1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thói đời, vắt chanh bỏ vỏ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Cascadeur, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ăn ốc người đổ vỏ thì có xấu không????
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man
  2. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Lý luận của cascadeur nói theo quan điểm của LOGIC HỌC thì sai be sai bét .Vi phạm quy luật đồng nhất trong LOGIC HỌC khi đồng nhất con người và quả chanh

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI
  3. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt cú mèo.
    Vắt chanh bỏ vỏ mới là người binh thường.
    Cái gì dùng được thì mới dùng. Cái gì ko dùng được mà giữ lại người ta cho là .... hĩ hĩ hĩ
    Cuộc đời thật đẹp nếu ... không có em
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cho là kỉ niệm.....
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  5. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    "Vắt chanh bỏ vỏ" ở đây là nói sự phụ bạc ở con người. Chứ vỏ chanh bỏ đi thì không có gì để nói. Một câu với 2 nghĩa, một nghĩa đen và một nghĩa bóng thì làm sao có thể gọp lại với nhau mà bàn cãi được
    [​IMG]
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????..
  6. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã không thể gộp lại với nhau, tại sao 2 nghĩa đó có thể nằm chung trong 1câu? Vỏ chanh, dù sao cũng chỉ là cái cớ. Cái chính vẫn là quan hệ con người với con người.
  7. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ bác nào đưa ra khái niệm vắt chanh bỏ vỏ mà lại bảo là thói đời tở mãi vãn không hiểu.. Khi không còn chấp nhận được đối tác nữa thì theo tớ nên rút lui trong Lịch sự " Có phải la vắt chanh bỏ vỏ k ?". mà ai vắt, ai bỏ chứ ? [r32).
    Theo tớ thì đây là vấn đề rất tế nhị đấy
    1234
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác sparrow thì cũng chỉ là một phần. Đâu chỉ trong quan hệ yêu đương nam nữ, nó còn áp dụng cả trong quan hệ bạn bè, quan hệ làm ăn. Nói tóm lại là trong quan hệ con người với con người.
    Và ý nghĩa của nó thì chắc rằng ai cũng có thể hiểu được đấy ạ.
    Vâng. Đúng là thói đời vắt chanh bỏ vỏ

    Landai
  9. gionson

    gionson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    doc bai cua sparrow buon cuoi thoi ca ron ! to to ay ay cai gi , cuoc song con nguoi cai gi , ong cu vo van la toi cho 1 lien hoan cuoc vao mong day nhe. Câc bac a , dong chi nay chi thich chong day thoi, nhin bieu tuong ,dung doc bai !
    @@@
  10. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Qua cầu thời rút ván cầu,
    Vắt chanh bỏ vỏ, ai sầu mặc ai.

Chia sẻ trang này