1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thói đời, vắt chanh bỏ vỏ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Cascadeur, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thói đời, vắt chanh bỏ vỏ

    Trái chanh, hay miếng chanh, giá trị sử dụng nằm ở phần nước. Phần vỏ chỉ dùng để giữ phần nước bên trong. Vậy nên phần vỏ chỉ có giá trị sử dụng khi còn chứa nước. Khi miếng chanh đã được vắt hết nước, phần vỏ trở nên vô dụng. Trở nên thừa thải, nếu không muốn nói là 1 thứ rác. Do vậy, không ai giữ lại vỏ chanh sau khi đã vắt nước. Vì nó có thể bị mốc, gây ô nhiễm cho môi trường sống. Cho nên, vắt chanh xong thì phải bỏ vỏ.

    Con người cũng vậy, cũng giống như 1 miếng chanh. Đến 1 lúc nào đó thì không còn giá trị sử dụng nữa. Khi đó, cũng nên xem như 1 thứ rác, có thể gây nguy hại đến cuộc sống. Vậy nên, nếu 1 con người đã không còn giá trị sử dụng, hãy bỏ đi như bỏ 1 miếng vỏ chanh. Đó là điều cần làm.

    Không hiểu sao, hình như người ta cho rằng vắt chanh bỏ vỏ là xấu. Nhưng rõ ràng là không thể giữ được, vì chẳng còn giá trị gì cả. Nên bỏ đi cũng là 1 điều hợp lý.



    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 00:11
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vỏ chanh vẫn còn giá trị sử dụng của nó sau khi đã vắt hết nước đấy. Người ta dùng nó để đuổi gián. Bạn treo nó vào trong tủ quần áo, đảm bảo hết gián. Khi nó khô ơi là khô rồi thì mới bỏ đi. Mà bon con gái còn dùng để lau móng tay cho trắng, sát vào những cái bát phíp cáu bẩn sẽ trắng trở lại... Nói chung Everything have them'price. Nói vậy thôi chứ con người chẳng khi nào là không có ích, con người sống không chỉ vì mình còn sống vì người khác và có ích đối với tất cả mọi người. Đừng bi quan thế!
  3. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với quan điểm của coxuoc, mọi vật trong cuộc đời này đều có giá trị của nó, nhất là con người.Người ta thường ví cuộc đời giống như một trái chanh chứ không nói con người như vậy đâu bạn ạ.Chúng ta không chỉ sống cho mình mà còn sống vì người khác nữa. Giá trị của con người năm trong bản thân mỗi người, đúng! nhưng có một điều còn quan trọng hơn để giúp chúng ta duy trì những giá trị ấy: đó là cách chúng ta chia sẻ với mọi người quanh ta, là cách chúng ta làm cho mình hạnh phúc và cho những ngươi ta yêu quý được hạnh phúc.
  4. smilewin

    smilewin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời con người nếu đã ví như một quả chanh thi hãy nên nói công bằng : Để có một quả chanh chín mọng, đem lại lợi ích cho con người, cần phải vun trồng chăm bẵm qua bao năm tháng ( đó chính là thời thơ ấu của mỗi người ) . Quả chanh khi đã đạt mong nước chính là lúc được đem là dùng , cuộc đời cũng vậy, đã đến lúc con người phải cống hiến cho xã hội , mà nói đơn giản hơn là sống vì mình vì người thân quanh mình. Chanh cũng có năm bảy quả, có nước, không có nước, người cũng vậy có người xấu người tốt, thậm chí đã không có ích lại còn gây hại cho xã hội ( như những quả chanh thối ...). Vắt chanh rồi còn vỏ, đây chính là giai đoạn tuổi già , nói như cascuder , già rồi thì bỏ mặc ah ? Người già vẫn có ích , cũng giống như lợi ích của vỏ chanh mà coxuoc đã nói vậy. Tất cả là vòng đời thôi :
    SMILEWIN
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    hờ......chẳng biết làm thế nào được.....lí thuyết bao giờ cũng là lí thuyết....chẳng dám tin vào những gì tốt đẹp trên đời này nữa.....mỗi người có một cuộc sống riêng....có lẽ tự lo ổn thoả được cho mình đã là một điều tốt rồi..........
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời
    Tinh phai
  7. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có được bao nhiêu người vắt chanh không bỏ vỏ?
  8. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhớ không nhầm thì "vỏ chanh" có thể làm mứt được cơ mà phải không?đôi khi những thứ tưởng chừng như vô tri vô giác lại hữu ích đó.
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kí
  9. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là người ta không bỏ vỏ chanh vì nó vẫn còn giá trị sử dụng. Nếu không biết giá trị đó, hoặc cảm thấy giá trị đó không cần thiết, chắc chắn người ta sẽ bỏ đi.
  10. girlchuayeu

    girlchuayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    troi oi!!! noi nhu vay la sai rui.Neu vat chanh bo vo thi dung 1 phan trong thuc te nhung trong cuoc song khong the nao bo vo duoc dau.hihi,ban co muon ban bi bo vo hay khong?????????
    bye bye nha
    yenchildf

Chia sẻ trang này