1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi để mai.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 17/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thôi để mai.

    Em gái mình kêu chán.
    Hỏi nó, nó bảo là đặt ra nhiều kế hoạch mà chưa thực hiện được. Bắt tay vào làm thì nó lại kêu mệt, thôi để mai,...
    cứ thế, thôi để mai chính là nguyên nhân cho sự buồn chán của nó. Ngay cả khi mình đã giải thích với nó rõ ràng như vậy rồi mà sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy. nó lại nằm, lại vạch ra kế hoạch, và rồi, thôi để mai,... Nhìn nó ngủ ngon, lại không dám gọi nó dậy, thôi, mai mình sẽ không để cho nó ngủ sớm nữa.
    ...
    Ngày mai.
    Nó kêu mệt
    thôi để mai nữa vậy.

    t9g68
  2. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là người suốt ngày kêu chán, mặc dù biết là kêu thế cũng chẳng giải quyết được việc gì.
    Còn nợ công ty 1 cái BCTC, vẫn chưa có đầu óc nào để làm được. Trong đầu suốt ngày nghĩ thôi để mai. Ấy thế mà hạn nộp cũng gần hết rồi, cũng chỉ còn hơn chục cái "mai" nữa thôi. Chẳng biết mình sẽ nói với mình "thôi để mai" bao nhiêu lần nữa??? Hic....
    Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!
  3. janlie

    janlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cách của tôi:
    Mỗi ngày đặt cho mình một mục tiêu và hoàn thành nó ngay trong ngày hôm đó. Thời gian không đợi bạn đâu.
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Lên kế hoạch không khó, đặt mục tiêu cũng không quá nan giải, nhưng, vấn đề to tát là, có chiến thắng bản thân đặt được các mục tiêu ấy không mới là vấn đề to tát, mà hình như, bản chất người VN là thích để mọi việc đến mai đến mai cho tới lúc không thể mai được nữa mới thôi. Hỏi 10 người đến 7,8 người như thế. Nói không thì ai cũng nói được sất á...
    Ơ, mình bảo hôm nay fải đi ngử sớm cơ mà, thôi, sang ngày mới được hơn 1 tiếng rồi, thôi, mai ngủ sớm vậy... chẹp
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thôi để ngày mai, không phải là chuyện bình thường mà đó là một căn bệnh đó. Công việc quá nhiều, thôi để ngày mai, rồi một ngày mai nữa trôi qua, không ai biết đến ngày hôm qua, chúng ta chỉ có ngày mai. Thiệt là tai hại, không hiểu hôm qua ta đã mất gì, và ngày mai ta sẽ được gì?
    Thôi để mai, vậy thì để mai vậy.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một người hiểu nhầm mình và mình thì lại hiểu nhầm về người khác. Định thanh minh, nhưng, thôi, để mai
    t9g68
  7. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thế cái vụ thịt chó của bác cũng ''thôi để mai'' luôn hả?
    Chán chả buồn kí nữa!
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chỉ thôi để mai cái gì mà ta 0 thích làm, 0 co hứng thú thôi. Chứ đối với những gì có hứng thú hì cả ngày hôm nay đều dành cho nó. Chẳng hạn chat chit và lang thang trên ttvnol này nè. Cả ngày luôn ấy chứ. Th6é mà vừa lôi vở ra tính học bài thì..thôi để mai.Bây giờ la 22h48. THôi để mai làm bài luôn vậy. Mai là weekend mừ.
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy Chaos_Savatar ah.
    t9g68
  10. pandainvn

    pandainvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tu "thoi de mai" chi là loi bien chung cho benh luoi bieng ma thoi. pandainvn tung su dung tu do de hua voi moi nguoi moi khi can lam viec gi do. Va cu tu tu, sau mot khoang thoi gian dai nhin lai, pandainvn thay minh bo lo rat nhieu co hoi chi vi "thoi de mai"...
    Vay la pandainvn co gang khac phuc minh, lam nhieu nhieu hon, moi lan tu "thoi de mai" xuat hien, pandainvn lap tuc dung day, xong xao lam ngay de dap tat tu day ra khoi dau cua minh.
    He he, co bao gio moi nguoi lam vay k?



    Things aren't always what they seem


Chia sẻ trang này