1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian…. Dứt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dolgthoigian, 28/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dolgthoigian

    dolgthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tình hình chiến sự thế giới ngày càng leo thang, Mỹ đánh Sibya rồi sẽ múc Iran vấn đề là Nga và trung Quốc sẽ tham gia và tình hình sẽ leo thang đến mức nào. Người ta thừa hiểu chiến tranh là chết chóc đau thương bên nào cũng tổn thất, nhưng khi một bên lấn thì bên kia cũng không chịu, họ chấp nhận mất chút lợi ích nhưng họ không bao giờ chịu mất mặt…mâu thuẫn nhỏ dần dần tích lại nó sẽ tới điểm phải giải quyết thôi.
  2. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Tu kiểu gì mà nói tục kinh thế này:-w
  3. dolgthoigian

    dolgthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @salut…tu nhà bạn ạ
    Không biết viễn cảnh tương lai như thế nào nhưng chắc chắn một điều là sự ổn định cả thế giới lẫn trong nước đều nghiêng quá và rất khó để giữ được thế như trước nữa. Mỹ mà múc Iran + Triều tiên thì quả thực thế giới sẽ mở ra một trang mới, bộ máy nhà nước độc quyền sẽ phải tan rã, nếu đất nước nào có thể duy trì an ninh ổn định và thế giới vẫn còn người sống thì cuộc sống mới sẽ hạnh phúc hơn, chỗ nào nhiều mâu thuẫn lộm nhộm thì đây sẽ là thời điểm thích hợp để các bên giải quyết mâu thuẫn ẩn tàng lâu nay.Rrõ ràng một điều là vì lợi ích cá nhân con người đã đi quá xa, chà đạp nên nhau mà sống vì lẽ đó cuộc sống về tinh thần tình cảm, lòng nhân ái tình thương, tình bằng hữu đã mai một hết, có chút lợi ích kia nhưng thiếu đi những thứ này thì ccuộc sống thật ngột ngạt. Một nền văn hoá mà dậy con người ta mù quáng sẵn sàng làm tất cả vì lợi ích cá nhân mà không biết nhìn xa là lợi ích tập thể sẽ làm cho họ có nhiều lợi ích cá nhân hơn, một nền văn hoá mà dậy người ta hơn thua nhau quá nặng nề, một nền văn hoá dậy người ta phải chứng minh cái tôi nhỏ nhoi hèn mọn của mình thì nó phải chết thôi, nó tạo quá nhiều mâu thuẫn ma sát, hỗn loạn, mà có ẽ thời điểm đó không còn xa nữa…
  4. dolgthoigian

    dolgthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Ở cái thể chế độc quyền và sự u mê của con người thì chuyện gì cũng có thể xẩy ra hết, đơn giản và thấy rõ nhất là Vàng, Vàng SJC và vàng 9999 chẳng khác gì nhau thế nhưng có khi vênh nhau tới 3 triệu/1 cây. Thật buồn cười, vàng 9999 thì mang ra quốc tế vẫn bán được giá cùng với giá vàng SJC,nhưng vì chọn SJC là thương hiệu Vàng quốc gia thế nên tâm lý người ta mua thì phải mua vàng SJC thế nên SJC lợi dụng điều đó đẩy giá cao lên và người thiệt chính là những người mua vàng SJC, còn những người giữ vàng SJC lúc trước lời to, nhất là Công ty vàng SJC, tại sao người ta không mua vàng 9999 mà phải mua SJC vì tâm lý phòng ngừa, mong được an toàn nên họ phải trả cái giá 3tr/1 cây một cái giá quá đắt, vàng 9999 rồi cũng sẽ cùng giá với vàng SJC( tức là vàng SJC rồi sẽ xuống ngang với vàng 9999) bởi vậy nếu là người không ngoan hãy tẩy chay SJC và mua vàng 9999 hoặc thương hiệu khác nếu giá rẻ hơn, tài sản của bạn tiết kiệm dc sẽ có người mua, không ai cướp được cả vì hầu như ai cũng có vàng, nếu ăn cướp bằng cách đó xã hội sẽ loạn.
  5. dolgthoigian

    dolgthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đã quá hiểu những rắc rối những ngớ ngẩn những ảo tưởng, những vướng mắc chết cứng của tư tưởng nhưng vẫn chưa thoát ra được. Vẫn cảm thấy đau, thấy cô đơn mất mát, thấy bị tổn thương…đã thực sự thấy rõ ràng chính cái tôi hèn mọn sinh ra đủ thứ đau khổ rắc rối đó. Cảm giác cô đơn hoang mang bất an, mất mát thật kinh khủng… nó làm người ta kiệt quệ hết sinh lực, lúc đó chỉ muốn tìm đến cái chết để không còn phải cảm nhận sự đau khổ đó nữa, muốn chạy trốn khỏi nó càng nhanh càng tốt. Hẩu như mình chỉ chạy trốn nó mà chưa dám đối diện với nó, khi nó tới nó kinh khủng quá, không dủ kiên nhẫn không đủ sức chịu đựng để ngồi lại với nó, chạy trốn khỏi nó bằng gái gú, bạn bè, game…hay một niềm tin nào đó để rồi nó lại tìm đến vào một lúc nào đó. Hỡi ôi, lúc khoẻ khoắn về tinh thần và vật chất, lúc thoả thê với cuộc đời chả sợ gì cả, thì mình nghĩ cho dù cả thế giới này có sụp xuống thì mình vẫn có thể cười, dù cho tất cả mọi thứ không còn nữa thì mình vẫn sống tốt, chẳng cần gì cả, mà đúng là những lúc đó thì không cần gì, nhưng khi cảm giác đau khổ kéo đến mình cần một phương tiện để trốn chạy khỏi nó, thế là mình lại cần lại bấu víu vào rất nhiều thứ, rồi những thứ đó cho mình cảm giác yên tâm, an toàn, rồi chúng ra đi và thì đau khổ lại kéo đến…cái vòng luẩn quẩn không biết kéo dài đến bao giờ. Thực sự thì mình có thể sống vui hơn bây giờ, thoả mãn hơn bây giờ, cảm thấy an toàn hơn bây giờ …hay nói khác đi là hạnh phúc hơn bây giờ nhưng mình biết nó cũng chẳng dẫn đến đâu cả, chỉ làm mình quên đi cuộc sống và nguôi ngoai sống cho qua ngày đoạn tháng, có lẽ mình cảm thấy đau khổ là cái gì đó thúc mình tìm hiểu nhiều hơn nữa, để trở nên sáng suốt hơn. Chả hiểu sao nhưng có cảm giác mình đi đúng đường và ngày càng gần tới một cái gì đó, hi vọng cảm giác đó không sai, chấp nhận đánh cược cả cuộc sống này để tìm hiểu…
  6. dolgthoigian

    dolgthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Để cho vạn vật được như nó đang là.

Chia sẻ trang này