1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi để mai.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi t9g68, 17/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    wei, bác này hình như bên box nhà ta, định làm quen mà cứ dùng dằng mãi.
    thôi để mai vậy, mình đã để được bao ngày rồi, thêm nốt hôm nay rồi mai sẽ ...
    .... hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng, để nụ cười còn mãi trong tim mọi người,...
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Thôi để mai chính là câu nói của những người "thợ rèn"
  3. VSF

    VSF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm tân hôn - Chàng nói với nàng "Thôi để mai ... " LOL
    Thôi để mai - là những việc trong thâm tâm không thích làm. Còn những việc như : ********, tiêu tiền, chơi bời, ăn uống, vệ sinh cá nhân chắc ít ai muốn để sang ngày mai Thế ngày mai khong có nữa thì sao ....
    ... Cho dù mấy đêm liền không ngủ, thấy nàng tôi không để đến ngày mai
  4. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chiều nhớ phone cho Dung, nó mới sinh em bé... việc nọ việc kia.. thôi để mai... sau biết bao cái thôi để mai... con nó đã thôi nôi...
    Chiều nhớ ghé nhà sách mua cuốn sách Choè nói thích... thôi để mai... cũng gần 1 tháng rồi Choè vẫn chờ chị gái gửi cuốn sách đã hứa....
    "Em nhớ lấy đồ anh gửi sẵn ờ nhà L..." "Dạ, nhớ rồi"... cũng 1 tuần rồi chưa ghé nhà L được, anh biết chắc sẽ buồn, quà của anh mà....
    Và có lẽ điều buồn nhất là : thôi để mai đăng ký học... cái thôi để mai gần 1/2 năm rồi, có 1 khoá học cần học, mà chỉ vì lười gần nửa năm nay chưa học được...
    3 ngày nữa sinh nhật anh... đã nghĩ ra món quà, không biết có vì lười mà lại... thôi để mai... nếu quên nữa thì thế nào nhỉ?
    Thôi đi mua luôn... kẻo ngày mai lazy rồi lại chìm vào mớ công việc hỗn độn khả năng ... quên là rất lớn
    Chán điệp khúc "thôi để mai" quá, ước gì mình sẽ ko tặc lưỡi : thôi để mai nữa
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đường lớn,
    đã mở.
    Đi tới tương lai, ngày mai, đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai ....
  6. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lười chứ còn gì,bác thì rõ là chúa lười roài... còn kêu ca á... cứ như là oan ức ấy nhỉ... Mà có khi lười như bác lại hay ấy chứ... định gọi điện lại thôi... còn đỡ hơn là sau một hồi đắn đo suy nghĩ,cầm lên,đặt xuống cái điện thoại nó phát bực vì mình thì quyết định... gọi !!! tit''''...tit''''..tit''.... thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,xin quý khách vui lòng... thôi để mai cho giống với thuê bao ấy nhá !!
    Cái topic này đọc đi đọc lạ mà thấy buồn cười cực ấy,lại bị cuốn theo cái dòng thôi để mai của các bác... thế nên đã xuống chót bảng rồi lại được lôi lên.... định thôi để mai lôi lên nhưng thế thì lại không nhiều người được nói câu thôi để mai giống mình..hehehehehe.. thế nên hi sinh mình làm hôm nay để mọi người...để mai..!!
    Ôi,cũng chẳng phải đứa ương bướng ngang ngạnh gì mà không muốn đi xin cô cho em lên chút chút... nhưng mình lại nói ... ho*.... thôi để mai !!!
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Vậy đấy, chỉ còn vài ngày nữa là thi, hôm nay định học, lại thôi để mai. Thế này không biết liệu bao giờ mới học đây.
    CHán!
  8. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    THÔI KHÔNG ĐỂ MAI NỮA !!!
    bắt tay vào mọi việc, ngay từ bây giờ ... fải mạnh mẽ lên, năng động lên, tháo vát lên nào ... mình vốn ghét sự quen thuộc và nhàm chán cơ mà ... ko thể tự cho mình chìm mãi thế này đc !!!
    cuộc đời như 1 dòng sông, ko bơi về fía trước, ắt sẽ bị trôi về fía sau
    nào ... HÍT MỘT HƠI THẬT SÂU ! VÀ BẮT ĐẦU

Chia sẻ trang này