1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thói đời, vắt chanh bỏ vỏ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Cascadeur, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhìn cuộc sống tiêu cực thế
  2. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan lên mà nhìn cuộc đời dối trá. Với ánh mắt lạc quan, những xấu xa, đê hèn của cuộc sống sẽ biến mất. Tất cả đều trở thành điều tốt. Đáng được học hỏi. Đáng được hoan nghênh.
  3. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không thể ví con người với quả chanh được. Tôi còn nghĩ là có thể so sánh với bất cứ vật gì khác. Bởi vì tuy hình hài khác nhau nhưng đều chịu sự chi phối của những qui luật khách quan. Mà như thế là đủ rồi.
    Con người nếu chết đi chỉ một thời gian sau sẽ bị quên lãng mà thôi. Cuộc sống cứ tiếp tục trôi đi như nó đang diễn ra.
    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  4. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    DA nhớ đã nghe một câu nói :
    "Nếu đã cam chịu làm một thân con sâu thì đừng bao giờ nên trách tại sao người ta lại có thể dẫm lên con sâu đó "..
    Nếu bạn không cho mình là một vỏ quả chanh ,thì chẳng bao giờ phải đau lòng nghĩ:Thói đời vắt chanh bỏ vỏ ...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  5. tuoi_tre

    tuoi_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Vat chanh bo vo" noi chung day la mot su so sanh khap khieng.Khong phu nhan nhung mat trai cua cuoc song nhung khong phai tat ca deu nhu vay.
    "Mot nha co 10 dua con.9 dua luoi bieng chi co 1 dua cham lam viec.Nhu vay thiet nghi dua cham phai cang cham len khong biet lay gi de ca 10 dua an?"
    Nhin nhan cuoc song duoc nhu vay nhung khong co nghia lay cai do lam suy nghi tieu cuc cho minh.Cuoc song the nhung minh khong the.Khong giu thai do han hoc se thay su yeu thuong den voi minh!
    trnghung
  6. bibobibo

    bibobibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    o, cau noi do khong nen hieu theo hoan toan mot phia nao ca, van de la nen biet cai gi cung co thoi cua no. can ton trong mot vat hay mot nguoi ngay ca ki ho da het thoi vi du sao cung da co luc ho co ich chu ko nen tuyet tinh den the
    phai ko ???????????????????????????????????????????
  7. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong đây toàn các nhà hiền triết quá cố thì phải.
    @hww6.
  8. Hoasinh

    Hoasinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nếu ch ta là một trái chanh , hãy phanó thahf một cốc nước chanh ngọt lòng để mà dùng, chứ đừng để nguyên vẹn vậy thì giá trị của nó không cao, sẽ được tận dung triết đẻ.
    chung
  9. tuoi_tre

    tuoi_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ban đi lệch cái mọi người đang nói tới rồi!Cái sự ích kỉ trong thói sống mới đáng nói đến.
    Hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ mỗi người cố gắng làm một cốc nước chanh ngọt lòng.Nhưng khó lắm đấy.
    trnghung

Chia sẻ trang này