1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời điểm nào bạn cảm thấy nhớ người mình yêu thương

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blackxitin, 16/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    Thời điểm nào bạn cảm thấy nhớ người mình yêu thương

    chẳng hiểu sao nữa mình bận công việc thì ứ nhớ gì hết cứ hết việc là lại nhớ đến nàng, nhớ ánh mắt , nhớ đôi môi, nhớ đến những nụ cười...
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm trưa là nhớ anh. Lạ mà không lạ!
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Tui lại khác! tui nhớ những gì đã qua, nhớ những người tui từng yêu và nhớ tại sao tui lại hông yêu nữa! Túm lại buổi tối là lúc tui nhớ đủ thứ chuyện hết trong đó có chuyện nhớ người khác! hehehehe
  4. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ lúc nào!
    Bất chợt lại nhớ em, dường như càng lúc càng nhớ tên em nhiều hơn là nhớ gương mặt em!
    Chỉ 1 từ (trùng tên em, có thể tên em là 1 động từ, 1 tính từ...) thoáng qua từ những người nói chuyện xung quanh! Nhớ đến em ko chỉ cái tên!
    Tim tôi nhói lên từng chập từng chập để thưởng thức!
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tên gì mà lúc là động từ, lúc tính từ, lúc ...?[r33)
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Từ "đá": danh từ "rock", động từ "kick", tính từ "đanh đá"
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    1 Tên em dùng để chỉ so sánh!
    1 Tên em dùng để chỉ sự nhẹ nhàng, dễ chịu!
    Đoán được thì đoán!
    1 em giống Hoa Bách Hợp, 1 em giống Bạch Liên Hoa!
    Mà có những em ko biết tên, mặt thì từ từ phai nhạt dần, dù sao thì cũng ko có duyên, và thế tớ mới ở đây nói chiện này chiện nọ, chiện vớ vẫn với mọi người!
    ========
    Anh sẽ ko bao giờ quên em được! (anh ko nói thừa đâu!=>câu này mới đúng là nói thừa!=>câu này cũng vậy!)
    Những ánh mắt ấy cứ đá cái nhìn vào mắt tôi, khuất bóng sau lưng tôi quay lại vẫn còn bắt gặp ánh mắt ấy và tôi muốn đi lại những cảm giác ngây thơ lơ tơ mơ đó!
    Còn bây giờ anh mong em lắm mà lại quên lẫn chưa muốn nghĩ tới em (tạm dừng -> nói thay cho làm biếng)!
    Hãy để tinh thần sảng khoái cho ngày mai! Giống như Anh để em qua 1 bên!
    >>>>>> Trời ơi nói nhãm quá!
    Anh nói đâu đâu ko hà! (chưa đến đâu đâu).
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG NÓI NHƯ THẾ CHỨ? KHÔNG PHẢI NHẢM ĐÂU MÀ LÀ WÁ NHẢM NHÍ! CỰC KỲ NHẢM NHÍ!
    KHÔNG ĐẾN ĐÂU HẾT VÌ ĐÂU CÓ BIẾT GÌ ĐÂU.
    TUI THẬT SỰ ĐÃ BÓ TAY DÙ CÓ UỐNG VITAMINB6 CỦA PÀ NIIN ĐỂ ĐỌC BÀI NÀY ! K THỂ HIỂU DÙ CHỈ LÀ MỘT CHÚT
  9. dabaolauroi

    dabaolauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ...........Em nhớ anh buồn vui nơi đó.
    Em nhớ anh từng đêm gió về.
    Bao ước mơ một thời thiếu nữ.........
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tui pó tay tới pà đó nha dabaolauroi! pà có đọc cái tựa hông vậy?viết gì mà trớt quớt! pà nhớ ngta ở thời điểm nào?rút lại là từng đêm gió về hay nơi nào? mệt! spam gì mà....?

Chia sẻ trang này