1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thói Gia Trưởng

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Lac, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thói Gia Trưởng

    Hắn làm gì cũng tự cho là mình đúng ; người ta làm gì sơ xuất thì hắn kiếm chuyện sinh sự , hắn lên mặt dạy đời ; còn bản thân hắn cũng làm chuyện đó thì vẽ ra đủ lý do để biện hộ cho mình , đến lúc hắn ko còn lý do thì ?o Được rồi, được rồi? với thái độ khó chịu , ko hề tỏ ra bít nhìn nhận sai lầm của mình?

    Hắn thích mọi chuyện phảI theo ý riêng của hắn , hắn ko hề để ý tới quyền lợi hay cảm xúc của người khác đốI vớI việc hắn làm , nhắc nhở hắn thì hắn lạI lạm quyền ngườI lớn bắt nạt ( công lý thuộc về kẻ mạnh ) , có những việc liên quan đến ngườI khác hắn tự quyết định lấy mà ko hề thông wa ý kiến của họ ?( đến lúc mình trách thì hắn lạI làm dữ )

    Hắn ỷ mình là ngườI lớn biết nhìu , học nhìu , hắn gần như mún điều khiển ngườI khác ; hắn nói là phảI đúng , phảI làm theo ? Hắn ko hề bít cái sai của mình ( vì chẳng ai dằn mặt hắn cả )

    Chẳng bít nói thế nào mớI diễn đạt được cái thói gia trưởng ấy ?.. Hình như gia trưởng , độc đóan và độc tài luôn đi vớI nhau ?
    Điều ?onhức nhốI? là ngườI gia trưởng chẳng bao giờ bít rằng bản thân mình gia trưởng . Phận làm nhỏ thấp cổ bé miệng đâu dám lên tiếng cãi lại ( vì có lên tiếng thì hắn cũng ko chịu nhìn nhận khuyết điểm ,hắn lạI nói rằng mình hỗn láo ) , mách bố mẹ thì cũng chẳng giảI quyết được gì , chỉ càng làm họ buồn thêm.
    Thế đấy , cứ nhịn nhục mà sống vớI hắn , đêm đêm nằm nghĩ lạI vừa tức vừa hờn ( có khi khóc vì tủI thân ) ?..


    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u

    Được lac sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 17/08/2003
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Lac, let him be! He doesn''t know what he''s got ''till it''s gone...
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Giọng Lac " uất ức " vậy thì chắc chắn Lac ko phải là "hắn" rùi , xitrum chọc Lac chút thôi , vì một người gia trưởng thì coi như là hết thuốc chữa rùi , chỉ còn cách nhịn , nhịn và nhịn ... hehe khổ đời rùi
    Nói vậy chứ , hắn gia trưởng nhưng hắn cũng biết lỗi lắm đó , không phải là không biết đâu , chỉ tiếc là lúc đó mọi chuyện đã xong xuôi rồi , hắn biết lỗi nhưng hắn lại mắc cỡ hông dám nhận vì lúc nãy đã nóng nãy quá .
    Rồi chờ 1 lúc nào đó hắn vui vẻ , tâm sự về nỗi khổ của mình , hắn đã nóng thì mình phải nhịn , còn làm thay đổi hắn thì có lẽ hơi bị khó đó .
  4. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    -như thía vẫn chưa thuể gọi là thói gia trưởng... khì...
  5. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hì hì , cám ơn mọi người đã chia sẻ , quả thật Lắc thừa bít hắn ko bao giờ thay đổi , Lắc còn phải chịu đựng hắn lâu dài vì ko có điều kiện tách ra ở riêng. Chẳng bít khi nào mới ...tức nước vỡ bờ đây ... ước gì mẹ tôi sinh ra cho hắn 1 ông anh để ức hiếp hắn cho hắn bít mùi , kim ko đâm trúng thịt thì hắn đâu có bít đau kekekeke ( sao mình ác vậy nè hehehe )
    to Nobbig : vậy thế nào mới chính xác là gia trưởng hả bác nobbig ?
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
    Được lac sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 18/08/2003
  6. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - thật sự cũng không biết nói thía nào... nhưng tui đã từng chịu đựng thói gia trưởng... và nó còn khủng khiếp hơn thế này nữa... thế nì vẫn còn nhẹ lắm... khì
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  7. Gau

    Gau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì rất thấm thía cái cảnh này. Cũng làm em như bạn, cũng có 1 ông anh có tính giông giống anh bạn. Thực ra tớ bảo giông giống thui nghĩa là anh tớ đỡ hơn 1 tí chuyện gì của 2 anh em thì anh í sẽ quyết, phản đối hay lăn tăn rì là bị quạt te tua. Còn những chuyện của tớ thì anh í để tớ tự quyết, hỏi gì cũng bị anh í quạt cho te tua lun, can cái tội lớn rùi chuyện của mình còn ko lo được, nhưng cái tính tớ nó quen hỏi han roài, cũng ko sữa được lun . Tức nhất là khi bàn đến chuyện gì, ý kín của 2 anh em ko trùng nhau là y như rằng thà mình nín rùi lờ tịt đi còn ko thì bít thể nào anh í cũng là kẻ chiến thắng Trời sinh ra con trai mùm to làm rì để giọng con ko át lại được, hẩm hiu
    Tớ chỉ khuyên bạn Lac là nếu bít tính anh bạn ko sửa được rùi thì thôi, tránh nói những chuyện mà bạn bít là ý kiến của 2 anh em sẽ ko giống nhau. Còn nếu ..lỡ vào cuộc rùi thì ..nhường anh chút xíu đi. hì hì. nghe hơi ngược đời nhỉ. Chỉ mong là đừng để tính của bạn bị anh bạn ảnh hưởng thui. Về sau khổ lắm, chậc chậc! Còn tớ thì lúc nào cũng nghĩ thời gian 2 anh em sống với nhau ko có lâu, sau này ước như thế này cũng chẳng được, nên tớ trân trọng những gì tớ với anh tớ đang có
    Gaaus.
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hi` , i''t ra Gâu còn tự quyết định chuyện của Gâu , còn tớ thì .... chẹp ... , thôi , ko mún nhắc , nhắc lại thì tức lắm hì hì ... hình như Gâu cũng đang ở Úc phải hông ? cho làm quen cái
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  9. Gau

    Gau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Trời, từ trên ghế ngã lộn xuống đất. Tớ là Gấu, Gâu nào
    Tớ cũng mới được tự mình quyết định trong vòng 1 năm trở lại đây chứ mấy. Cũng tại tớ bít đánh trúng huyệt tâm lý anh tớ nên tưởng tớ ng lớn haha. Mà tớ hình như cũng biết biết ấy đấy. Nếu tớ ko nhầm hi hi.
    du thou wana mek fren wi thmi?
  10. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ôi , sao bạn ....Gấu hay thế , bít đánh trúng tâm lý anh mình cơ à , chẹp , chắc con gái tinh tế hơn con trai hì ....
    P.s : thế Gấu học trường nào , có học Swinburne ko ? , cho tớ tí thông tin nào !!!!
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u

Chia sẻ trang này