1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi đừng có làm trò...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi BANH_MI_CHAY, 13/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng có làm trò...

    Yêu thì yêu..không yêu thì thôi..cứ phải quanh quẩn mãi...Chối cả mắt......
    Bây giờ là lúc nào rồi..bình đẳng??? Bây giờ là thời đại chỉ dành cho những kẻ biết lợi dụng...Yêu!!!??? chẳng biết một ngày cô ấy nói bao lần và với bao người nữa...
    Đúng là làm trò thật..
    Đến khi nói chia tay thì lại làm trò khóc loc kể lể...Ghét thí mồ..Lại còn đi than vãn với bạn bè nữa chứ...Cứ làm như mình vô tội ý...

    "bài viết trên tôi gửi đến những ai đang và đã là người lợi dụng trong tình yêu...và đặc biệt là gửi cho T..."


    Ai mì 'lóng' đê...Mua 1 tặng 1...Tính tiền 2...
  2. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    thực sự thì thế nào là lợi dụng trong tình yêu?? Liệu bạn có thể trả lời đc câu hỏi đó ko???

    NO, NEVER, FOREVER
  3. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    chỉ có thứ tình yêu rẻ tiền mới gọi là tình yêu lợi dụng thôi
    tình yêu chân thật tui đã chứng kiến nhiều rồi
    các bạn nghĩ sao nếu 1 thằng du côn trở thành con ngoan trò giỏi?đây không phải là phim hàng quốc mà là chuyện thật 100%!!!thằng du côn đó chính là thằng bạn tôi!!trước đây là 1 tay anh chị khét tiếng trong trường từ ngày quen cô bé liên đội trưởng nó đã đổi hẳng tính,nó thức suốt 3 đêm(bắt tui thức theo!)để cố kiếm vài con 10 cho cô bé đó vui,nó không đi chơi chỉ để chờ nghe giọng cô bé qua điện thoại!!!!!!!!!!cái này gọi là tình yêu lợi dụng hả???????????????còn nữa!bữa trước đang học thì 1 băng ở đâu kéo vào lớp,bình thường với quan hệ và sức của nó thì tụi đó chắc đã nằm vạ,vậy mà nó chịu để tụi đó đâm 1 dao để giảng hoà chỉ vì cô be 1 muốn thế!!!!!!!cái này cũng gọi là lợi dụng sao?????????????????????
    bạn hiểu tình yêu là gì mà kêu là có tình yêu lợi dụng?????????

    Yêu là ị trong quần 1 đống^_^

  4. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sao con trai chỉ biết nói con gái vậy, đầy thằng nói yêu rồi, đc vài hôm cưa con gái khác, thế cũng đc gọi là làm trò à. Mà đã là một thằng con trai khi yêu thật sự thì sẽ biết giữ t/y của mình. Còn mà để con gái xỏ mũi thì sao tr'c khi yêu ko xem kỹ đi, bây giờ trách ai, đừng bao giờ trách con gái, vì có làm gì đi nữa con gái luôn yếu đuối và luôn tìm cho mình chỗ an ủi vững chắc nhất, nên phải như thế thôi.
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thế nèo gọi là làm trò ấy nhở ?thế nào gọi là lời dụng ấy nhở ?? nói thật nhé,nếu nói lợi dụng thì con trai mới đúng ! Thử hỏi trong t/y con gái lợi hay con trai lợi ?Thế con gái iu con trai lợi dụng ntn ? Con gái iu con trai thì có nhìu xiền mà lợi dụng ??
    khiếp,dùng từ đó hơi quá roài.........nếu ko thể chịu được nữa thì thui ,đừng có mà chia tay xong roài ......chửi nhau thế này.......

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ..muốn nghĩ thế nào thì nghĩ...Cứ thoải mái...
    ..
    Thế cái loại nào cứ bắt phải mua cái này mua cái kia...Phải làm hết việc này đến việc khác...
    Ừ..Cũng không sao..Nhưng những lần như vậy là một lần tự hạ thấp tầm quan trọng của chàng rồi...Chàng chấp nhận...
    Vậy nàng ơi..hãy có một vài cử chỉ..câu nói để chàng nhận ra được trong tim nàng chỉ có chàng mà thôi..Không một lần nào phải không..vậy thì Chàng là gì trong suy nghĩ của nàng đây..
    Một nô lệ chăng...

    Ai mì 'lóng' đê...Mua 1 tặng 1...Tính tiền 2...
  7. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hic...Ngồi đánh cả gần nửa tiếng đồng hồ thế mà cái tin...cái máy vi tính nó Down..Làm mất bài..
    Bác Bánh Mì ơi..Bác có ... Được em ý tí nèo không...Em thấy không có lửa làm sao có khói..Hờ..
    Thời nay..Gái cần tiền..Trai cần sắc ... Công bằng phết đấy chứ..Hờ...Em nói thế là của 1 bộ phận thôi nhá..Không phải bảo các bác đâu..Hờ..
    Khi đã yêu thì cái gì cũng ham muốn hết..Hờ..Kể cả ham muốn cái ... Hờ..Nhưng các bác đã nghe câu..Ăn cơm trước kẻng chưa..Thực ra chuyện yêu nhau thì...Ko thành vấn đề..Nhưng có nhiều kẻ Ăn cơm nhưng không chịu đánh kẻng...Hờ..Cao chạy xa bay..Thì cái đó không thể chấp nhận được..Hờ..
    Còn em nè..Chẳng biết thế nào chứ bao năm nay lặn lội thân còm đi tìm mấy em ngu đần..Thoải mái 1 tí để tập lợi dụng..Xem định nghĩa thế nào là lợi dụng nhưng chưa từng 1 lần được mãn nguyện..Toàn thấy mình bị..Hờ..Con người thật thà tốt bụng nó thía đấy..Hờ..Bác nào thấy con gà béo nào ở đâu thì giới thiệu cho em với nhá..
    Khi yêu..Nếu nói đến 2 chữ Tính Toán..Thì chẳng thể gọi là Yêu..

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    ặ..ông bỏĂn này nói thỏ mà hay...
    Nhặng tiỏc quĂ..làm sao bÂy giỏằ...
    'Ê fóng lao rỏằ"i thơ có nên chỏĂy theo lao không nhỏằ???

    Ai mơ 'lóng' 'ê...Mua 1 tỏãng 1...Tưnh tiỏằn 2...
  9. caau_maay

    caau_maay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Yêu lợi dụng ở đây là yêu sao vậy ta?
    Mà con gái khi yêu họ bị lợi dụng mới than thở.Các boy bị lợi dùng có mất mác gì đâu mà kêu ca đến thế.Mà nhỡ có bị lợi dùng thì cứ để họ lợi dụng đên lúc ngán thì thôi chứ không mãi mãi được đâu mà sợ.hè hè hè
    Sống cho đi không nhận lại thì vẫn sống không chết đâu mà sợ. Cứ vậy đi nha, dừng kêu ca mà các G họ cười kìa.
    By green river there stays a white cloud.
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thui ko sao,cứ nói ra cho nó nhẹ người
    chẳng sao cả,mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh,trường hợp mỗi người khác nhau ! vì thế mình ko hiểu hoàn cảnh của họ được
    tuy nhiên thì chỉ trách những người đã lợi dụng tính toán trong t/y thui
    chẳng bít họ có nuốt trôi ko nhẩy???

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.

Chia sẻ trang này