1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian chẳng là gì khi e đã thực sự yêu a... và rồi dang dở ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocxoanxauxi, 30/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều là thế nhưng lúc nào cũng phải bảo với anh, hãy coi chuyện chúng mình như là cơn gió, rồi cũng sẽ qua thôi anh ạ, rồi a sẽ gặp người hơn e nhiều, yêu a nhiều. A nt lại rằng " Anh nhớ e rất nhiều, có những con gió đi qua đời mà mình ko thể quên được, như em. Sẽ rất lâu nữa a mới có thể yêu lại, hoặc ko bao giờ có thể yêu ai như yêu e (chẳng biết thật hay ko nhưng thực sự thấy hạnh phúc) Anh thực sự hạnh phúc trong khoảng thời gian bên e, và a rất tự hào vì đã yêu e và được e yêu..."
  2. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hnay Hà Nội mưa bay bay, lạnh, e lại thang thang trên phố khác là e đi 1 mình, nhớ lắm
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chẹp ...du học chỉ là cái lý do cho những thằng cả thèm chóng chán thôi bạn ạ .. 4 năm -->thạc sĩ cùng lắm thì 2,5 năm PHD thì lâu hơn ..... mà hè về 2 tháng refresh lại tình yêu.
    nguyên nhân tôi nghĩ là chính ở các cô gái ko chịu được cô đơn muốn có ngưòi chăm sóc
    (kinh nghiệm bản thân đang ở 1 nơi tuyết dầy 15cm )
  4. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ko phải cả thèm chóng chán, a ý ko phải là ng như thế.
    Và mình cũng ko phải là người ko chịu được cô đơn, năm a ý về 2 lần vẫn gặp nhau đều, nhưng có điều 4 năm nữa mới cưới thì ko được, mình ko thể chờ được 4 năm, mình mong muốn được mặc áo cưới lúc xinh đẹp nhất, cả 1 lý do nữa đó là, rất sợ 4 năm nữa người ta về, mọi thứ quá tuyệt vời, các e 9x quá xinh đẹp và mạnh bạo, tình yêu sao 4 năm xa cách có thắng nổi cám dỗ đó ko, khi con gái 29 ko còn xinh đẹp nữa, 29 bắt đầu làm lại mang theo mình vết thương khá sâu, mìn ko đủ cam đảm....
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thôi, kiếm thằng khác đi cho nhanh.
    Thấy bảo tình mình đẹp lắm, em yêu anh mà lại thế này thế kia.
    ...Muốn mặc váy cưới khi mình đẹp nhất...
    ...Không tự tin...
    Không chờ được.
    Tóm lại là: rất nhạt. Chán, nên mới đọc. Mà đọc, lại chán nữa, chả bao giờ đọc nữa. Out.
  6. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, mình cũng chẳng mời bạn vào, thực sự thiết nghĩ đây ko phải là mục tư vấn tình yêu nên cũng chẳng phải nhờ ai tư vấn, chỉ là nơi viết ra những tâm sự cho nhẹ nhõm trong lòng thôi, mong rằng khi bước chân vào tâm hồn người khác nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, bởi ngôn ngữ là con dao 2 lưỡi có thể đem lại niềm vui sự an ủi nhưng cũng có thể cứa đau lòng người khác. Thân
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    m cũng từng có 1 cơn gió như vậy, thấy khá giống , từ lúc đầu 1 chút giống(cũng là du lịch), kết thúc giống ... chỉ là gió, nhẹ nhàng ...
    từng vui, từng hp, cũg từg buồn...nhưg mọi cái đều qua đi...đều là kỷ niệm...và giờ vẫn có mqh tốt ^^
    Chia "chân" cũng k phải là điều quá tệ, đôi khi nó là việc nên...
  8. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    he he khi con người ta chẳng thể làm gì, ấm ức bực dọc trong người, chẳng muốn trút giận sang ai, ko muốn làm người khác lây cái cảm giác khó chịu của mình, trút hết tủi hờn vào mái tóc, ôi tóc của tôi, tự nhiên ngắn mất 10cm tiếc quá, nuôi dài lại vậy, may mà chẳng ngắn quá, ngang vai, nuôi dài lại như cũ thì chắc mất 2 năm, hơi ân hận...
  9. Magic_vnu2711

    Magic_vnu2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ko ân hận, 1 cách để trút "tư sầu" của bạn nữ.
    Đừng buồn!
    Chúc bạn may mắn và hạnh phúc trên con đường mình đi nhé!
    Phía trước là bầu trời mà
  10. tocxoanxauxi

    tocxoanxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ốm mấy hnay, mệt thật, mãi chẳng khỏi, thời tiết ngày càng lạnh chứ... Hôm qua thử đi cafe với 1 người, hài... chẳng có cảm giác gì, mặt xị như cái bánh, cũng chẳng có hứng mà vén miệng lên nói chuyện, đi đến đâu cũng có kỉ niệm, cũng nhớ người xưa, tự thấy có lỗi với người đèo mình, tự thấy có lỗi với chính bản thân mình...

Chia sẻ trang này