1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời điểm nào bạn cảm thấy nhớ người mình yêu thương

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blackxitin, 16/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ặc, mình tâm sự hùi nèo zậy ta? seo mình hổng có nớ zậy cà! coi chừng lỡ lời nói ra mừ wên mất thì chít
    nhưng mừ nhớ rùi! hổng có tâm sự zới ai hít áh! vậy pé này sẹo nà!? coi chừng anh nhá! làm a mất cơ hội hít! chán gúm!
  2. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ở O đâu mà coi chừng anh nhờ? Lén nhìn được òy!
    ..........Mỗi tối về là nhớ ngừ iu hà..., hok biết người iu tôi là ai nữa!
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao biết em này có sẹo????
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    chuyện riêng của người ta? pà cắc cớ chi vậy? lộ bí mật của tui với ẻm hết bi giờ! pà 8
  5. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Sao mình hồi hộp quá zậy nè!
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    pà niin đâu rùi! đem thuốc cho ông thơ uống nè! vitamin b6 đó! mắc bệnh ồi! tội wá!
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Tui cho ổng đơn thuốc rồi mà, chắc ổng uống quá liều, nên sốc thuốc, lờn luôn òy.
    Để tui kiếm thuốc khác mạnh hơn cho ổng.
  8. dongsuoitrong

    dongsuoitrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, khi nào nhỉ, khi nào nhất? Chắc lúc đọc cái thread này quá. hehe.
    Thôi đi ...nhớ đây.
    Trớt wớt (sorry spam must be the easiest work).
  9. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây, cô đơn trống trải hơn bao giờ hết. Dân tình thiên hạ chở nhau ôm ấp lượn qua lượn lại rần rần mà tui đi về vẫn mình ên. Rõ rầu. Cuối năm ăn chơi, cũng một mình, chẹp, bởi vậy nhớ con gái nhà người ta quá chừng.
  10. lobe0110

    lobe0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần ở nhà là khỏi thấy cảnh người ta cặp đôi ôm ấp là đở buồn, mà... ở nhà thì... càg buồn hơn

Chia sẻ trang này