1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thời gian của thiên đường tình yêu-2.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxoan000, 25/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    thời gian của thiên đường tình yêu-2.......

    Một chiều tà, hắn lang thang dọc con phố và rồi để chẳng làm gì và nghĩ gì.Cứ chiều đến lại như vậy như một thằng điên.
    Có lúc hắn lại chễm chệ trên con FX đỏ chot dọc theo con phố vắng mà rồ ga chẳng bít đi về đâu.....
    Thật những lũ con trai mà như vậy là có chuyên chẳng lành tẹo nào cho mọi người, đang phê mà.Nhưng cái nỗi niềm riêng của hắn thì trông là thấy đang bị chết đứng vì nàng tiên nào rồi, mà cũng chẳng phải riêng hắn mà cả lũ con trai lúc ấy đều như vậy cả thôi-yêu mà....quên bị "càm tỉnh" đánh gục mà.
    Mà chẳng bít là do gì nhưng có khối cái để mà nói tới.
    Các anh chị học sinh thì có nhiều con đường để đi tới cái ''''chết" ai cũng thích...được là nạn nhân
    Đang đi học về thì thấy cô bạn đang hí hoáy với chiếc xe tuộc xích thì ôi thôi ai nỡ nhắm mắt đi qua cho đành...thế là có chuyện:
    Đi gặp em về lại gặp em
    Hai đứa rủ nhau đi ăn kem
    Ăn xong tiền hết em con bảo
    Mua nữa đi anh vẫn còn thèm.
    Ôi như vậy thì ai chẳng "chết mất thôi", chết vì em dễ thương, dễ mến...hay cái gì đấy làm anh chết vào buổi sáng nhịn ăn.
    Nhưng cũng có lúc không hẳn là như vậy, chỉ cần phục nhau trong học hành, gần gũi nhau trong buổi học nhóm...và thêm cái thời gian là làm chết hai nửa con tim dại khờ(tất nhiên không phải ai cũng thế nhưng một nửa con tim thì có đấy). Cái này thì lại mang nghĩa tích cực vì anh chị đều có thể quan tâm tới nhau đủ hơn...thế là không có gì thắc mắc nhưng một nửa con tim thì sao?
    Môt câu hỏi cũng đơn giản, "anh ơi em bit làm cách nào bi giờ, em mến bạn ấy lắm nhưng bạn ấy chỉ coi em như bạn thân thôi, em ứ chịu đâu" nhưng mà không chịu thì làm gì được, phải tự mình phân tích xem sao chứ lại như ngồi học toán lại bày tỏ bằng cách viết thư "em như một hàm số mà chỉ có anh mới đạo hàm được nó thôi(làm em là cái riêng trong anh)." Cô bạn thấy thế nghĩ xem sao để thấy lại được minh bi giờ, chẳng lẽ hắn lại tích...ra mình à".Thế là hơi khổ rồi, một cái véo tai bằng ánh mắt là nhẹ.
    Hay là trong ngày 8/3 ta có cơ hội rồi,ôm một bó hoa to che kín thân hình anh tặng em với món "quà nho nhỏ" ấy như muốn nói tớ mến ấy lắm,nó '''' cháy rạo rực như những màu hoa kia'''',,,thế là cũng ổn. Bọn bạn thì chống mắt mà nhìn, mà hò reo....ôi mặt đỏ chết thôi, nhưng mà hạn phúc lắm.
    Đó cũng chỉ là một vài tình huống thôi, hẹn gặp ở phần còn lại với những chiêu ..hơi dị cách một chút.

    ngọc xoăn

    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 25/09/2003
  2. baogiophoiphai

    baogiophoiphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mod của box tư vấn tình yêu đâu rùi.?Tui đề nghị chuyển hết tất cả bài của bạn ngocxoan000 vào box chuyện cười...ra nước mắt. Đành rằng tất cả những thành viên được khuyến khích post bài, nhưng hình như bạn nay post bài với nội dung không phù hợp cho lắm với chủ đề của box. Chính tui và bạn tui đọc xong mấy bài của bạn ngocxoan000 mà cười ra nước mắt. Nên nếu chuyển về box vui cười gì đó thì sẽ đạt được giá trị giải trí hơn nhiều, giúp mọi người giảm sì trét sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng, mệt nhọc.
    P/s: Có bạn nào biết mod box chuyên vui cười gì đó , nhắn bạn đó sang đây tham quan , để bạn ấy move về cho nó dễ dàng và thuận tiên cho box tư vấn tình yêu chúng ta.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này