1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời điểm huy hoàng của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi HaPhuc, 12/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaPhuc

    HaPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm huy hoàng của bóng đá Việt Nam

    Kì Seegames lần này Việt Nam ta hội đủ mọi điều kiện thiên thời( thời tiết mát mẻ, tốt cho thể lực), địa lợi( sự chuẩn bị tốt về mọi mặt của ban tổ chức, tất nhiên vẫn còn thiếu xót, nhưng xét một cách tổng thể thì là tốt), nhân hoà( sự cổ vũ của người dân Việt Nam).
    Là một sinh viên du học, không đươc hưởng cái không khi'' hừng hưc sôi sục ở nha` tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nhiều lúc chỉ muốn nhảy bổ về nhà, ăn mừng chiến thắng cùng bà con cả nước. Nhưng hôm nay khi ma` trận chung kết bóng đá Việt Nam-Thái Lan đang diễn ra, tôi nghĩ không chỉ riêng chúng tôi, những du học sinh ở Nga, mà du học sinh trên cả thế giới, đang theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu, bằng những phương tiện có thể, cũng cổ vũ hết sức nhiệt tình, với một niềm tin chiến thắng mãnh liệt. Riêng tôi, tôi còn tin rằng, Việt Nam sẽ mở ra một thời kì huy hoàng mới của bóng đá nước nhà
  2. tanktank

    tanktank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    nao toi voi ban cung nang ly chuc cho doi tuyen VN ,
    tim tien giua suoi mo
      reu xanh da trang bui lu mo
    ban than rao buoc coi thien thai
      tien canh xua ,nay tro lai roooi
    ben suoi buon man mac
        trang soi nuoc biec anh trang ngoi
    tien nua ooooooooooi nang o dau sao khong tooooi
  3. tanktank

    tanktank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    nao cung li nguoi cung canh ngo
    tim tien giua suoi mo
      reu xanh da trang bui lu mo
    ban than rao buoc coi thien thai
      tien canh xua ,nay tro lai roooi
    ben suoi buon man mac
        trang soi nuoc biec anh trang ngoi
    tien nua ooooooooooi nang o dau sao khong tooooi
  4. tanktank

    tanktank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chỉ khi ta xa quê hương ta mới nhớ ta còn có quê hương
    tim tien giua suoi mo
      reu xanh da trang bui lu mo
    ban than rao buoc coi thien thai
      tien canh xua ,nay tro lai roooi
    ben suoi buon man mac
        trang soi nuoc biec anh trang ngoi
    tien nua ooooooooooi nang o dau sao khong tooooi
  5. tanktank

    tanktank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tin nổi bật:

    Hiệp một Việt Nam - Thái Lan: 0-1 (trực tiếp)
    Sarayoot đã đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước ở phút 31. Bàn thắng này là do lỗi các hậu vệ Việt Nam đã chơi khá lập bập. Trong 45 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra căng thẳng và điều đó dường như đã ảnh hưởng đến các cầu thủ chủ nhà.


    tim tien giua suoi mo
      reu xanh da trang bui lu mo
    ban than rao buoc coi thien thai
      tien canh xua ,nay tro lai roooi
    ben suoi buon man mac
        trang soi nuoc biec anh trang ngoi
    tien nua ooooooooooi nang o dau sao khong tooooi
  6. HaPhuc

    HaPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Câu bài kinh qua'' cha nội, nhưng không sao, vì Việt Nam mà. Tôi cũng vừa biết tin, , cố lên tuyển Vn, các bạn làm được mà. Nói chung thì cũng hơi run, nhưng vẫn phải tin tưởng.
    Một câu riêng tư: ông bạn tanktank cũng thích Tiểu Bảo a`
  7. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Híc, tôi cũng cùng cảnh ngộ nơi phương xa như các bác.
    Ôi, VN thua rồi.... đau quá! Biết làm gì bây giờ !


    Nummer13-TTDFB
    Das Leben geht weiter !
  8. HaPhuc

    HaPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hu hu, chắc hôm nay nghỉ ăn cơm quá. Sắp thi rồi tự dưng bị cú sốc vầy, chắc khỏi học quá các bác ơi. Đồng thời lòng tin của mình cũng bị lung lay nữa. Xin lỗi các bác nhé, mơ ước chung của chúng ta vẫn chưa thành sự thực, thôi vậy lại hi vọng thất bại là mẹ thành công. VN vô địch

Chia sẻ trang này