1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời Gian Của Một Mối Tình-Mời Bà Con vào cho ý kiến

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi camonaresi, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy rất buồn cười về cái topic này!
    Thứ nhất, box DNU đã off line nhiều lần rồi, những người thường xuyên viết bài là những người di offline nhiều nhất. Thế thì đã biết nhau và biết nick rồi. Chẳng ai dại gì khai tuốt tuồn tuột ra cho mọi người biết. Còn những người không đi offline thì rất ít lên viết hay đọc bài (tất nhiên là thế rồi). Vậy thì làm sao có bài đóng góp được.
    Thứ hai, mới nghe cái tiêu đề thì chỉ là thời gian của một mối tình thôi, khi đọc mới thấy ông yêu cầu anh (chị ) em khai tuốt thế, có chết con người ta không? Còn biết là người miền Trung tính trầm, như thế thì càng không post bài kiểu như ông yêu cầu rồi.
    Thứ ba, khi ông muốn người ta baỳ tỏ gan ruột như thế thì ít nhất ông cũng phải thổ lộ cho mọi người chứ. Khôn thế ông? IQ chắc gần 200 nhỉ?
    Và do đó chính là cái thất bại của topic ông đấy.
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    cho góp thêm cái thứ tư đi!1 từ nãy giờ thấy bà con chát chít hông! có thấy ai mở miệng ra tâm sự đâu! chắc chắn là cái chủ đề này quá sức thừa rùi!
    Mod mô rùi! đi ngủ rùi hả?
  3. tmldDN

    tmldDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Được tmldDN sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 03/09/2005
  4. tmldDN

    tmldDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tui chi la khach, vi cai topic nay ma fai vao dang ky thanh vien day.
    Vi tui có chuyện muốn kể, ma không ai rảnh rỗi để nghe tui kể hết. còn ở đây, đang thiếu thông tin, đáng buồn thật.
    Thế có ai muốn nghe chuyện tình tự kể của tui ko???
    Vì tui đã viết gởi bài lên báo Tuoitreonline, mà hộ không thèm đăng bài viết của tui.
    có lẽ vì tui thích kể chuyện dong dài, lê thê, lếch thếch, nên họ làm biếng đọc quá.
    Được tmldDN sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 03/09/2005
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác như thế thì còn gì bằng, đúng là cũng vui nhỉ. Như tui nè, chuyện của mình thì không muốn kể, còn chuyện của người khác thì thích nghe lắm đấy. Đa tạ.
  6. tmldDN

    tmldDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin nói rõ, tui hông phải dân ĐN.
    Cái thứ hai, tui muốn nói, đó là vì tui muốn về cắm cọc ở ĐN, nên mới có hứng thú vào đây, mong học hỏi, giao lưu lấy kinh nghiệm trước khi về ngoài nớ... làm...
    Bà con ủng hộ không cái đã?
    (dzới lại cho tui hỏi: muốn đăng ký thành viên box Đà Nẵng này thì phải mần răng?)
  7. tmldDN

    tmldDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    các bác giải thích giùm em.
    sao lạ vậy hỉ?
    chuyện tình iu bắt đầu từ một trận cãi nhau.
    Bắn nhau toé khói giữa một tên thiết giáp hay cười (...hơi bị đẹp) và một tên xe tăng nghịch ngợm (...như quỷ sứ ấy)
    Không phân thắng bại.
    Không hòa bình.
    Vậy đấy , mà đó lại là những kỹ niệm vui, những kỹ niệm ngọt ngào. (thế mới chít)
    Và rồi chiến tranh cũng tạm chấm dứt sau một tuần trà. Một khoảng thời gian hạnh phúc diễn ra, nhưng không dài như người ta mong đợi. Tuy vậy, đó là những kỹ niệm ngọt ngào nhất trong đời của kẻ 8x này (Tình iu đầu đời mừ).
    Và lại nổ ra chiến tranh, dữ dội và khốc liệt vì.... Nhưng đôi khi cũng còn có những khoảnh khắc nhẹ nhàng và dịu êm.
    Tuy nhiên, vẫn chưa bằng lòng với hiện tại. Vẫn phải đấu tranh để giành lấy hòa bình vĩnh cửu chứ.
    Và hòa bình đã được lập lại, bằng một cuộc đàm phán trong tinh thần hòa bình và hữu nghị. Cuộc đàm phán diễn ra không tiếng súng, không một cơn dông, không một giọt nước mặn nào xuất hiện.
    Cuối cùng, sau một tuần trà, cuộc đàm phán cũng đã đi đến thống nhất hòa bình. Và vật tế Thần chiến tranh để đổi lấy hòa bình lại là "tình iu".
    Chấm hết.
    (Còn nguyên nhân hử? Các bác thông cảm, tui vẫn chưa tìm ra. Vì níu tìm ra rùi thì mần răng có cái kết thúc lãng xẹt dzô dziên thế!?! Và đến bi chừ tui vẫn còn đi tìm mà chưa tìm ra...)
  8. foreverlove286

    foreverlove286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sorry, tui moi vao, thay cai gi ma iu duong lon xon nen nhao vo xem thu. Xi nha, tui ko hieu het y tmldDN, y bac noi den cai ket thuc lang xet, dzo dzien la cai tinh iu do ha? Tui thay co lang xet gi dau, hay do cho, ma ket thuc nay cung hay xay ra lam.
    Boi truoc, 2 nguoi nay sau nay giau lam do( hay sam do moi trong nha tai vi thuong xuyen dap vo chen bat ).
    bac lay cai tua de, thoi gian cua mot moi tinh, chac ko hop ly lam
  9. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì bạn ở trên với người ấy của bạn ấy đang chơi trò cút bắt đó, hehe. Làm lành, cãi nhau, lại cãi nhau rồi lại làm lành... Chắc sau này họ sẽ trở thành những nhà thương thuyết hàng đầu đó . Thôi chúc 2 bạn đó giảm bớt cãi nhau đi (ko chúc cho khỏi cãi nhau hẳn vì hết cãi nhau thì chắc ko còn thú vị phải ko )
  10. foreverlove286

    foreverlove286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì bạn ở trên với người ấy của bạn ấy đang chơi trò cút bắt đó, hehe. Làm lành, cãi nhau, lại cãi nhau rồi lại làm lành... Chắc sau này họ sẽ trở thành những nhà thương thuyết hàng đầu đó . Thôi chúc 2 bạn đó giảm bớt cãi nhau đi (ko chúc cho khỏi cãi nhau hẳn vì hết cãi nhau thì chắc ko còn thú vị phải ko )
    sao tu nhien xung anh voi to? who are you?

Chia sẻ trang này