin??
    ?o????
    ?o?vì đơn giản nó không bao giờ có thật chỉ có trong? tiểu thuyết mà thôi!?
    ?oSao mày biết là không có thât??, tôi ngạc nhiên.
    ?oHì hì, vì với kinh nghiệm ?otình trường? như tao? mà có bao giờ gặp đâu nữa là mày! Từ đó suy ra hệ quả tất yếu là không có thật!?
    Tôi hơi giận, nhưng lại nghĩ nó nói cũng hình như đúng thi phải thời buổi này đâu còn có tư tưởng ?omột túp lều tranh hai trái tim vàng nữa?, muốn có ?ohai trái tim vàng? ít nhất phải ở trong ngôi nhà nào? ba tầng trở lên!
    Tôi cũng nhận ra, mọi giá trị về tình yêu mà biết bao nhiêu thế hệ đi trước tôn sùng, bao nhiêu tiểu thuyết, giấy bút ca ngợi giờ đây thực sự ?olung lạc? thật rồi, chỉ đơn giản nó không còn ?ohợp thời? nữa! Hay có thể là những cái mà con người ?osớm? có được và cũng ?osớm? mất đi kia đã làm cho họ không dám tin và từ đó trở nên không muốn tin vào tình yêu như vậy nữa! Như một cơn sóng lớn trào lên và cuốn theo cả một thế hệ cùng suy nghĩ và làm theo! Thích cái người khác thích, yêu theo cách người khác yêu mới là không sến! Không cần quan tâm đến cảm giác của bản thân? không cần? bỏ hết đi nếu nó không còn ?ohợp thời?, không ?osành điệu?... mới là?
    Chẳng lẽ, trong cái thời đại Internet chẳng thể tìm cho mình một tình yêu thực sự? Chỉ còn lại những cuộc tình chớp nhoáng, dễ yêu và cũng dễ quên? thậm chí còn dễ dàng cho đi mà đáng lẽ cả thời con gái phải gìn giữ. (Tôi biết nó với những cuộc tình đầu cũng có đau khổ, nhưng càng về sau thì thời gian thất tình càng giảm đi theo cấp số nhân thì phải. Có lẽ nó biết cách tự lấp khoảng trống cho mình bằng những cuộc tình mới chăng? Bởi vậy nhiều lúc tôi hỏi: ?ocó phải mày thực sự đang yêu không?? nó chỉ cười và không nói gì. Điều này càng khiến tôi hoài nghi không biết có phải càng nhiều cuộc tình thì tình yêu càng giảm đi không, hay? buồn hơn là chưa bao giờ có một tình yêu thực sự?)
    Một cái click chuột thôi, bạn sẽ có tất cả, bạn sẽ thấy tât cả những gì bạn muốn hay thậm chí là không muôn đi nữa thì cũng theo dòng chảy của thời đại xâm nhập vào tư tưởng vào suy nghĩ của bạn từ lúc nào rồi.
    Một và câu chat vừa ngắn ngủi vừa ngang phè phè (chắc là theo cảm nhận của mấy ông nhà văn) một vài bộ mặt cười mà tôi dám chắc cả đời bạn có bành mồm ra cũng không to bằng, một trái tim đang đập lòi cả ra ngoài (theo tôi biết thì hình như trái tim không có hình như vậy), bạn đã có ngay một mối tình ảo. Và từ ảo chả mấy chốc biến thành? thật. Và từ cái thật đó bạn đã hình như quên đi cái giá phải trả! Phải chăng tình yêu thời hiện đại là phải vật chất hóa, thôi cũng đành vậy lấy nó là lý do để an ủi mình để lấp đi khoảng trống trong lòng cũng không sao, chỉ cần có thêm một cái gì đó thì mất đi một cái gì đó cũng không sao??? Phải vậy không?
    Tôi cảm thấy khó thở, tôi vốn không phải là tuýp người quá cổ hủ, tôi vẫn biết ?ovật chất? là quan trọng, nhưng nó chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ, nó chỉ nên song hành cùng tình yêu và đừng nên chi phối thì đẹp đẽ biết bao nhiêu!
    Chưa hết tôi còn thèm tìm cái cảm giác yêu và được yêu trong ?otiểu thuyết? kia mà đến người ngang ngạnh và ?ohiện đại? như nó cũng phải thừa nhận là đẹp nữa là tôi! Tiểu thuyết có buồn, có kết thúc không có hậu chăng nữa nhưng đó vẫn là màu sắc, là thi vị của tình yêu? tôi cảm nhận nó còn đẹp hơn cái lối ?ochạy theo tình yêu? như vậy gấp hàng trăm hàng nghìn lần?
    Nhưng đẹp thì sao chứ, có ?osành điệu? không? Có ?ohiện đại? không? Có ai muốn như mày không hả ?ođồ ngốc?? nếu không ai muốn thì đừng làm nếu không thì ?osến? quá đi! Thực sự không ai muốn như tôi chăng? Ai cũng muốn sự ?ohợp thời? hào nhoáng kia chăng?
    Ai có thể trả lời tôi đây? Ai đây?
    Ai có thể trả lại cho tôi sự ?ongây thơ? ngày nào?
    Để tôi được yêu được hận theo đúng nghĩa của nó! Để tôi?
    Tôi cũng không biết nữa? tôi mệt mỏi ? nghẹt thở trong những suy nghĩ, có thể tôi quá đa cảm chăng? Nhưng có đa cảm chăng nữa thì đã là câu hỏi bao giờ cũng nên tìm ra câu trả lời chứ. Như cuộc đời này vẫn vậy? một câu hỏi lớn ? mà bạn tìm câu trả lời dần dần trong từng bước đi dài theo năm tháng?
    Phải trả lời sao? Phải sống sao cho đúng? Yêu ra sao và hận cũng ra sao?
    Ai có thể trả lời tôi đây?
    Chính tôi?
    Hay các bạn?
    (Bài viết có sử dụng một số ngôn tù hơi ?ođời sống? một chút, cho thêm giá trị chân thực, mong các bạn thông cảm!)

  3. phungthien

    phungthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Chủ đề 3: Tình yêu hay sự chiếm đoạt?
    Đàn ông luôn muốn là người đầu tiên của người phụ nữ, còn người phụ nữ luôn muốn là người cuối cùng của người đàn ông!
    Chủ đề này được kế thừa từ chủ đề 1 vì sở dĩ người đàn ông có dễ dàng ?ochiếm đoạt? hay không cũng một phần là do sự ?omù quáng? một của người phụ nữ!
    Với người đàn ông bản lính ?osăn mồi? của họ được đánh giá bằng số con mồi bị gục, đặc biêt là những con mồi càng ?ongây thơ? càng tốt, được cộng điểm!
    Nhưng bản lĩnh này không nói lên rằng người mà cuối này họ chọn lại vẫn là những con mồi họ đã săn! Hình như đàn ông thường có sự phân biệt khá rạch ròi giữa người phụ nữ mà họ yêu (theo nghĩa trong những cuộc chơi ?ođùa giỡn với tình yêu?) với người phụ nữ mà họ chọn lấy làm vợ thì phải?
    Đấy mới là một mảng, mảng khác là ?osong hùng gặp nhau?, hai cao thủ tình trường trải qua biết bao sóng giớ cuộc tình cùng quy về một mối. Rất nhanh chóng, để lấp đi ?okhoảng trống?. Nhưng hình như họ cũng chẳng cần phải nghĩ đến chuyện ?ođám cưới vàng?, ?ođám cưới bạc? làm gì, vì thời gian họ ly dị nhanh như thời gian họ đến với hôn nhân.
    Phải chăng đó là hệ quả của sự hiểu sai về tình yêu? Có thể không, họ hiểu chứ toàn những con người ?othông minh? cả mà, thôi thì quên đi cái đúng cũng được, làm theo cái sai cúng không sao, cuộc sống mà, vẫn phải ?otrôi? thôi, ?onước lên thuyền cũng phải lên? thôi! Bạn bè hỏi, không yêu sao cứ lao vào vậy, không yêu sao còn cưới. Trả lời nhạt nhẽo: ?oBiết sao đươc, cuộc sống nó phải vậy, nhiều khi chả cần yêu nữa, đã đâm lao phải theo lao thôi!?. Phóng lao qua tay, nhiều lúc làm nó cũng không trúng đích đâu, phải vậy không?
    Nói vè sự ?ochiếm đoạt?, từ này quá rõ rồi, trong thời đại mới này nó thường đi kêm với từ ***. Nghe khó một chút nhưng là sự thực, xem những khảo sát trên báo chí thì biết. Chả có gì lạ nữa đối với từ này trong thời đại Internet này!
    Hình như *** chỉ là nhu cầu sinh lý của con người, nhưng những người muốn chiếm đoat lại dùng hai từ rất trừu tượng là ?otình yêu? (nhu cầu vè mặt tình cảm) để làm thước đo để đánh giá! ?oHay là em không yêu anh nên không ?ocho? anh chăng??, ?oTao và anh ấy yêu nhau thì hiến dâng cho nhau có gì là lạ!?? những câu nói đại loại như vậy ngày càng xuất hiện nhiều trong thế hệ chúng tôi, 8x mà, có vẻ 9x, còn bạo dạn hơn, đúng là ?ohậu sinh khả úy!?
    Đừng ngạc nhiên, vì đấy là chuyện thường thôi, thời đại Internet mà, toàn cầu hóa mà, ai chả vậy, không có mới là lạ, mới là lạc hậu! Chỉ có những người ?olớn tuổi? là dường như bị che dấu, bi bao phủ bởi một lớp mây mủ. Có trường hợp người lớn biết cả đấy, nhưng mặc kệ chúng nó tuổi trẻ mà! Có trường hợp người lớn biết mà không làm gì được, cấm cũng không được, ?onhu cầu? của chúng nó cấm làm sao đây!
    May ra chỉ có nhận thức từ chính giới trẻ mới giúp chính họ, vậy thôi! Nói như nhà Phật là ?otự ngộ ra chân lý?. Thời gian sẽ cho họ câu trả lời, sẽ giúp họ biết cần gì và thực sự muốn gì. Đừng để quá ?ogià? là được! Bút mà sa thì gà phải chết thôi!
    Đọc trên báo thấy lạ quá, *** là nhu cầu sinh lý của con người, còn Tình Yêu là nhu cầu về mặt tình cảm, nên thực chất hai vấn để đó không liên quan chặt chẽ đến nhau nhiều như mọi người tưởng! Bởi vậy, có chăng *** chỉ là một trong rất nhiều ?ohệ quả? có được và cũng nên có từ tình yêu, chứ hoàn toàn không phải là ?omục đích? của tình yêu!
    Hic? Được như vậy thì làm gì còn sự chiếm đoạt nữa, chủ đề này vứt vào sọt rác được rồi, còn gì để nói.
    Nhưng nào đó có cuộc sống dễ dàng như vậy, giữa lý thuyết và thực tiễn nhiều khi cách xa lắm, phải không bạn?
    ?oTình yêu vốn không có tội, chỉ có con người hoặc là hiểu sai, hoặc là cố tình làm biến nó thành có tội mà thôi!?

  4. phungthien

    phungthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Chủ đề 4: Yêu theo mốt, để khỏi thua bạn thua bè!
    Đã là ?omốt? thì không thể không theo! Tình yêu cũng vậy!
    Mọi người yêu thì mình cũng phải yêu! Chán quá rồi suốt ngày bị bọn chúng nó chê là lạc hậu, là quê mùa! Thật bực mình vì mình còn cảm nhận được trên con mắt chúng nó nhìn vào mình mà như kèm theo câu nói ?ođồ kém cỏi!?
    Chúng nó thường bảo mình: ?oThôi mày kiếm đại một thằng nào đó làm xe ôm đi, trời rét còn có nó ngồi trước chắn gió cho, chứ những năm cuối của đại học rồi mà chưa có gì là của lạ đấy, mà của lạ thì?? Bọn bạn xung quanh toàn ?oyêu? từ những năm đầu bước vào cổng trường đại học, nên chúng nó rất mạnh dạn khuyên bảo mình như dọng điệu của những người đi trước dành cho ?ohậu bối? đi sau: ?oTình yêu là tài sản của tuổi trẻ, không tranh thủ mà yêu đi không sợ bị thiệt à!?
    Nghe chúng nó nhiều lúc mình hơi rùng mình, không hiểu cái thứ tình yêu mà chúng nó đang có, có phải theo học thuyết ?ovơ đại một thằng làm xe ôm? không?
    Đó là suy nghĩ của nhiều bạn nữ khi cảm thấy xung quanh mình đã có nơi có chốn để ?ogửi gắm? hết rồi! Đặc biệt hơn nhiều bạn lớn tuối hơn một chút (xấp xỉ trên dưới 30) càng lo ?osốt vó? hơn nữa. Về nhà thì bố mẹ coi như ?oquả bom nổ chậm?, bạn bè xung quanh thì cũng đã ?oyên bề gia thất? cả rồi! Nhưng tôi xin tạm gác những ?oquả bom nổ chậm? này lại, bởi tôi không biết khi săp nổ suy nghĩ thực sự của họ ra sao nữa, chúng ta hãy thử bàn về những ngưởi trẻ hơn một chút, những cô gái ?omơn mởn thanh xuân?, những cô gái còn có thể chọn lựa?
    Trong thời đại Internet một loạt các thuật ngữ mới ra đời, một trong số đó là ?oyêu đại?, bạn đừng hiểu theo nghĩa Hán ?" Việt tức là ?oyêu lớn? nhé, mà ở đây nói về những con người yêu theo lối chạy theo ?omốt?. Thời buổi hiện đại ăn mặc theo mốt, sống theo mốt, đi lại theo mốt, chơi bời học hành theo mốt? nói chung làm việc gì cũng phải theo mốt? kề cả yêu!
    Thấy người khác có mà mình không có, không chịu được, nên ?ovơ đại?, rồi ?oyêu đại?, lever cao hơn một chút là ?osống đại?? (theo kiểu sống thử mà báo chí ngày nay hay nói, chúng ta tạm gác không nói vội chờ bàn luận trong những chủ đề sau).
    Tôi không biết, các bạn không biết và chúng ta đều không biết thế là đúng hay sai! Chúng ta làm gì đã có kinh nghiệm, kinh nghiệm chỉ có được bằng thực tế, mà muốn có thực tế cần phải thử? thử rồi được thì tốt còn không sai thì làm lại? chỉ có điều bạn ơi có nhiều điều không cho bẹn làm lại đâu.
    Đứa bạn thân của tôi, thường nói một câu nghe rất chối tai: ?ochờ bụng ễnh lên rồi có mà làm lại, có làm nhỏ đi thi có!?
    Cảm giác yêu và được yêu là rất quan trọng trong cuộc sống tình cảm của mỗi con người, nhưng như lời một bài hát: ?olời yêu dễ nói thế sao anh??. Có vẻ sai, yêu theo kiểu rút ngắn thời gian, và không gian, chủ động và bị động thay đổi liên tục, thời buổi Internet mà có gì ngại không nói được thì lên mạng mà nói! Thế là OK! Có vẻ đúng, không hiểu thế nào là yêu nữa, dùng bừa bãi thôi, hôm trước thấy hơi hợp gọi là yêu, hôm sau thấy khoảng cách hơi bị đẩy lùi một chút đã gọi là thất tình. Mà thất tình thì lo gì buồn vài ngày là đủ, có cuộc tình mới lấp chỗ, nhà nào khó cứ khó nhà nào giàu thi vẫn giàu, kiếm đâu chả thấy một mối tình vắt vai. Có vẻ dùng sai từ ?oyêu?! Hôm sau đến lại có thể khoe bạn bè là mình ?ođang yêu?!
    Mà đã còn có cái để khoe thì không thể xấu hổ nữa, không thể ngại ngần, và pha chút tự hào là mình vân đang chạy đúng theo ?omốt?? yêu!
    Có vẻ logic đấy chứ, vậy thì còn gì phải lăn tăn nữa!
    Cứ ?oyêu? đi! Cứ tiếp tục ?ochạy đua? với nhưng cuộc tình hết cũ rồi mới, hết mới lại có mói nữa!
    Bạn nghĩ sao?
    Còn tôi chắc phải ?otâm phục khẩu phục??
    Nhưng chẳng biết phải chạy theo bằng cách nào đây! ?oThèm? một tình yêu hay ?othèm? một lời khen của bạn bè! Che lấp được cái cô đơn trước mắt lại phải trả giá bằng thời gian còn lại của đời người!
    Nếu không tin vào sự trả giá này chăng? Nếu không tin thì phải thử? Thử thì cần ?othuốc?, phải yêu thôi, bắt đầu một logic mới, một vòng quay mới?
    Thời đại mới mà?
    Còn ban?
    Hay chia xe cùng chúng tôi chăng? suy nghĩ cua bạn là gì?

  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thời đại nào củng có nhiều tình yêu thực sự
  6. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Tình thiệt là mình đang mún tìm chồng từ thế giới online. Hix, sao dạo này có cảm giác ... ế đến nơi òi nhỉ?
  7. albatron

    albatron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mới nói chuyện với một đứa bạn gái, nó bảo thời h làm gì có đàn ông chung thuỷ!!! Nó hỏi mình có chung thuỷ ko, mình bảo tui đã iu đâu mà bít! hic hic
  8. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu thời nào cũng thế...có chút lãng mạn thì..như món canh có gia vị...nếu ko thì bát canh nhạt lắm
  9. phungthien

    phungthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Chủ đề 5: Sự lãng mạn có thể ?omua? được???
    Ở đây tôi dùng từ ?omua? với nhiều nghĩa, không chỉ đơn thuần với nghĩa mua bằng tiền.
    Có hai thuật ngữ thường được nhắc đến trong thời đại Internet đó là ?ogiả ngây thơ? và ?ogiả lãng mạn?.
    Với tâm lý đàn ông thường hay thích những người con gái ?ongây thơ?, có thể biến nghĩa, nên chính từ đó dẫn đến sự ra đời của thuật ngữ ?ogiả ngây thơ?. Nói ra thì rất dài dòng nhưng đại loại thế này: có thằng bạn đi chơi với người bạn gái mới quen qua mạng về đã vội thốt ra một câu giật cả mình: ?oCon nhỏ này nó làm như ai cũng ngốc ý, tao thấy nó cứ giả đò ?ongây thơ? mà trong bụng chợt nghĩ trông cứ như con dở hơi mà không biết bơi vậy!? (xin lỗi các bạn nữ, không có ý xúc phạm, chỉ trích dẫn nguyên văn). Điều này tương tự như kiểu trước mặt bạn trai thì giả vờ dịu dàng, bạn trai vừa quay mặt đi tung ra một tràng? hehe
    Cũng như vậy, ?ogiả lãng mạn? bắt nguồn từ 3 bí quyết ?ocưa gái? thường được nhắc đến trong các phim của Mĩ đó là: Lãng mạn, hóm hỉnh và thông minh. Trong đó hai yếu tố sau thường khó ?ogiả vờ? hơn một chút vì nó còn bao gồm nhiều yếu tố khác, nên sự lãng mạn được đưa ra ?ođứng mũi chịu sào?. Cái này quả thực không khó giả vờ chút nào, bởi vậy tôi nói ?omua? được là vì thế!
    Bất cừ lúc nào, cần một bức thư tình hay (bây giờ là email hay blog) ra ngòai hàng mua cuốn sách ?o21 bức thư tình hay nhất thế giới? về ?onhặt? vài câu rồi thêm thắt vào thế là xong. Cách này kể vẫn hơi ?ocổ điển?, lên mạng hỏi các ?otiền bối? đi trước, mọi người thêm thắt vào một lúc là có ngay một ?osản phẩm? hoàn thiện. Lại thằng bạn khác học văn thì dốt như bò, mà chả hiểu sao đọc blog nó viết tặng người yêu mà? đến tôi cũng thấy ?ongất ngây?!
    Ngày sinh nhật của nàng đến rồi, ngày valentine, 8/3? cần một món quà ?ođộc? khiến nàng nhớ mãi ư, theo bạn với thời đại công nghệ cao bây giờ có khó không? Chắc không cần tôi đưa ra câu trả lời nhỉ, lại vẫn cách muôn thủa? lên mạng cái gì cũng có!
    Và còn rất nhiều dẫn chứng nữa? các bạn có thể tự thêm thắt vào. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, bạn biết được điều này thì có lý gì mà ?ongười ấy? của bạn lại không hiểu? Thành ra cao thủ gặp cao thủ, cả hai chả biết ai đang ?ogiả vờ? ai. Bạn gái vừa nhận quà bạn trai vui vẻ đã quay lại nói với đứa bạn thân: ?olãng mạn như? trên mạng!?, bó tay?
    Bời vậy, một câu hỏi đặt ra muốn tình yêu khỏi ?onhạt? có phải là nhờ sự lãng mạn như bạn trên này nói không? Mỗi người sẽ tìm cho mình câu trả lời riêng, nhưng sẽ có một ý nghĩa chung có thể tìm thấy: sự nhạt hay không nhạt bắt nguồn từ hai yếu tố là ?onghĩa vụ? hay là ?osự quan tâm thực sư?. ?oNghĩa vụ? ở đây có thể hiểu theo kiểu như ?ocứ tết đến phải mang quà đến nhà sếp vậy!??
    Nếu có tình yêu thì lo gì nó nhạt? Còn nếu có rồi mà vẫn thấy nhạt, thì xin trở lại với chủ đề chính đó có phải là tình yêu thực sự hay không? Bạn cứ nghĩ mà xem, khi đã yêu ai ?obằng cả một trái tim mình? (nói như trong sách), đến khuyết điểm của họ còn có thể chấp nhận được huống chi những ?ochuyện nhỏ? kia!
    Đến đây lại động đến vấn đề mới, có những chuyện con trai cho là nhỏ, thì con gái lại không và ngược lại. Đó chính là nguyên nhân của việc nảy sinh các mâu thuẫn. Và khi đã biết được nguyên nhân của một mâu thuẫn nào đó, thì bạn thử cố gắng tìm ra ?ochìa khóa? để giải quyết nó xem. Có thể là con gái dễ ?otha thứ? hơn một chút, còn con trai thì nên lấy ?onhường nhịn? làm đầu, vì dù sao mình cũng là? ?ocon trai?, như các cụ dạy: ?otránh voi chả xấu măt nào??

  10. phungthien

    phungthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này